hoalyly
06-26-2015, 01:44
Hàng trăm câu chuyện đau lòng của những người phải chịu mang trong mình căn bệnh xã hội kèm theo cái nhìn khinh bỉ của người khác chỉ vì những phút buông thả của người bạn đời. Và một trong những con đường lây nhiễm bệnh xã hội khó ai ngờ nhất, đó là lây nhiễm từ... ô sin.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=780198&stc=1&d=1435283165
Nhà chị Đặng Thị Hậu (Từ Liêm) có cô giúp việc khá trẻ và có hình thức. Lúc mới tuyển cô giúp việc này, chị Hậu cũng bỏ qua những góp ý của nhiều người về mối hiểm họa có ô sin trẻ trong nhà. Lý do của chị Hậu là chị tin chồng vì anh vốn là người nghiêm túc, đứng đắn xưa nay.
Chị Hậu rất cẩn thận, trước khi ô sin đến nhận việc là chị đã bỏ tiền đưa cô gái đi khám sức khỏe toàn diện để chắc chắn cô không có căn bệnh truyền nhiễm nào có thể lây cho cả gia đình. Cẩn thận như vậy nên chị Hậu tin rằng nguy cơ lây nhiễm bệnh từ ô sin là không có.
Anh chồng chị Hậu đột nhiên kêu có mọc vài cái mụn nhú dạng thịt ở “bảo bối”. Dù chưa gây đau đớn nhưng cảm thấy bất thường nên chị động viên chồng đi khám ngay. Vừa nhìn thấy tình trạng của anh, bác sĩ đã phán ngay anh bị sùi mào gà. Nghe đến cái tên sùi mào gà, cả hai anh chị đều choáng.
Sốc hơn cả là chị Hậu vì chị chưa từng nghĩ đến tình huống chồng mình có quan hệ bất chính bên ngoài đến nỗi rước cả bệnh vào người. Truy đến cùng sự việc, chị không thể ngờ là nó lại do cô giúp việc còn cô giúp việc thì rước sùi mào gà mấy tháng gần đây trong những lần trốn nhà đi chơi với bạn trai quen được từ khi lên thành phố.
Chị đã đưa đơn ly hôn, để mặc chồng tự giải quyết với căn bệnh. Còn cô giúp việc đã khăn gói trốn theo bạn trai ngay từ khi câu chuyện vỡ lở mà không kịp lấy nốt tháng lương cuối cùng.
hoalyly@vietbf sưu tầm
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=780198&stc=1&d=1435283165
Nhà chị Đặng Thị Hậu (Từ Liêm) có cô giúp việc khá trẻ và có hình thức. Lúc mới tuyển cô giúp việc này, chị Hậu cũng bỏ qua những góp ý của nhiều người về mối hiểm họa có ô sin trẻ trong nhà. Lý do của chị Hậu là chị tin chồng vì anh vốn là người nghiêm túc, đứng đắn xưa nay.
Chị Hậu rất cẩn thận, trước khi ô sin đến nhận việc là chị đã bỏ tiền đưa cô gái đi khám sức khỏe toàn diện để chắc chắn cô không có căn bệnh truyền nhiễm nào có thể lây cho cả gia đình. Cẩn thận như vậy nên chị Hậu tin rằng nguy cơ lây nhiễm bệnh từ ô sin là không có.
Anh chồng chị Hậu đột nhiên kêu có mọc vài cái mụn nhú dạng thịt ở “bảo bối”. Dù chưa gây đau đớn nhưng cảm thấy bất thường nên chị động viên chồng đi khám ngay. Vừa nhìn thấy tình trạng của anh, bác sĩ đã phán ngay anh bị sùi mào gà. Nghe đến cái tên sùi mào gà, cả hai anh chị đều choáng.
Sốc hơn cả là chị Hậu vì chị chưa từng nghĩ đến tình huống chồng mình có quan hệ bất chính bên ngoài đến nỗi rước cả bệnh vào người. Truy đến cùng sự việc, chị không thể ngờ là nó lại do cô giúp việc còn cô giúp việc thì rước sùi mào gà mấy tháng gần đây trong những lần trốn nhà đi chơi với bạn trai quen được từ khi lên thành phố.
Chị đã đưa đơn ly hôn, để mặc chồng tự giải quyết với căn bệnh. Còn cô giúp việc đã khăn gói trốn theo bạn trai ngay từ khi câu chuyện vỡ lở mà không kịp lấy nốt tháng lương cuối cùng.
hoalyly@vietbf sưu tầm