PDA

View Full Version : Cô gái 15 tuổi chết tức tưởi sau khi bị tung clip nhạy cảm lên mạng


Cothu
06-20-2015, 16:08
Cô gái 15 tuổi đã nói lời chia tay bạn trai theo lời khuyên của ba mẹ để tập trung vào việc học, nữ sinh 15 tuổi đã bị người yêu tung clip nhạy cảm và phát tán lên mạng để trả thù. Sau đó, nữ sinh này đã uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Mấy ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền một cách chóng mặt clip quay lại cảnh nóng của một đôi nam nữ. Ngay sau khi được chia sẻ, những hình ảnh khỏa thân và hình ảnh tình cảm thân mật của đôi nam nữ đã gây sốc và thu hút sự chú ý đặc biệt của cộng đồng mạng.

Trong clip, đôi nam nữ này đang nằm trên giường trong tình trạng hoàn toàn khỏa thân. Dù nhân vật nữ có hành động chống cự để không bị ghi hình nhưng cuối cùng vẫn không thể kháng lại. Theo những người chia sẻ, 2 nhân vật chính trong clip là một nam thanh niên và bạn gái sinh năm 2000.

Hiện facebook của nam thanh niên đã bị khóa nhưng clip thì vẫn được đang lan truyền và chia sẻ khắp các diễn đàn mạng.

Qua tìm hiểu, được biết, nữ sinh này tên là N.T.A.T. (SN 2000, ngụ xã X.Đ, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai). Lần theo địa chỉ này, chúng tôi tìm đến gia đình nạn nhân, khi được hỏi, những người dân nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng về sự việc xảy ra với T.

Theo thông tin từ cơ quan công an cung cấp, khoảng 16h30 ngày 17/6, nữ sinh này đã uống thuốc diệt cỏ (tên thường gọi là thuốc cháy) tự tử tại nhà riêng vì phát hiện ra bạn trai mình là Phạm Đình Lộc (SN 1994, ngụ xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) phát tán clip nhạy cảm giữa T. và Lộc lên mạng xã hội.

Được biết, Lộc và T. quen nhau được gần một năm, nhưng sau đó T. muốn chia tay vì ba mẹ khuyên T. nên tập trung vào học. Trưa ngày 17/6, Lộc đến nhà T. nói chuyện, sau đó phát sinh mâu thuẫn, khi Lộc về khoảng vài tiếng, T. phát hiện clip nhạy cảm của mình và bạn trai được lan truyền khắp mạng xã hội. Chiều cùng ngày, T. ra sau nhà lấy thuốc diệt cỏ uống.

Ông Nguyễn Đình Minh (Phó công an xã Xuân Tây) cho biết: "Ngay sau khi biết tin T. uống thuốc diệt cỏ, công an xã Xuân Tây và Xuân Đông đã phối hợp tạm giữ đối tượng Phạm Đình Lộc và báo cáo lên công an huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Song song đó, chúng tôi cũng phối hợp với công an huyện lập biên bản xác minh hiện trường giao cấu là nhà nghỉ Nguyệt Cung".

Tuy được gia đình phát hiện kịp thời và đưa đi bệnh viện Suối Cát (Đồng Nai) và chuyển lên các bệnh viện tuyến trên nhưng đến 2h sáng ngày 20/6, T. đã không qua khỏi.

http://intermati.com/cothu/Pictures/2015/06m/20d/dam.JPG


Gia đình tổ chức đám tang cho thiếu nữ xấu số..

Ông Nguyễn Minh Báu (Kiểm sát viên huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) cho biết: "Hiện tại, công an huyện Cẩm Mỹ đang tạm giữ Lộc để điều tra về hành vi xâm hại trẻ em nhiều lần vì T. chưa đủ tuổi vị thành niên. Về việc có phải T. tự tử vì bị tung clip nhạy cảm lên mạng hay không thì công an đang điều tra làm rõ".

Được biết, T. học lớp 9 tại một trường THCS trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ và vừa thi xong kỳ thi lên lớp 10 được vài ngày và đang chờ kết quả thì xảy ra sự việc đau lòng.

flame333
06-20-2015, 19:17
Ai biểu ngu quay phim loại này chi rồi tự tử. Nếu biết xấu hổ thì đâu làm chuyện tồi bại. Thích làm phim khêu dâm như vậy sao không đi quay phim con heo kiếm tiền đi. Con nít bây giờ không biết đầu óc để đâu. Cả liểm sỉ cũng đánh mất luôn, mà hể chút là tử tử.

qthinh
06-21-2015, 16:04
too bad... RIP

thino2000
06-21-2015, 16:50
too bad... RIP

Eh cuthinh
Tao thì nghĩ khác mày đó
Tội nghiệp con bé này nó ăn phải đồ của bọn trung cộng nhập lậu qua theo biên giới phía Bắc từ bọn con buôn Bắc cụ (không biết nhà mày và dòng họ mày có tham gia không) nên nó mới ngu như vậy
Lỗi không phải ở nó
Mày có nghĩ giống như tao không thằng cuthinh
:nana:

hungnam
06-21-2015, 16:56
Lỗi tại xã hội thối nát ,đạo đức suy đồi ,hay lỗi tại gia đình thờ ơ ,thiếu chăm sóc giáo dục ,hay lỗi tại đứa trẻ hư thân ,ham thú vui nhục dục ?Trách ai bây giờ thì người chết đã xong phần ,người thân còn lại chừng nào quên được nỗi buồn đau ,sự mất mát này ? Nhân quả tuần hoàn ,cười người hôm trước ,hôm sau người cười lại .Nên chỉ mong sao con cái mọi người đừng vì cái khẩu nghiệp của mình tạo ra,mà rơi vào trường hợp này .