Log in

View Full Version : Con trai nguy cấp trong xe nhưng vì tiếc tiền mẹ vẫn không cho phá cửa ô tô để cứu con


Cothu
07-14-2015, 02:07
Một người phụ nữ mặc dù con trai đang gặp tình hình vô cùng nguy cấp nhưng người phụ nữ vẫn không muốn phá vỡ cửa kính ô tô để cứu con trai ra ngoài.

Vào ngày 11/7 vừa qua, một bé trai 3 tuổi sống tại thành phố Nghĩa Ô (Trung Quốc) đã bị mắc kẹt trong chiếc BWM của gia đình. Được biết, do bố mẹ ra ngoài mua đồ nhưng lại để quên chìa khóa trong xe nên trong lúc nghịch ngợm, cậu bé đã tự khóa mình trong chiếc ô tô và đánh rơi chiếc chìa khóa ở ghế phía sau. Trước tình hình nguy cấp, nhân viên cứu hộ đã yêu cầu phá vỡ cửa kính để đưa em bé ra, tuy nhiên do tiếc tiền sửa xe nên người mẹ một mực ngăn cản đội cứu hộ.

http://intermati.com/cothu/Pictures/2015/07m/14d/q1.jpg


Rất nhiều người dân tỏ ra bất bình trước hành động của người phụ nữ.

Đại diện phòng cảnh sát thành phố Nghĩa Ô chia sẻ sau khi nhận được tin báo, một đội cứu hộ và cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Vì tình hình cấp bách, cảnh sát đã kiến nghị phá vỡ cửa kính thế nhưng người mẹ lại không đồng ý, một mực đòi đợi thợ sửa khóa tới.

http://intermati.com/cothu/Pictures/2015/07m/14d/q1.jpg


Mặc dù thuyết phục như thế nào người phụ nữ vẫn một mực đòi đợi thợ sửa khóa tới mở cửa.

Sau 4, 5 phút, 2 thợ sửa khóa tới nơi nhưng họ vẫn không tài nào mở được cửa. Trong khi đó, em bé ngày càng hoảng sợ, gào khóc thảm thiết trong xe. Lúc này, cảnh sát tiếp tục yêu cầu phá cửa thế nhưng người mẹ vẫn đòi thợ sửa khóa thử thêm một lần nữa.

http://intermati.com/cothu/Pictures/2015/07m/14d/q1.jpg


Hình ảnh nhân viên cứu hộ phá vỡ cửa kính để đưa em bé ra ngoài.

Trước tình hình như vậy, những người dân đứng xung quanh bắt đầu đưa ra những lời chỉ trích gay gắt với người phụ nữ. "Một tấm kính thì đáng bao nhiêu tiền?... Con quan trọng hay cửa kính quan trọng vậy?".

"Khi mới bắt đầu, người phụ nữ còn không đồng ý, nhưng sau này thấy em bé có vẻ mệt mỏi nằm xuống ghế chúng tôi bắt đầu tiến hành cưỡng chế, phá vỡ cửa kính đưa em bé ra ngoài trước khi xảy ra điều đáng tiếc", nhân viên cứu hộ chia sẻ.

Được biết, khi mới xảy ra sự việc bố của em cũng rất hoảng sợ, dùng vật cứng đập cửa kính nhưng không thành công. Khoảng 1 tiếng sau, em bé mới được đội cứu hộ đưa ra khỏi xe. Rất may nhiệt độ thời tiết hôm xảy ra sự việc khá thấp, nếu như mọi ngày thì có lẽ em bé đã thiệt mạng.

Các chuyên gia cho biết, các bậc phụ huynh không nên để trẻ nhỏ chơi một mình trong xe, đặc biệt là trong những ngày hè oi bức. Nếu nhiệt độ ngoài trời từ 35 độ C trở lên, chỉ cần 15 phút sau nhiệt độ trong xe sẽ tăng lên tới 65 độ C. Với nhiệt độ như vậy chỉ cần 30 phút là trẻ sẽ bị chết vì ngạt và nóng thậm chí có thể tử vong.

