PDA

View Full Version : Mạn đàm chuyện BẠN và BÈ: Người bạn thật sự có quá xa xỉ ở Việt Nam?


june04
06-20-2015, 15:37
Bạn và bè, bạn thì ít mà bè thì nhiều, người bạn chân chính có đôi lúc họ nói khó nghe khó lọt tai lắm, nói mà nhiều khi nghe tới mức tổn thương, họ mất thời gian cho mình, thời gian là tiền bạc đó (họ cũng bận mưu sinh gánh nặng gia đình và con cái). Họ vẫn nhìn ra để dành tặng cho bạn cho bạn đi vàng bạc thời gian của họ, đáng trân trọng không? Họ làm vậy để đc lợi gì, vì họ coi mình là bạn vì họ muốn tốt cho mình.

Còn bè họ chỉ nói lời dễ nghe, đôi khi hời hợt và sáo rỗng, họ sẵn sàng bỏ bạn mà đi nếu bạn không có giá trị họ cần nữa, kẻ ghét mình thì nói lời khó nghe và độc địa và đẩy mình đến chỗ tuyệt vọng tiêu cực và chán nản, làm sao phân biệt kẻ ghét mình và bạn của mình, đó chính là cái từ tâm của họ, cách họ nói cho thấy họ đang quan sát mình và đưa cách nhìn tích cực và cách giải quyết cho mình hơn là chỉ trích, và đẩy mình vào con đường tận cùng không có lối thoát.

http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=778233&stc=1&d=1434814614

Bản thân mình là đứa có ít bạn 1 khi đã là bạn thì họ thực sự làm mình sống hết lòng và trân quí không hối tiếc và chia sẻ thật nhiều điều vì mình TIN họ, hãy để mình là đứa khó chơi và 1 khi đã chơi thì nghiện, nghiện vì cách họ nói cách họ đối đãi với mình thực lòng từ tâm và không toan tính. Nói đến đây vẫn cảm thấy mình may mắn vì vẫn có người chịu nói mình một cách thật gay gắt đôi khi làm mình khóc oà như một đứa trẻ phạm lỗi, muốn bỏ đi nhưng lại quay lại phủi tay đứng dậy hứa không khóc và sẽ sống tốt. Cảm ơn đời vì mình vẫn còn có nhiều người dễ thương sống cùng.

vietbf.com