PDA

View Full Version : Bao giờ mới thấy tên Việt Nam trong danh sách những mảnh đất yên bình đáng sống?


june04
07-20-2015, 13:34
“An cư lạc nghiệp” và “An hưởng điền viên” là những gì người trẻ cũng như người già mong muốn. Tránh xa cuộc sống xô bồ và ồn ào, họ muốn tận hưởng cuộc sống bình yên và trong lành ở vùng nông thôn. Dưới đây là danh sách những quốc gia được coi là nưi yên bình đáng sống mà trong đời bạn nên đặt chân đến một lần.

http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=789299&stc=1&d=1437399250

Singapore - Mặc dù Singapore là một quốc gia nhỏ,nhưng nó là một người láng giềng tuyệt vời trong việc tập trung vào phát triển quan hệ hòa bình, kinh tế và chính trị với tất cả các nước.

Ai Len là nơi có nhiều đồng cỏ xanh tươi tốt, lâu đài cũ và mọi người ở đây rất thân thiện.

Canada - Canada là đất nước có tiêu chuẩn cuộc sống tốt nhất thế giới. Với những thành phố an toàn và sạch sẽ, người dân vô cùng thân thiện, Canada xứng đáng là thành phố đáng để sinh sống.

Na Uy có mức phát triển con người cao nhất trên thế giới và chính phủ luôn luôn đặt lợi ích của quốc gia lên hàng đầu.

Nhật Bản có nền kinh tế lớn thứ ba trên thế giới và đã rất thành công trong việc duy trì nhiều nền văn hóa trong những năm qua. Đất nước này có tỷ lệ tội phạm rất thấp và là một nơi tuyệt vời để đến thăm.

Áo- Đây là một đất nước có điều kiện sống và phát triển tuyệt vời, môi trường trong sạch, hệ thống giao thông tốt và tỷ lệ tội phạm vô cùng thấp. Mức sinh hoạt cũng không phải quá cao, với 4$ bạn có thể mua một chai rượu vang nhâm nhi cho riêng mình.

Phần Lan nổi tiếng về giáo dục và luôn đặt giáo dục làm trung tâm nên chính phủ nước này luôn có nhiều chính sách khuyến học, học bổng cho các sinh viên trên khắp thế giới.

vietbf.com

Minhrau
07-20-2015, 15:46
hỏi câu nghe quá ngu

cha12 ba
07-22-2015, 01:45
sao mới vừa đang Xứ Vẹm là nơi đáng sống và hạnh phúc hàng 2 trên thế giới mà, chắc đếm từ dưới đếm lên

thangtram
07-22-2015, 19:41
Chặc chặc, sao lại thế! Dân VN vẫn đang sống nơi bình yên nhất nhì thế giới đấy chứ lị...Sáng mở mắt ra là 0 karaoke gào thét thì cũng chúng nó xách dao rượt chém nhau đì đùng, trưa thì nghe tiếng chó kêu la thảm thiết vì bọn trộm chó, chiều tối thì có tàu ngầm thằng Đại Hán đi mò tôm và vơ vét tài nguyên VN ngay thềm lục địa...Bình yên đến thế là cùng mà còn than vắn thở dài làm gì...khổ quá! Quá bình yên vì 0 có tương lai, suy nghĩ làm gì cho mệt óc!