PinaColada
07-11-2015, 16:17
Những cuộc điện thoại được coi là bí ẩn trước khi hung thủ bị bắt đã được giải mã! Những cú điện đó là do hung thủ ép nạn nhân gọi và cuộc điện thoại cầu cứu.
Chiều 11/7, Bộ Công an chủ trì cuộc họp báo thông tin về vụ thảm sát kinh hoàng ở Bình Phước xảy ra vào ngày 7/7. Theo đó, cơ quan công an xác định 2 nghi can của vụ án là Nguyễn Hải Dương (SN 1991) và Vũ Văn Tiến (SN 1991).
Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (thuộc Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an) cho biết: Trước khi bắt được 2 đối tượng, lực lượng điều tra đã xác minh được các cuộc gọi của cháu Tố Như (cháu ông Mỹ) và bà Nga (vợ ông Mỹ) trong máy là hoàn toàn đúng.
Đối tượng Dương và Tiến cũng thừa nhận chúng đang khống chế bà Nga thì có cuộc gọi điện thoại đến. Đó là cuộc gọi của người lái xe cho bà Nga để chuẩn bị đi lấy hàng. Bà Nga có yêu cầu các 2 đối tượng này rời khỏi nhà nhưng ngay lập tức, đối tượng khống chế và yêu cầu bà Nga gọi điện thoại cho lái xe không được đến. Bà Nga làm theo ý của chúng. Tuy vậy, sau đó, bà Nga vẫn bị sát hại.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=786134&stc=1&d=1436631383
Chân dung 2 sát thủ giết 6 người ở bình Phước
Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến cho biết thêm: 'Còn cháu Tố Như và cháu Linh bị đối tượng trói ở lầu 2 nhưng có thể do đối tượng chưa kịp thu điện thoại nên cháu bấm 2 cuộc gọi nhỡ. Sau đó, anh Hưng (em bà Nga) gọi lại nhưng không trả lời được vì miệng các cháu bị băng dính không được nói và chỉ nói được 2 từ 'cậu ơi' rồi không liên lạc được nữa. Chính vì thế mà anh Hưng gọi vào cho bà Nga và tôi chắc chắn đó là tài liệu chứng cứ phù hợp với lời khai của đối tượng. Sau khi gây án xong các đối tượng bỏ các tang vật cướp được vào ba lô và đi xe máy về nhà trọ của Tiến ở Hóc Môn, TP HCM'.
Bên cạnh đó, Thiếu tướng Tiến cho rằng vấn đề camera nhà ông Mỹ bị hư không có liên quan gì đến quá trình gây án của các đối tượng vì do nhà ông Mỹ đang sửa nhà nên toàn bộ camera và đầu thu đã được chuyển qua nhà bên.
So sánh với vụ án Lê Văn Luyện năm 2011, Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an cho rằng, trong vụ án Lê Văn Luyện trước đây, Luyện từ trộm chuyển sang giết người. Cụ thể, do Luyện đột nhập trộm tài sản nhưng bị phát hiện chuyển sang giết.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=786135&stc=1&d=1436631383
CQĐT khám nghiệm hiện trường vụ thảm sát
Theo Thượng tướng Vương, đối tượng trong vụ án ở Bình Phước có hành vi dã man hơn vụ Luyện. Trong vụ án, các nghi can chủ đích giết ngay từ đầu. Do thất tình, Nguyễn Hải Dương đã giết, cướp tài sản để đạt được mục đích. Trước khi gây án, Dương đã lên kế hoạch cụ thể, mua 1 súng bắn điện, 1 dao, găng tay, khẩu trang bịt mặt, lấy băng keo mang theo. Đến trưa 6/7, Dương hẹn Tiến uống cà phê rồi rủ Tiến cùng hành động và Tiến đã đồng ý.
Khoảng 2h ngày 7/7, Dương nhắn tin cho Vỹ xuống mở cửa. Khi Vỹ vừa mở cửa Dương khống chế giết ngay. Dương và Tiến chạy thẳng lên lầu khống chế và giết 2 người trên lầu. Khống chế và giết cháu Quốc Anh, sau đó tra khảo bà Nga yêu cầu chỉ chỗ để tiền sau đó giết bà Nga, rồi sau đó khống chế Linh và cháu gái ông Mỹ tiếp tục tra khảo 2 người này để chỉ chỗ để tiền.
Khi biết chỗ để tiền Dương giết luôn 2 người trên lầu rồi xuống tầng trệt lục soát lấy đồ đạc qua lục soát Tiến, Dương lấy được 5 điện thoại, ipad... Sau đó lấy quần áo của Vỹ mặc vào và tẩu thoát tẩu thoát bằng xe máy.
Danh tính 6 nạn nhân trong vụ thảm sát gồm: ông Lê Văn Mỹ và vợ Nguyễn Lê Thị Ánh Nga, Ánh Linh (22 tuổi, con ông Mỹ), Lê Quốc Anh (15 tuổi, con trai ông Mỹ) cùng 2 người cháu họ là Dư Ngọc Tố Như (18 tuổi), Dư Minh Vỹ (14 tuổi).
