pizza
08-03-2015, 14:00
Sự may mắn đến lạ thường của bé trai chỉ mới 2 tuổi này đang khiến không ít người phải tò mò và chú ý…
Bé trai đã sống sót và bình an một cách đáng kinh ngạc sau khi bị một chiếc ô tô cán qua người!
Đây là phép màu chăng???
Bé trai tên là Xiao Hai, sống tại huyện Tiên Du, thành phố Phủ Điền, Phúc Kiến, Trung Quốc. Vụ tai nạn xảy ra với bé vào khoảng 9 rưỡi sáng ngày 25/7 vừa qua. Trong lúc cậu bé đang lang thang trên vỉa hè thì một chiếc ô tô màu đen lùi về phía cậu bé, có lẽ tài xế đã không quan sát kỹ nên tiếp tục lùi và đẩy ngã cậu bé xuống đường, bánh xe chèn qua người cậu.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=793583&stc=1&d=1438610413
Tuy nhiên tài xế dường như vẫn không hề hay biết gì và tiếp tục đảo lái. May mắn là bánh xe trước đã không chèn lên người em lần nữa, sau đó người này tiếp tục lái đi mà không hề biết mình vừa gây ra một việc kinh khủng.
Sau khi chiếc ô tô đi được một lúc, bé Xiao Hai đã cố tự đứng dậy nhưng cậu bé chỉ có thể gượng ngồi. Một chủ cửa hàng gần đó đã nhanh chóng chạy ra bế cậu bé lên và nhận ra cậu bé chính là con ruột của hàng xóm và đã lập tức về về cho mẹ em.
Lai, người nhớ rõ chiếc xe và biển số, bèn nhanh chóng gọi cho cảnh sát. Vài phút sau, tài xế chiếc xe trở lại hiện trường và được Lai yêu cầu dừng lại. Đến lúc đó người tài xế họ Wu mới biết mình đã đâm phải một đứa bé.
Theo Shanghaiist, người đàn ông này đã đưa Xiao Hai và mẹ bé tới bệnh viện để kiểm tra. Sau khi chụp CT và lấy máu xét nghiệm, kết quả cho thấy cậu bé không gặp thương tích nào nghiêm trọng. “Ngoài vài vết thâm tím và xây xát trên tay phải và lưng, thằng bé có vẻ ổn”, mẹ Xiao Hai nói.
Tài xê Wu cũng cho hay, trong xe anh có lắp đặt camera lùi và hệ thống radar, tuy nhiên bộ phận này bị hỏng trước đó vài ngày. Wu thừa nhận với cảnh sát rằng mình đá bất cẩn trong lúc lùi xe đến mức đè lên người cậu bé mà không hề hay biết.
VxB9CDvq8PA
Bé trai đã sống sót và bình an một cách đáng kinh ngạc sau khi bị một chiếc ô tô cán qua người!
Đây là phép màu chăng???
Bé trai tên là Xiao Hai, sống tại huyện Tiên Du, thành phố Phủ Điền, Phúc Kiến, Trung Quốc. Vụ tai nạn xảy ra với bé vào khoảng 9 rưỡi sáng ngày 25/7 vừa qua. Trong lúc cậu bé đang lang thang trên vỉa hè thì một chiếc ô tô màu đen lùi về phía cậu bé, có lẽ tài xế đã không quan sát kỹ nên tiếp tục lùi và đẩy ngã cậu bé xuống đường, bánh xe chèn qua người cậu.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=793583&stc=1&d=1438610413
Tuy nhiên tài xế dường như vẫn không hề hay biết gì và tiếp tục đảo lái. May mắn là bánh xe trước đã không chèn lên người em lần nữa, sau đó người này tiếp tục lái đi mà không hề biết mình vừa gây ra một việc kinh khủng.
Sau khi chiếc ô tô đi được một lúc, bé Xiao Hai đã cố tự đứng dậy nhưng cậu bé chỉ có thể gượng ngồi. Một chủ cửa hàng gần đó đã nhanh chóng chạy ra bế cậu bé lên và nhận ra cậu bé chính là con ruột của hàng xóm và đã lập tức về về cho mẹ em.
Lai, người nhớ rõ chiếc xe và biển số, bèn nhanh chóng gọi cho cảnh sát. Vài phút sau, tài xế chiếc xe trở lại hiện trường và được Lai yêu cầu dừng lại. Đến lúc đó người tài xế họ Wu mới biết mình đã đâm phải một đứa bé.
Theo Shanghaiist, người đàn ông này đã đưa Xiao Hai và mẹ bé tới bệnh viện để kiểm tra. Sau khi chụp CT và lấy máu xét nghiệm, kết quả cho thấy cậu bé không gặp thương tích nào nghiêm trọng. “Ngoài vài vết thâm tím và xây xát trên tay phải và lưng, thằng bé có vẻ ổn”, mẹ Xiao Hai nói.
Tài xê Wu cũng cho hay, trong xe anh có lắp đặt camera lùi và hệ thống radar, tuy nhiên bộ phận này bị hỏng trước đó vài ngày. Wu thừa nhận với cảnh sát rằng mình đá bất cẩn trong lúc lùi xe đến mức đè lên người cậu bé mà không hề hay biết.
VxB9CDvq8PA