PDA

View Full Version : Bị chém đứt lìa bàn tay, ai còn dám can ngăn chửi nhau nữa


therealrtz
06-06-2015, 12:38
Thấy hai nhà chửi nhau to quá, sợ xảy ra đánh nhau không chừng, ông Thảo là hàng xóm của họ chạy ra can ngăn thì bị một thanh niên dùng dao chém rớt bàn tay xuống đất. Người nhà vội vàng đưa ông Thảo đi cấp cứu và rất may ông được các bác sĩ tận tình nối bàn tay lại. Thật hú hồn, nhiều khi lòng tốt phải trả giá thế này đây.

Ngày 6-6, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết đã nối bàn tay trái cho ông Ngô Văn Thảo (SN 1969, ngụ huyện Chợ Mới, An Giang). Trước đó, ông Thảo được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng bàn tay trái bị đứt lìa, người nhà phải dùng túi ni lông bao bàn tay ông rồi cho vào thùng đá để không hoại tử.

http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=773514&stc=1&d=1433594307
Các bác sĩ đã nối bàn tay cho ông Thảo

Nằm trên giường bệnh ông Thảo cho biết ông được một người bạn rủ sang nhậu và hát karaoke. Ngồi hát được một lúc thì nhà cạnh bên có hành động la lối, chửi bới vì cho rằng hát karaoke ồn ào.

Thấy hai bên chửi nhau, ông Thảo chạy ra can ngăn thì bất ngờ bị một thanh niên của nhà cạnh bên dùng dao chém rớt bàn tay xuống đất. Ngoài ra, ông còn bị một vết thương ở vùng đầu.

Người nhà cho biết từ lúc xảy ra vụ việc, gia đình không nhận được bất kỳ lời thăm hỏi nào từ phía kẻ dùng dao chặt tay ông Thảo.

therealrtz © VietBF

nicewave
06-06-2015, 18:44
Trẻ trâu của xứ VC bây giờ sanh nở tràng lang như dòi, con ông cháu cha củng không thoát nỗi cái tệ nạn này đâu :eek::eek:

NongDan
06-07-2015, 10:54
cha mẹ nó còn chém huống chi người ngoài.

perry
06-07-2015, 18:02
văn hoá cộng sản là như vậy. đâm chém là trên.

hoaibao
06-07-2015, 20:33
đâm chém là trên, mà chúng nó theo gương tặc Hồ, thấy tàu khựa là im ru.