Log in

View Full Version : Xem ngay: Công an Việt đạp chết 2 mẹ con vì không chịu dừng xe


miro1510
07-12-2015, 07:19
Nhiều nhân chứng kể lại rằng công an đã đạp chết 2 mẹ con đang lưu thông trên đường rồi bỏ đi. Vụ việc đang gây phẫn nộ trong cộng đồng. Theo bạn, ai đúng ai sai?

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tỉnh lộ 15 (ấp Chợ Cũ, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TPHCM) vào sáng 7/7 khiến 2 mẹ con chở thuốc lá lậu thương vong, chiều cùng ngày, PV Dân trí đã trở lại hiện trường để tìm hiểu thêm về sự việc.

http://intermati.com/micro1405/7.15/125.1.jpg
Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 mẹ con thương vong

Rất nhiều người dân địa phương khẳng định họ trực tiếp nhìn thấy 2 người đàn ông mặc sắc phục công an xã, đi trên một xe gắn máy rượt đuổi 2 mẹ con chở thuốc lá lậu khiến cả 2 bị té ngã, dẫn đến cái chết của người mẹ.

Anh Trịnh Hiếu Khương (36 tuổi, ngụ xã An Nhơn Tây), người trực tiếp chứng kiến sự việc kể lại, khoảng 6h sáng 7/7, khi đó tôi đang ngồi uống cà phê với bạn gần ngã tư An Nhơn Tây thì thấy 2 công an xã rượt đuổi 2 mẹ con đi trên xe gắn máy với tốc độ cao. Khi thấy 2 mẹ con té ngã, 2 công an này không đưa họ đi cấp cứu mà bỏ mặc nạn nhân rồi lượm bịch thuốc và bỏ đi.

http://intermati.com/micro1405/7.15/125.2.jpg
Chiếc xe gắn máy của nạn nhân

Một nhân chứng khác là ông Tô Văn Sơn (47 tuổi, ngụ xã An Nhơn Tây) cũng khẳng định có nhìn thấy 2 công an xã truy đuổi 2 mẹ con chở thuốc lá lậu. Ông Sơn cho biết, sau khi rượt đuổi khiến 2 mẹ con té ngã xuống đường, 2 người này đã đến lấy 2 giỏ thuốc lá lậu rồi bỏ đi về hướng xã Phú Mỹ Hưng.

Để xác thực thông tin, phóng viên Dân trí cũng đã tìm về ấp An Thới, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh để tìm gặp em Đào Duy Khánh (16 tuổi, người cầm lái), là nạn nhân và cũng chính là nhân chứng sống trong vụ việc.

Khi chúng tôi có mặt, gia đình Khánh đang lo hậu sự cho bà Lê Thị Gái (46 tuổi, là mẹ ruột của Khánh) bị tử vong trong vụ tai nạn.

http://intermati.com/micro1405/7.15/125.3.jpg
Đào Duy Khánh với nhiều vết thương ở vùng mặt, tay, chân... đang kể lại sự việc với phóng viên

Tiếp xúc với phóng viên, Khánh cho biết, nhà nghèo, Khánh cùng mẹ đi chở thuốc lá lậu kiếm sống. Sáng 7/7, em cùng mẹ chở 2 giỏ xách gồm 20 cây thuốc lá và bỏ trong cốp xe thêm 20 cây nữa. Khi em đang chạy trên tỉnh lộ 15 thì bị 2 người mặc sắc phục công an xã rượt đuổi. Em bỏ chạy được khoảng 4km thì họ đuổi kịp, lúc này người cầm lái dùng chân phải đạp vào xe em khiến em té ngã, khi tỉnh dậy thì em đã nằm trong bệnh viện.

“Mỗi chuyến em cùng mẹ vận chuyển 40 cây thuốc lá hiệu Hero từ Tây Ninh mang về TPHCM bán kiếm lời khoảng 200 ngàn đồng. Em mới vận chuyển được 1 tuần thì xảy ra tai nạn”, Khánh chia sẻ.

Ông Đào Duy Tài (chồng của nạn nhân Gái) cho biết, sẽ yêu cầu công an huyện Củ Chi làm rõ việc vợ ông bị công an xã rượt đuổi gây tai nạn dẫn đến tử vong.

Một cán bộ công an huyện Củ Chi, TPHCM cho biết, nhận định ban đầu về nguyên nhân vụ tai nạn là do nạn nhân tự té. Tuy nhiên, nguyên nhân chính thức vẫn đang được mở rộng điều tra.

http://intermati.com/micro1405/7.15/125.4.jpg
Công an kiểm đếm và thu giữ số thuốc lá lậu trong cốp xe

Quá trình bỏ chạy 2 mẹ con Khánh bị ngã xe, người mẹ tử vong, Khánh bị thương.

CLIP:
BZnIZ8q16Ag

VietBF © Sưu Tầm

NongDan
07-12-2015, 07:29
kẻ nào dám nói côn an thương dân thì phải xem lại đi nhé.

Tia_qthinh
07-12-2015, 12:30
Một xã hội băng hoại ! Vì nghèo đói, dân đen phải phạm pháp buôn lậu từ gói thuốc lá còn "lảnh đạo" thì tham nhủng cả chục triệu đô la mổi lần và nhơn nhơ, pháp luật thì có 2 loại, loại cho đảng viên và "lảnh đạo"; loại thì cho dân đen, nhửng thằng côn an xả là nhửng thằng dốt nát, được cho chút quyền thì mặc sức hành hạ dân đen !
thượng bất chánh , hạ tắc loạn.

phokhuya
07-12-2015, 17:08
Cách đây không lâu thì mạng người chỉ rẽ hơn mạng Chó. Bây giờ kinh tế suy sụp nên mạng người lại xuống giá theo. Chỉ đáng giá vài cây thuốc lá thôi.
Dậy mà đi hỡ đồng bào ơi. CSVN còn thì Quốc Gia sẽ bị đương đảo. Quốc Khố sẽ trống rỗng, và dân đen sẽ trở thành những con nợ một cách vô tội vạ. Ngày nào cũng có những chuyện bị chèn ép, bức bách, giết chóc bởi tụi côn an côn đồ một cách dã man.
40 năm, một chặn đường khá dài kéo theo triệu triệu nỗi đau dằn vặt trong từng ngày. Dân nghèo càng nghèo hơn. Trước khổ nay còn cực hơn. Sống như vậy thì có nên tiếp tục sống để chịu đày đọa nữa hay không?
Không ai có thể tin 90 triệu dân lại bị gót giày của 3 triệu tên VC đạp lên đầu.

hanh thong tay
07-12-2015, 18:11
XA HOI NAY CHI CO O VN MAY THANG DAU TO AN HOI LO KINH KHUNG CHANG CO AI LAM GI , THUONG THAY 2 ME CON VI KE SINH NHAI MOI LAM KE MUU SINH XA HOI THOI NAT