Log in

View Full Version : Nghi can vụ giết 6 mạng người đã lên kế hoạch như phim “xã hội đen”


hoalyly
07-16-2015, 02:43
Hai nghi can trong vụ trọng án giết 6 mạng người tại Bình Phước đã cúi đầu nhận tội khiến cho dân tình cũng phần nào bớt hoang mang. Vì do quá mê phim “xã hội đen” mà hung thủ máu lạnh Nguyễn Hải Dương (SN 1991, quê An Giang) đã áp dụng để lên kế hoạch hoàn hảo từ nhiều tháng trước. Qua lời khai của 2 nghi can này, vụ án giết 6 người gây chấn động dư luận xã hội đã rõ ràng.

http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=787845&stc=1&d=1437014728

Dương khai, khi bạn gái Lê Thị Ánh Linh (SN 1991) chủ động chia tay vào đầu năm 2015, sau nhiều năm yêu nhau, Dương đã sốc nặng. Bởi lẽ Dương và ái nữ của đại gia ngành gỗ từng hứa hẹn việc cưới hỏi và với Dương đó còn là cơ hội...đổi đời.

“Dương xác định rõ, nếu không cưới được Linh thì cuộc đời này đến đây là...chấm dứt. Trong đầu Dương có suy nghĩ tiêu cực, là sẽ giết chết người trong mộng và cả gia đình cô này, vì cho rằng cha mẹ Linh đã cấm cản vì hai đứa không môn đăng hộ đối”, nghi can Dương kể.
Dương khai, kế hoạch trả thù tình được chuẩn bị khoảng 2 tháng trở lại đây. Do mê phim xã hội đen nên dựng lên một kế hoạch chi tiết, kỹ lưỡng như trong phim…

Để tạo chứng cứ ngoại phạm, đối phó với công an, đêm 6/7 Dương rủ bạn bè tổ chức ăn nhậu ở 1 địa điểm tại huyện Hóc Môn. Vừa kết thúc cuộc nhậu, Dương lấy xe gắn máy rồi liên lạc, chở Tiến lên huyện Chơn Thành gây án.

“Nghi can này khai rằng, đã xác định trả thù là làm đến cùng. Dương khai, lúc đó không nao núng hay chùng tay”. Kế hoạch của Dương là sau khi đưa tang sẽ tự vẫn, nhưng ý định đó chưa kịp thực hiện thì Dương bị bắt giữ và sau đó Tiến cũng sa lưới.

Ngược lại sự lạnh lùng của Dương lúc gây án, Tiến có thái độ nao núng nhưng trót bị “lừa” và“đâm lao phải theo lao”. Khi vào được biệt thự của đại gia gỗ Bình Phước, thấy Dương khống chế đứa trẻ, là Dư Minh Vỹ (SN 2001, là em họ của Linh) thì Tiến lao theo chụp lại. “Tiến khai rằng, bất ngờ Dương hạ sát bằng nhát dao đâm làm thằng nhỏ chết tại chỗ thì Tiến giật mình. Tiến nói với Dương là “Thôi về đi! Không làm nữa”. Nhưng Dương cương quyết “không được”, nên Tiến phải theo”, người tham gia buổi hỏi cung tiết lộ.

Quá trình gây án, Tiến có một số lần khác nao núng, có phản ứng bằng lời nói với Dương là “thôi đi!”. Tiến khai rằng lúc đó Dương trừng mắt, nói như ra lệnh làm Tiến không thắng được chính ý chí của mình. Sau khi đấu tranh tư tưởng, hai tên nghi can đã cúi đầu nhận tội. Toàn bộ tang vật là 2 con dao gây án còn dính máu; 2 khẩu súng bắn điện, bắn bi và tiền bạc, tài sản cướp được từ gia đình nạn nhân đã thu giữ đầy đủ. Vụ án bị phanh phui sau gần 4 ngày đêm.

hoalyly@vietbf sưu tầm

nhattran03
07-16-2015, 21:05
Để ca ngợi bọn côn an nên báo chí thi nhau thần thánh hóa 2 hung thũ nào là âm mưu,thũ đoạn lên phương án. Kịch bãn hoàn hão nhầm qua mặt côn an........rõ ràng để che dấu thũ đoạn an dân cũa đám cs chó chết này.
Có cần 1 thiếu tướng côn an để thẩm vấn và vạch trần thũ đoạn cũa dân miệt vườn này không ..? Bi nhiêu đũ rõ cứ tưỡng phá á trùm xã hội đen.
Thiệt đám chó cộng nô tha hồ bợ đít.