hoalyly
06-25-2015, 08:55
Vụ việc xảy ra tại phường Đông Hưng Thuận, Đồng Nai đã khiến nhiều người thấy thương tiếc cho người đàn ông đen phận này. Thấy vợ chồng cùng xóm trọ với bạn gái cãi nhau trong đêm, Ký vào can ngăn nhưng bị đánh vào mặt. Thực chất là người tốt nhưng lại thiếu kiềm chế nên trong phút chốc từ người căn ngăn đã trở thành hung thủ gây án.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=779922&stc=1&d=1435222592
Vào ngày khoảng 23h, ngày 15/10/2014, Ký gọi điện cho bạn gái là Đỗ Thị Phương T. thì được biết vợ chồng cùng xóm trọ ở phòng bên cạnh đang cãi nhau trong đêm rất ầm ĩ. Nghe vậy một phần vì lo cho người yêu, phần vì nổi máu anh hùng, muốn trở thành một “nhà” hoà giải nên Kí đã chạy xe máy đến khu trọ của bạn gái ở khu phố 5 phường Đông Hưng Thuận.
Khi đến nơi, thấy vợ chồng phòng bên vẫn đang cãi nhau kịch liệt nên Kí lao vào căn ngăn. Cho rằng người lạ không quen biết tự nhiên can thiệp vào chuyện gia đình mình nên anh Huỳnh Vĩnh Khang lấy mũ bảo hiểm đánh vào mặt Ký làm chảy máu.
Bị đánh bất ngờ, không kiềm chế được bản thân, Ký đi ra ngoài dùng chân đá vỡ hồ cá bỏ bên đường rồi cầm mảnh kính vỡ đi vào đôi co với anh Khang tiếp.
Trong lúc hai bên xô sát, Ký dùng mảnh kính đâm vào cổ khiến Khang nằm gục tại chỗ. Sau khi gây án Ký ôm nạn nhân và kêu người đưa đi cấp cứu nhưng Khang đã tử vong trên đường tới bệnh viện.
Hành vi của bị cáo đã cướp đi quyền được sống của người khác. Sau khi cân nhắc những tình tiết giảm nhẹ, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo 18 năm tù và bồi thường cho gia đình nạn nhân 150 000 000 đồng.
hoalyly@vietbf sưu tầm
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=779922&stc=1&d=1435222592
Vào ngày khoảng 23h, ngày 15/10/2014, Ký gọi điện cho bạn gái là Đỗ Thị Phương T. thì được biết vợ chồng cùng xóm trọ ở phòng bên cạnh đang cãi nhau trong đêm rất ầm ĩ. Nghe vậy một phần vì lo cho người yêu, phần vì nổi máu anh hùng, muốn trở thành một “nhà” hoà giải nên Kí đã chạy xe máy đến khu trọ của bạn gái ở khu phố 5 phường Đông Hưng Thuận.
Khi đến nơi, thấy vợ chồng phòng bên vẫn đang cãi nhau kịch liệt nên Kí lao vào căn ngăn. Cho rằng người lạ không quen biết tự nhiên can thiệp vào chuyện gia đình mình nên anh Huỳnh Vĩnh Khang lấy mũ bảo hiểm đánh vào mặt Ký làm chảy máu.
Bị đánh bất ngờ, không kiềm chế được bản thân, Ký đi ra ngoài dùng chân đá vỡ hồ cá bỏ bên đường rồi cầm mảnh kính vỡ đi vào đôi co với anh Khang tiếp.
Trong lúc hai bên xô sát, Ký dùng mảnh kính đâm vào cổ khiến Khang nằm gục tại chỗ. Sau khi gây án Ký ôm nạn nhân và kêu người đưa đi cấp cứu nhưng Khang đã tử vong trên đường tới bệnh viện.
Hành vi của bị cáo đã cướp đi quyền được sống của người khác. Sau khi cân nhắc những tình tiết giảm nhẹ, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo 18 năm tù và bồi thường cho gia đình nạn nhân 150 000 000 đồng.
hoalyly@vietbf sưu tầm