PinaColada
07-09-2015, 02:09
Dù được người thân bế trên tay nhưng bé Na liên tục gào khóc gọi tên cha khiến nhiều người chứng kiến không cầm được nước mắt.
Thảm sát ở Bình Phước: Hung thủ đột nhập vào nhà bằng cách nào?
Thảm sát ở Bình Phước: Nạn nhân bị trói, bịt mắt trước khi chết?
Thảm sát ở Bình Phước: Bé 18 tháng thoát chết nhờ ai?
Người dân ấp 1, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành (Bình Phước) đang xôn xao về việc gia đình ông Lê Văn Mỹ (48 tuổi) và bà Ánh Nga đều bị cắt cổ đến chết.
Bốn nạn nhân cũng bị chúng giết hại là 2 người con vợ chồng bà Nga (Lê Thị Ánh Linh, Lê Quốc Anh). Hai người cháu cũng bị giết bằng phương thức tương tự là Dư Minh Vỹ (14 tuổi, cháu), Dư Ngọc Tố Như (18 tuổi, cháu gọi bà Nga bằng dì ruột).
Là người may mắn thoát chết trong cả gia đình 7 người, đó là bé Na (18 tháng tuổi, con gái ông Mỹ). Một cán bộ điều tra cho biết dù được người thân bế trên tay nhưng bé Na liên tục gào khóc gọi tên ba khiến những chiến sĩ điều tra vốn lâu nay có tinh thần thép cũng không cầm được những giọt nước mắt.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=785190&stc=1&d=1436407709
Bé Na gào khóc gọi tên ba khiến những người chứng kiến không cầm được nước mắt.
Đến rạng sáng 8/7, thi thể 6 nạn nhân Lê Văn Mỹ (47 tuổi), bà Nguyễn Lê Thị Ánh Nga (45 tuổi, vợ ông Mỹ), Lê Thị Ánh Linh (22 tuổi, con gái) và Lê Quốc Anh (15 tuổi, con trai), Dư Ngọc Tố Như (18 tuổi) và Dư Minh Vỹ (14 tuổi, cháu ruột bà Nga) đã được đưa về nhà để tổ chức tang lễ. Các nạn nhân này tử vong do bị cắt cổ vào đêm 7/7.
Không khí tang thương bao trùm khu nhà công ty Quốc Anh. Người thân gia đình ông Mỹ quỳ khóc nức nở bên cạnh 6 quan tài khiến ai chứng kiến cũng không cầm được nước mắt.
Đứng lặng lẽ ở một góc, lâu lâu đưa chiếc khăn mùi xoa lau nước mắt bà Hồng (người thân trong nhà ông Mỹ) nghẹn ngào: 'Buổi sáng tôi nghe điện thoại báo tin dữ, sau đó chạy qua nhà anh thì không tin vào mắt mình, dã man quá. Vợ chồng anh ấy luôn sống tốt, chan hòa với hàng xóm nhưng lại rơi vào cảnh bi thảm như vậy'.
Bà Hồng kể tiếp trong các nạn nhân thì hoàn cảnh của Vỹ và Như là 2 chị em ruột gọi bà Nga là dì có hoàn cảnh rất đáng thương. Trước đây, bố mẹ của 2 cháu bé cũng mở cửa hàng buôn bán phế liệu, cũng có của ăn của đề.
Thế nhưng, do cả hai vướng vào cờ bạc rồi tán gia bại sản và sau đó những mẫu thuẫn phát sinh khác dẫn đến ly dị nhau, sau đó hai đứa về ở với dì. Như vừa thi THPT Quốc Gia trên TP HCM về thì bị giết hại dã man như vậy. Cả hai đứa ra đi mà không được nhìn mặt mẹ lần cuối.
Trong đêm người thân của Vỹ gọi điện đến trường học xin lại tấm ảnh thẻ mới nộp trước đó về làm di ảnh thờ.
Có mặt trong đám tang còn có hàng chục công nhân đang làm việc tại xưởng của ông Mỹ, cố quay mặt đi hướng khác một nam công nhân cho biết: 'Gia đình ông Mỹ sống rất tốt với chúng tôi. Ông thường động viên anh em cố gắng làm việc khi có nhiều hàng. Không hiểu nguyên nhân gì mà hung thủ lại tàn ác vậy'.
Thảm sát ở Bình Phước: Bật khóc khi bé gái sống sót gọi cha
Bộ Trưởng Trần Đại Quang chia buồn với gia đình nạn nhân.
Cũng trong ngày hôm nay (8/7), Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang có mặt tại hiện trường vụ thảm sát 6 người trong gia đình ông Mỹ. Bộ trưởng đến thắp hương cho các nạn nhân, chia buồn, động viên người thân trong gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau quá lớn.
Bộ Trưởng đã giao nhiệm vụ cho Tổng cục Cảnh sát, chỉ đạo cơ quan CSĐT cử lãnh đạo, cán bộ có kinh nghiệm vào Bình Phước, phối hợp với công an địa phương tổ chức điều tra, truy bắt hung thủ giết 6 người gây chấn động.
Công an tỉnh được giao tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ban, ngành phối hợp, vận động nhân dân tổ chức thăm hỏi, động viên thân nhân gia đình người bị hại.
Đồng thời các ngành chức năng tập trung hỗ trợ giải quyết thương vong đối với các nạn nhân tử vong, ổn định tư tưởng người dân.
Bộ trưởng Công an yêu cầu giám đốc Công an tỉnh Bình Phước chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ, phối hợp với VKSND tổ chức khám nghiệm kỹ hiện trường, thu thập chứng cứ, khẩn trương điều tra truy xét thủ phạm.