Chiều 11/7, Bộ Công an chủ trì cuộc họp báo thông tin về vụ thảm sát kinh hoàng ở Bình Phước xảy ra vào ngày 7/7. Theo đó, cơ quan công an xác định 2 nghi can của vụ án là Nguyễn Hải Dương (SN 1991) và Vũ Văn Tiến (SN 1991).
Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (thuộc Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an) cho biết: Trước khi bắt được 2 đối tượng, lực lượng điều tra đã xác minh được các cuộc gọi của cháu Tố Như (cháu ông Mỹ) và bà Nga (vợ ông Mỹ) trong máy là hoàn toàn đúng.
Đối tượng Dương và Tiến cũng thừa nhận chúng đang khống chế bà Nga thì có cuộc gọi điện thoại đến. Đó là cuộc gọi của người lái xe cho bà Nga để chuẩn bị đi lấy hàng. Bà Nga có yêu cầu các 2 đối tượng này rời khỏi nhà nhưng ngay lập tức, đối tượng khống chế và yêu cầu bà Nga gọi điện thoại cho lái xe không được đến. Bà Nga làm theo ý của chúng. Tuy vậy, sau đó, bà Nga vẫn bị sát hại.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=786134&stc=1&d=1436631383
Chân dung 2 sát thủ giết 6 người ở bình Phước
Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến cho biết thêm: 'Còn cháu Tố Như và cháu Linh bị đối tượng trói ở lầu 2 nhưng có thể do đối tượng chưa kịp thu điện thoại nên cháu bấm 2 cuộc gọi nhỡ. Sau đó, anh Hưng (em bà Nga) gọi lại nhưng không trả lời được vì miệng các cháu bị băng dính không được nói và chỉ nói được 2 từ 'cậu ơi' rồi không liên lạc được nữa. Chính vì thế mà anh Hưng gọi vào cho bà Nga và tôi chắc chắn đó là tài liệu chứng cứ phù hợp với lời khai của đối tượng. Sau khi gây án xong các đối tượng bỏ các tang vật cướp được vào ba lô và đi xe máy về nhà trọ của Tiến ở Hóc Môn, TP HCM'.
Bên cạnh đó, Thiếu tướng Tiến cho rằng vấn đề camera nhà ông Mỹ bị hư không có liên quan gì đến quá trình gây án của các đối tượng vì do nhà ông Mỹ đang sửa nhà nên toàn bộ camera và đầu thu đã được chuyển qua nhà bên.
So sánh với vụ án Lê Văn Luyện năm 2011, Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an cho rằng, trong vụ án Lê Văn Luyện trước đây, Luyện từ trộm chuyển sang giết người. Cụ thể, do Luyện đột nhập trộm tài sản nhưng bị phát hiện chuyển sang giết.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=786135&stc=1&d=1436631383
CQĐT khám nghiệm hiện trường vụ thảm sát
Theo Thượng tướng Vương, đối tượng trong vụ án ở Bình Phước có hành vi dã man hơn vụ Luyện. Trong vụ án, các nghi can chủ đích giết ngay từ đầu. Do thất tình, Nguyễn Hải Dương đã giết, cướp tài sản để đạt được mục đích. Trước khi gây án, Dương đã lên kế hoạch cụ thể, mua 1 súng bắn điện, 1 dao, găng tay, khẩu trang bịt mặt, lấy băng keo mang theo. Đến trưa 6/7, Dương hẹn Tiến uống cà phê rồi rủ Tiến cùng hành động và Tiến đã đồng ý.
Khoảng 2h ngày 7/7, Dương nhắn tin cho Vỹ xuống mở cửa. Khi Vỹ vừa mở cửa Dương khống chế giết ngay. Dương và Tiến chạy thẳng lên lầu khống chế và giết 2 người trên lầu. Khống chế và giết cháu Quốc Anh, sau đó tra khảo bà Nga yêu cầu chỉ chỗ để tiền sau đó giết bà Nga, rồi sau đó khống chế Linh và cháu gái ông Mỹ tiếp tục tra khảo 2 người này để chỉ chỗ để tiền.
Khi biết chỗ để tiền Dương giết luôn 2 người trên lầu rồi xuống tầng trệt lục soát lấy đồ đạc qua lục soát Tiến, Dương lấy được 5 điện thoại, ipad... Sau đó lấy quần áo của Vỹ mặc vào và tẩu thoát tẩu thoát bằng xe máy.
Danh tính 6 nạn nhân trong vụ thảm sát gồm: ông Lê Văn Mỹ và vợ Nguyễn Lê Thị Ánh Nga, Ánh Linh (22 tuổi, con ông Mỹ), Lê Quốc Anh (15 tuổi, con trai ông Mỹ) cùng 2 người cháu họ là Dư Ngọc Tố Như (18 tuổi), Dư Minh Vỹ (14 tuổi).