PDA

View Full Version : Ôm hận chỉ vì quá lời mà vợ tự tử


therealrtz
07-01-2015, 05:46
Bát nước hắt đi thì chẳng bao giờ lấy lại được, vợ chồng ăn đời ở kiếp mà nỡ nói nặng thì làm sao rút lại được làm vợ tìm đến cái chết thật thương tâm. Đó là trường hợp chị Lê Thị Ng. (30 tuổi, quê Trà Vinh) đã thắt cổ tự tử nhưng được đưa đi cấp cứu bệnh viện. Đến sáng nay các bác sĩ vẫn đang bằng mọi cách giành lại sự sống cho chị.

http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=782059&stc=1&d=1435729379
Mẫu thuẫn gia đình vợ treo cổ tự tử: Hình ảnh minh họa

Trước đó vào khoảng 21 giờ ngày 30.6, anh Hồng H. (25 tuổi, quê Trà Vinh, chồng nạn nhân) đi làm về đến nhà trọ ở đường Tam Bình, khu phố 2, phường Tam Phú, quận Thủ Đức, TP.HCM thì hoàng hồn phát hiện vợ treo cổ bằng sợi dây nên đã lao vội đến đưa vào Bệnh viện quận Thủ Đức cấp cứu.

Anh H. cho biết thời gian gần đây 2 vợ chồng có xảy ra mâu thuẫn, cãi lộn nhưng sự việc cũng không có gì nghiêm trọng. Không hiểu vì sao mà vợ anh lại nghĩ quẫn, tìm đến cái chết.

Đại diện khoa cấp cứu Bệnh viện quận Thủ Đức cho biết, sau khi cấp cứu, điều trị bệnh nhân Ng. đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên hiện tại não của nạn nhân đã bị tổn thương vì thiếu oxy nên hiện vẫn đang được theo dõi và chăm sóc đặc biệt.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

therealrtz © VietBF