Vy Anh/Theo Khỏe & Đẹp
Thảm sát ở Bình Phước: Hung thủ đột nhập vào nhà bằng cách nào?
Thảm sát ở Bình Phước: Nạn nhân bị trói, bịt mắt trước khi chết?
Thảm sát ở Bình Phước: Bé 18 tháng thoát chết nhờ ai?
Người dân ấp 1, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành (Bình Phước) đang xôn xao về việc gia đình ông Lê Văn Mỹ (48 tuổi) và bà Ánh Nga đều bị cắt cổ đến chết.
Bốn nạn nhân cũng bị chúng giết hại là 2 người con vợ chồng bà Nga (Lê Thị Ánh Linh, Lê Quốc Anh). Hai người cháu cũng bị giết bằng phương thức tương tự là Dư Minh Vỹ (14 tuổi, cháu), Dư Ngọc Tố Như (18 tuổi, cháu gọi bà Nga bằng dì ruột).
Là người may mắn thoát chết trong cả gia đình 7 người, đó là bé Na (18 tháng tuổi, con gái ông Mỹ). Một cán bộ điều tra cho biết dù được người thân bế trên tay nhưng bé Na liên tục gào khóc gọi tên ba khiến những chiến sĩ điều tra vốn lâu nay có tinh thần thép cũng không cầm được những giọt nước mắt.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=785190&stc=1&d=1436407709
Bé Na gào khóc gọi tên ba khiến những người chứng kiến không cầm được nước mắt.
Đến rạng sáng 8/7, thi thể 6 nạn nhân Lê Văn Mỹ (47 tuổi), bà Nguyễn Lê Thị Ánh Nga (45 tuổi, vợ ông Mỹ), Lê Thị Ánh Linh (22 tuổi, con gái) và Lê Quốc Anh (15 tuổi, con trai), Dư Ngọc Tố Như (18 tuổi) và Dư Minh Vỹ (14 tuổi, cháu ruột bà Nga) đã được đưa về nhà để tổ chức tang lễ. Các nạn nhân này tử vong do bị cắt cổ vào đêm 7/7.
Không khí tang thương bao trùm khu nhà công ty Quốc Anh. Người thân gia đình ông Mỹ quỳ khóc nức nở bên cạnh 6 quan tài khiến ai chứng kiến cũng không cầm được nước mắt.
Đứng lặng lẽ ở một góc, lâu lâu đưa chiếc khăn mùi xoa lau nước mắt bà Hồng (người thân trong nhà ông Mỹ) nghẹn ngào: 'Buổi sáng tôi nghe điện thoại báo tin dữ, sau đó chạy qua nhà anh thì không tin vào mắt mình, dã man quá. Vợ chồng anh ấy luôn sống tốt, chan hòa với hàng xóm nhưng lại rơi vào cảnh bi thảm như vậy'.
Bà Hồng kể tiếp trong các nạn nhân thì hoàn cảnh của Vỹ và Như là 2 chị em ruột gọi bà Nga là dì có hoàn cảnh rất đáng thương. Trước đây, bố mẹ của 2 cháu bé cũng mở cửa hàng buôn bán phế liệu, cũng có của ăn của đề.
Thế nhưng, do cả hai vướng vào cờ bạc rồi tán gia bại sản và sau đó những mẫu thuẫn phát sinh khác dẫn đến ly dị nhau, sau đó hai đứa về ở với dì. Như vừa thi THPT Quốc Gia trên TP HCM về thì bị giết hại dã man như vậy. Cả hai đứa ra đi mà không được nhìn mặt mẹ lần cuối.
Trong đêm người thân của Vỹ gọi điện đến trường học xin lại tấm ảnh thẻ mới nộp trước đó về làm di ảnh thờ.
Có mặt trong đám tang còn có hàng chục công nhân đang làm việc tại xưởng của ông Mỹ, cố quay mặt đi hướng khác một nam công nhân cho biết: 'Gia đình ông Mỹ sống rất tốt với chúng tôi. Ông thường động viên anh em cố gắng làm việc khi có nhiều hàng. Không hiểu nguyên nhân gì mà hung thủ lại tàn ác vậy'.
Thảm sát ở Bình Phước: Bật khóc khi bé gái sống sót gọi cha
Bộ Trưởng Trần Đại Quang chia buồn với gia đình nạn nhân.
Cũng trong ngày hôm nay (8/7), Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang có mặt tại hiện trường vụ thảm sát 6 người trong gia đình ông Mỹ. Bộ trưởng đến thắp hương cho các nạn nhân, chia buồn, động viên người thân trong gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau quá lớn.
Bộ Trưởng đã giao nhiệm vụ cho Tổng cục Cảnh sát, chỉ đạo cơ quan CSĐT cử lãnh đạo, cán bộ có kinh nghiệm vào Bình Phước, phối hợp với công an địa phương tổ chức điều tra, truy bắt hung thủ giết 6 người gây chấn động.
Công an tỉnh được giao tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ban, ngành phối hợp, vận động nhân dân tổ chức thăm hỏi, động viên thân nhân gia đình người bị hại.
Đồng thời các ngành chức năng tập trung hỗ trợ giải quyết thương vong đối với các nạn nhân tử vong, ổn định tư tưởng người dân.
Bộ trưởng Công an yêu cầu giám đốc Công an tỉnh Bình Phước chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ, phối hợp với VKSND tổ chức khám nghiệm kỹ hiện trường, thu thập chứng cứ, khẩn trương điều tra truy xét thủ phạm.
Vy Anh/Theo Khỏe & Đẹp