NongDan
07-14-2015, 02:14
con mình còn thế con người khác thì...mong cho nhà này sớm tiệt giống.

phokhuya
07-14-2015, 02:21
Chuyện này thì thiệt là quá đáng rồi. Mình không nghĩ đây là chuyện thật mà là báo Vẹm bịa đặt ra thôi.
Thứ nhất - Dân TC mà có khả năng mua BMW thì không là dân nghèo.
Thứ nhì - TC cũng có mua bảo hiểm xe như những nước tự do khác, và trên căn bản thì policy cũng có thể gọi là tương tự.
Thứ 3 - Xe cảnh sát và xe cứu hỏa đều có đồ nghề để mở cửa xe, và tất nhiên họ mở cửa xe rất rành.
Thứ 4 - Đã gọi là trường hợp nguy hiểm thì họ sẽ tự động đập kiếng xe mà không cần phải hỏi ý kiến của ai trên một lần.
Thứ 5 - Người này có tiền để sắm chiếc xe giá trị thì không lý gì bỏ con mà giữ cái kiếng xe.
Còn chuyện đập cửa kiếng xe mà phải mất đến 1 tiếng thì còn tức cười hơn nữa. Vậy thì xe này chắc có lắp kiếng chống......đạn. Mà chắc là chống đạn "Nổ" của Vẹm.
Nhìn 3 tấm hình bên trên đi. Thật ra chỉ là một tấm thôi, nhưng phụ đề thì khác hẳn. Chỉ lượm đại tấm hình nhét vào rồi đặt câu chuyện. Đâu cần thiết phải làm như vậy.

laingo10
07-14-2015, 04:32
Chuyện này thì thiệt là quá đáng rồi. Mình không nghĩ đây là chuyện thật mà là báo Vẹm bịa đặt ra thôi.
Thứ nhất - Dân TC mà có khả năng mua BMW thì không là dân nghèo.
Thứ nhì - TC cũng có mua bảo hiểm xe như những nước tự do khác, và trên căn bản thì policy cũng có thể gọi là tương tự.
Thứ 3 - Xe cảnh sát và xe cứu hỏa đều có đồ nghề để mở cửa xe, và tất nhiên họ mở cửa xe rất rành.
Thứ 4 - Đã gọi là trường hợp nguy hiểm thì họ sẽ tự động đập kiếng xe mà không cần phải hỏi ý kiến của ai trên một lần.
Thứ 5 - Người này có tiền để sắm chiếc xe giá trị thì không lý gì bỏ con mà giữ cái kiếng xe.
Còn chuyện đập cửa kiếng xe mà phải mất đến 1 tiếng thì còn tức cười hơn nữa. Vậy thì xe này chắc có lắp kiếng chống......đạn. Mà chắc là chống đạn "Nổ" của Vẹm.
Nhìn 3 tấm hình bên trên đi. Thật ra chỉ là một tấm thôi, nhưng phụ đề thì khác hẳn. Chỉ lượm đại tấm hình nhét vào rồi đặt câu chuyện. Đâu cần thiết phải làm như vậy.




Đúng vậy! :hafppy::hafppy::haf ppy::hafppy:

canh_n2000
07-14-2015, 06:05
Chuyện này thì thiệt là quá đáng rồi. Mình không nghĩ đây là chuyện thật mà là báo Vẹm bịa đặt ra thôi.
Thứ nhất - Dân TC mà có khả năng mua BMW thì không là dân nghèo.
Thứ nhì - TC cũng có mua bảo hiểm xe như những nước tự do khác, và trên căn bản thì policy cũng có thể gọi là tương tự.
Thứ 3 - Xe cảnh sát và xe cứu hỏa đều có đồ nghề để mở cửa xe, và tất nhiên họ mở cửa xe rất rành.
Thứ 4 - Đã gọi là trường hợp nguy hiểm thì họ sẽ tự động đập kiếng xe mà không cần phải hỏi ý kiến của ai trên một lần.
Thứ 5 - Người này có tiền để sắm chiếc xe giá trị thì không lý gì bỏ con mà giữ cái kiếng xe.
Còn chuyện đập cửa kiếng xe mà phải mất đến 1 tiếng thì còn tức cười hơn nữa. Vậy thì xe này chắc có lắp kiếng chống......đạn. Mà chắc là chống đạn "Nổ" của Vẹm.
Nhìn 3 tấm hình bên trên đi. Thật ra chỉ là một tấm thôi, nhưng phụ đề thì khác hẳn. Chỉ lượm đại tấm hình nhét vào rồi đặt câu chuyện. Đâu cần thiết phải làm như vậy.

Thật sự đọc cho vui vậy , chứ lúc này tin từ forum toàn là tin bul..... . Chuyện quá ư là vố lý , thanks bác phokhuya đã phân tích rất rõ . Mong là đám 5b nên dùng đầu óc chút !!!