hoalyly
07-22-2015, 01:46
Đã có rất nhiều câu chuyện lạnh gáy về người chết bỗng nhiên sống lại hay từ cói chết trở về tại nhiều nước trên toàn thế giới. Đó đều là những câu chuyện có thật 100% và không hề hư cấu. Và điều đặc biệt này cũng đã xảy ra tại Việt Nam, cụ thể là tại tỉnh Quảng Nam, khiến dư luận vô cùng xôn xao và bàng hoàng. Đó là trường hợp của ông Huỳnh Bá Trí (48 tuổi, trú thôn Đông Khương, xã Điện Phương).
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=789762&stc=1&d=1437529727
Ông Trí là một thầy giáo thể dục tại trường cấp 2 xã Điện Phương, được nhiều thế hệ học sinh yêu quý. Ngoài công việc, ông còn tham gia vào nhiều hoạt động xã hội tại địa phương.
Ngày 16/3/2015, trong lúc cùng nhà trường và xã chuẩn bị cho buổi lễ văn nghệ tại hội trường xã, thì ông Trí đột ngột bị tai biến ngất lịm khiến máu chảy xối xả. Ngay lập tức, ông Trí được người thân đưa ngay vào bệnh viện tuyến trên tại TP. Đà Nẵng điều trị. Việc đột quỵ khiến ông bị tụt huyết áp nặng, lượng máu mất quá lớn không thể bù lại kịp để duy trì sự sống, vì vậy bệnh viện khuyên gia đình nên đưa ông về lo hậu sự.
Trưa ngày 17/3, gia đình đưa ông về nhà. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến không ít người dám tin đây là thực. Trong sự thương tiếc của bà con lối xóm, nhiều con cháu của ông đã than khóc lúc hậu sự được tiến hành. Thế rồi, kỳ tích lạ xuất hiện, đến chiều tối cùng ngày, ông Trí bỗng mở mắt, tỉnh táo dần dần trong sự ngỡ ngàng của người thân. Ông Trí lại khỏe dần khiến ai cũng hoảng hồn xen lẫn sự vui mừng.
Ngay trong đêm, một lần nữa ông Trí được đưa ra bệnh viện tại thị xã Điện Bàn để điều trị. Ở nhà, hậu sự bỏ dở, nhiều người chắp tay cầu khấn cho ông qua khỏi. Cũng không ít người tỏ ra ái ngại cho rằng, chỉ tốn công phí sức, việc ông tỉnh lại chỉ là nhất thời chứ không thể sống lại. Tuy nhiên, sau 18 ngày điều trị, tôi chính thức xuất viện một cách khỏe mạnh từ tinh thần đến sức lực”, ông Trí chia sẻ.
Từ ngày xuất viện đến giờ khoảng 3 – 4 tháng, ông Trí cho biết bản thân không hề có triệu chứng đau ốm gì thêm, sức khỏe dường như lại tốt hơn trước. Trong suốt thời gian chuyện trò cùng phóng viên, ông cười nói vui vẻ, thần trí minh mẫn.
hoalyly@vietbf sưu tầm
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=789762&stc=1&d=1437529727
Ông Trí là một thầy giáo thể dục tại trường cấp 2 xã Điện Phương, được nhiều thế hệ học sinh yêu quý. Ngoài công việc, ông còn tham gia vào nhiều hoạt động xã hội tại địa phương.
Ngày 16/3/2015, trong lúc cùng nhà trường và xã chuẩn bị cho buổi lễ văn nghệ tại hội trường xã, thì ông Trí đột ngột bị tai biến ngất lịm khiến máu chảy xối xả. Ngay lập tức, ông Trí được người thân đưa ngay vào bệnh viện tuyến trên tại TP. Đà Nẵng điều trị. Việc đột quỵ khiến ông bị tụt huyết áp nặng, lượng máu mất quá lớn không thể bù lại kịp để duy trì sự sống, vì vậy bệnh viện khuyên gia đình nên đưa ông về lo hậu sự.
Trưa ngày 17/3, gia đình đưa ông về nhà. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến không ít người dám tin đây là thực. Trong sự thương tiếc của bà con lối xóm, nhiều con cháu của ông đã than khóc lúc hậu sự được tiến hành. Thế rồi, kỳ tích lạ xuất hiện, đến chiều tối cùng ngày, ông Trí bỗng mở mắt, tỉnh táo dần dần trong sự ngỡ ngàng của người thân. Ông Trí lại khỏe dần khiến ai cũng hoảng hồn xen lẫn sự vui mừng.
Ngay trong đêm, một lần nữa ông Trí được đưa ra bệnh viện tại thị xã Điện Bàn để điều trị. Ở nhà, hậu sự bỏ dở, nhiều người chắp tay cầu khấn cho ông qua khỏi. Cũng không ít người tỏ ra ái ngại cho rằng, chỉ tốn công phí sức, việc ông tỉnh lại chỉ là nhất thời chứ không thể sống lại. Tuy nhiên, sau 18 ngày điều trị, tôi chính thức xuất viện một cách khỏe mạnh từ tinh thần đến sức lực”, ông Trí chia sẻ.
Từ ngày xuất viện đến giờ khoảng 3 – 4 tháng, ông Trí cho biết bản thân không hề có triệu chứng đau ốm gì thêm, sức khỏe dường như lại tốt hơn trước. Trong suốt thời gian chuyện trò cùng phóng viên, ông cười nói vui vẻ, thần trí minh mẫn.
hoalyly@vietbf sưu tầm