PinaColada
07-06-2015, 08:02
Một vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào chiều 4/7 tại công viên động vật hoang dã ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Một cậu bé mới 2 tuổi đang đi tham quan công viên cùng bố, thì bất ngờ thò tay vào chuồng cọp và bị hổ trắng cắt đứt lìa cánh tay.
Theo đó, chiều 4/7, cậu bé 2 tuổi được 3 người lớn dẫn đi tham quan công viên động vật hoang dã. Trong quá trình tham quan, cậu bé đã thò tay phải vào một chuồng nuôi hổ qua ống thông gió. Ngay sau đó, một con hổ trắng đã lao tới và cắn đứt lìa cánh tay của nạn nhân.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=783934&stc=1&d=1436169646
Cậu bé bị hổ trắng cắn đứa lìa cánh tay.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, em đã được mọi người đưa vào bệnh viện ở thành phố Diên An để cấp cứu. Đến 5h chiều cùng ngày, nạn nhân đã được chuyển tới một bệnh viện khác để phẫu thuật.
Tại đây, các bác sĩ đã phẫu thuật làm sạch vết thương cho cậu bé. Tuy nhiên, toàn bộ phần cánh tay từ khuỷu trở xuống không thể giữ được.
Trong vụ tấn công tương tự năm ngoái ở Trung Quốc, một cậu bé 9 tuổi đã bị cắn đứt tay sau khi cố gắng cho gấu ăn trong vườn thú ở tỉnh Hà Nam. Gần đây, bố mẹ của cậu bé đã yêu cầu được bồi thường 1,6 triệu NDT (khoảng 600 triệu đồng), nhưng vườn thú cho rằng khoản tiền yêu cầu quá lớn.
Các chuyên gia khuyến cáo, những bậc phụ huynh nên theo sát các bé khi mỗi khi cho các bé vào công viên, đặc biệt là ở trong sở thú. Trẻ em luôn có tính hiếu kỳ, tò mò trong khi đó những con vật ở trong sở thú thì chưa được thuần dưỡng, vẫn sống một cách rất hoang dã, chúng sẽ tấn công bất cứ cái gì mà khiến chúng cảm thấy gặp phải nguy hiểm, đặc biệt là các loài ăn thịt như hổ, báo, sư tử...
Vy Anh/Theo Khỏe & Đẹp
Theo đó, chiều 4/7, cậu bé 2 tuổi được 3 người lớn dẫn đi tham quan công viên động vật hoang dã. Trong quá trình tham quan, cậu bé đã thò tay phải vào một chuồng nuôi hổ qua ống thông gió. Ngay sau đó, một con hổ trắng đã lao tới và cắn đứt lìa cánh tay của nạn nhân.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=783934&stc=1&d=1436169646
Cậu bé bị hổ trắng cắn đứa lìa cánh tay.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, em đã được mọi người đưa vào bệnh viện ở thành phố Diên An để cấp cứu. Đến 5h chiều cùng ngày, nạn nhân đã được chuyển tới một bệnh viện khác để phẫu thuật.
Tại đây, các bác sĩ đã phẫu thuật làm sạch vết thương cho cậu bé. Tuy nhiên, toàn bộ phần cánh tay từ khuỷu trở xuống không thể giữ được.
Trong vụ tấn công tương tự năm ngoái ở Trung Quốc, một cậu bé 9 tuổi đã bị cắn đứt tay sau khi cố gắng cho gấu ăn trong vườn thú ở tỉnh Hà Nam. Gần đây, bố mẹ của cậu bé đã yêu cầu được bồi thường 1,6 triệu NDT (khoảng 600 triệu đồng), nhưng vườn thú cho rằng khoản tiền yêu cầu quá lớn.
Các chuyên gia khuyến cáo, những bậc phụ huynh nên theo sát các bé khi mỗi khi cho các bé vào công viên, đặc biệt là ở trong sở thú. Trẻ em luôn có tính hiếu kỳ, tò mò trong khi đó những con vật ở trong sở thú thì chưa được thuần dưỡng, vẫn sống một cách rất hoang dã, chúng sẽ tấn công bất cứ cái gì mà khiến chúng cảm thấy gặp phải nguy hiểm, đặc biệt là các loài ăn thịt như hổ, báo, sư tử...
Vy Anh/Theo Khỏe & Đẹp