Log in

View Full Version : Đã nổi tiếng lại còn “vô học” mà vẫn có người bênh được nhỉ?


PinaColada
07-19-2015, 23:25
Mấy ngày gần đây, sự việc một ca sĩ nổi tiếng (mà ai cũng biết là ca sĩ nào) cho con đứng tè vào túi nôn trên máy bay Vietnam Airlines gần đây đang gây xôn xao dư luận. Sự việc đã gây nên nhiều tranh cãi trên mạng. Người thì nói như vậy là vô văn hóa, bất lịch sự… kẻ lại bênh vực nói đó là bất khả kháng...

Nhiều cha mẹ có xu hướng chiều con quá mức mà không biết rằng việc này ảnh hưởng đến an toàn của các cháu.


http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=789045&stc=1&d=1437348223
Ca sĩ Lệ Quyên bị nghi ngờ cho con đứng tè vào túi nôn trên máy bay Viet Nam Airlines


Việc trẻ em đi máy bay cảm thấy khó chịu, dẫn đến quấy khóc, nhất là vào lúc máy bay đang cất - hạ cánh là chuyện thường xuyên xảy ra. Cũng từ đây, nhiều ông bố bà mẹ có xu hướng chiều con quá mức để trẻ khỏi quấy khóc mà không biết rằng việc này có thể ảnh hưởng đến chính sự an toàn của con cái mình.

Lan Anh, một tiếp viên trẻ của Hãng hàng không Vietjet chia sẻ rất nhiều lần bị rơi vào tình huống khó xử khi các bà mẹ vì chiều con mà bất chấp các quy định trên máy bay cho dù cô có nhắc thế nào đi nữa.

Cô còn nhớ như in hình ảnh một phụ nữ đi cùng với bé gái trên chuyến bay Hà Nội - Sài Gòn hồi đầu năm nay. Khi máy bay bắt đầu cất cánh, bé gái liên tục la khóc, để dỗ con, người mẹ quyết định bế bé nằm thẳng. Lo mất an toàn cho bé, Lan Anh đã đến gần và không dưới ba lần đề nghị hành khách đặt bé ngồi lên và thắt dây an toàn. Tuy nhiên, đáp lại yêu cầu đó, chị ta chỉ ậm ừ rồi mặc kệ.

Trong khi máy bay đang bay, cũng để chiều con, chị cho bé tự do đi lại trên khoang khách, bất chấp ánh mắt e ngại của mọi người xung quanh. Chưa hết, đến lúc hạ cánh, máy bay chao nghiêng, chuẩn bị đáp, người mẹ này vẫn kiên quyết ôm con mà không chịu thắt dây an toàn cho bé. Thậm chí, lo nắng chiếu vào con, chị cũng nhất định đóng cửa sổ máy bay cho dù tiếp viên vừa nhắc “mở cửa sổ, gập bàn ăn”.

Điều không muốn rồi cũng xảy ra, khi máy bay giảm độ cao, chao nghiêng để chuẩn bị hạ cánh, chị đã bị mất thăng bằng ngã dúi về phía trước. Bé gái cũng ngã theo, va vào ghế và sưng u trán, khóc ré lên.

“Lúc này chị ý mới chịu thắt dây an toàn cho bé trước ánh mắt trách móc, thậm chí chế giễu của nhiều hành khách xung quanh”, Lan Anh chia sẻ.

Ngân Anh

NongDan
07-19-2015, 23:43
mai sau đứa trẻ lớn lên còn tệ hơn mẹ nó nhiều, con hư tại mẹ ...

Tia_qthinh
07-20-2015, 11:54
Loại người nầy là thứ đem con đi tiệc, hoặc đám cưới để quậy phá và làm ngơ trước hành động nầy. Lủ cha mẹ mất dạy nầy thì nên tránh xa !