therealrtz
06-24-2015, 05:17
Đó là nam thanh niên Nicholas Salvador (25 tuổi), ở phía Bắc thủ đô London – Anh. Vào lúc 1 giờ chiều ngày 4-9-2014 (giờ địa phương), Salvador xách một con dao rựa và một thanh gỗ xông vào đâm chết bà cụ Palmira Silva – chủ một quán café người Ý đang sinh sống tại Edmonton rồi chặt đầu nạn nhân. Lý do được hắn đưa ra là nhìn bà cụ hắn tưởng là ma nên ra tay giết hại. Với căn bệnh tâm thần nên Tòa án quyết định hắn sẽ bị giam giữ vô thời hạn trong một bệnh viện tâm thần.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=779491&stc=1&d=1435122671
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=779492&stc=1&d=1435122671
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=779493&stc=1&d=1435122671
Salvador đe dọa 2 người ngồi trong một chiếc xe hơi trước khi xông vào nhà bà Silva chặt đầu nạn nhân. Ảnh: MET POLICE
Sau khi chặt đầu bà cụ, hắn còn điên cuồng phá vỡ hàng rào nhà bà Silva và cố gắng tiếp cận một khu vườn nơi có một đám trẻ con đang nô đùa.
Một đoạn video do cảnh sát Anh công bố mới đây cho thấy lực lượng an ninh nhanh chóng có mặt tại hiện trường và sơ tán lũ trẻ. Họ bắt được Salvador sau khi dồn hắn vào một ngôi nhà và dùng súng điện khống chế. Tuy nhiên, nghi phạm cũng kịp tấn công và làm bị thương một nhân viên an ninh.
Trả lời thẩm vấn của cảnh sát, thanh niên 25 tuổi này cho biết hắn đã “nhìn thấy ma quỷ và chạy như điên” quanh khu vườn của bà Silva trước khi thực hiện vụ giết người tàn bạo. Hắn còn chặt đầu 2 con mèo trên đường đi và luôn miệng lẩm bẩm: “Đỏ là một màu” và “Ta là vua”.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=779494&stc=1&d=1435122671
Cụ bà Palmira Silva. Ảnh: Mirror
Theo trang tin Mirror (Anh), tòa án Old Bailey ở London mới đây đưa vụ án ra xét xử. Bồi thẩm đoàn nghị án trong vòng 41 phút, cuối cùng đưa ra quyết định Salvador không phạm tội giết người sau khi tham khảo ý kiến của 2 bác sĩ tâm thần – những người đều kết luận hung thủ mắc bệnh tâm thần phân liệt và chứng hoang tưởng.
Salvador sẽ bị giam giữ vô thời hạn theo Đạo Luật Sức khỏe Tâm thần (MHA) của Anh trong một bệnh viện chuyên điều trị cho người tâm thần.
therealrtz © VietBF
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=779491&stc=1&d=1435122671
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=779492&stc=1&d=1435122671
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=779493&stc=1&d=1435122671
Salvador đe dọa 2 người ngồi trong một chiếc xe hơi trước khi xông vào nhà bà Silva chặt đầu nạn nhân. Ảnh: MET POLICE
Sau khi chặt đầu bà cụ, hắn còn điên cuồng phá vỡ hàng rào nhà bà Silva và cố gắng tiếp cận một khu vườn nơi có một đám trẻ con đang nô đùa.
Một đoạn video do cảnh sát Anh công bố mới đây cho thấy lực lượng an ninh nhanh chóng có mặt tại hiện trường và sơ tán lũ trẻ. Họ bắt được Salvador sau khi dồn hắn vào một ngôi nhà và dùng súng điện khống chế. Tuy nhiên, nghi phạm cũng kịp tấn công và làm bị thương một nhân viên an ninh.
Trả lời thẩm vấn của cảnh sát, thanh niên 25 tuổi này cho biết hắn đã “nhìn thấy ma quỷ và chạy như điên” quanh khu vườn của bà Silva trước khi thực hiện vụ giết người tàn bạo. Hắn còn chặt đầu 2 con mèo trên đường đi và luôn miệng lẩm bẩm: “Đỏ là một màu” và “Ta là vua”.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=779494&stc=1&d=1435122671
Cụ bà Palmira Silva. Ảnh: Mirror
Theo trang tin Mirror (Anh), tòa án Old Bailey ở London mới đây đưa vụ án ra xét xử. Bồi thẩm đoàn nghị án trong vòng 41 phút, cuối cùng đưa ra quyết định Salvador không phạm tội giết người sau khi tham khảo ý kiến của 2 bác sĩ tâm thần – những người đều kết luận hung thủ mắc bệnh tâm thần phân liệt và chứng hoang tưởng.
Salvador sẽ bị giam giữ vô thời hạn theo Đạo Luật Sức khỏe Tâm thần (MHA) của Anh trong một bệnh viện chuyên điều trị cho người tâm thần.
therealrtz © VietBF