Log in

View Full Version : Chết thảm chỉ vì tham tranh giành đất cát


june04
08-11-2015, 09:51
Tấc đất tấc vàng, trong cái thời điểm mà người ta tranh nhau từng m2 đất để ở thì anh em người thân cũng chẳng là cái gì hết. Chỉ vì tham tranh giành đất cát, anh chị em trong một gia đình đã nhận cái kết thảm và đáng thương. Hãy cùng vietbf tìm hiểu thêm về sự việc này nhé!

http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=796575&stc=1&d=1439286677

Bà Nguyễn Thi Bình (52 tuổi, người thân của chủ nhà) kể lại, gia đình có 6 anh chị em. Gần 100 ngày trước, anh Nguyễn Văn Dương (50 tuổi) là em trai thứ tư trong gia đình (chưa vợ con) qua đời. Tài sản anh Dương để lại là ngôi nhà 3 tầng. Trước khi qua đời, anh Dương nói sẽ bán ngôi nhà giá 600 triệu đồng cho em ruột là Nguyễn Văn Lễ (45 tuổi). Lễ mới trả 100 triệu đồng thì anh Dương mất.

Hiện gia đình anh Lễ đã dọn tới ở ngôi nhà này và hương khói cho người đã khuất. Không đồng ý, chị Phạm Thị Thủy (là em dâu năm) và Phạm Thị Hiền (chị dâu ba) cùng các con liên tục kéo tới phản đối, yêu cầu gia đình anh Lễ chia tài sản.

Đến gần 14h chiều qua thì xảy ra xô sát. Chị Thủy bị xăng bén vào người ngay trước sân, la hét ầm ĩ và được mọi người dập lửa đưa đi cấp cứu.

vietbf @ sưu tầm