therealrtz
08-12-2015, 04:13
Đêm tối ngày 10/8, trên vỉa hè đường Tô Hiệu (gần Metro Hà Đông, Hà Nội), người dân đã phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trên vỉa hè bên cạnh có một bức thư của người mẹ. Người phụ nữ khoảng ngoài 30 tuổi đã đưa bé tới Bệnh viện (BV) Đa khoa Hà Đông, ở lại chăm sóc cháu bé và ngỏ ý muốn nhận bé làm con nuôi.
Bác sĩ (BS) Phạm Thị Thục Anh cho biết vào khoảng thời gian trên, một phụ nữ trên 30 tuổi cùng nhân viên xe cấp cứu 115 đưa bé gái vào viện. Khi đưa vào viện, bé gái nặng 2,5kg. Ngay sau đó, các BS đã kiểm tra sức khỏe, chăm sóc cho cháu bé.
‘Thời điểm vào viện, sức khỏe của bé gái khá tốt, da hồng hào, tim phổi bình thường. Bé gái có khóc lớn và được quấn 1 chiếc tã lót.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=796972&stc=1&d=1439352445
Bé gái nặng 2,5kg được người dân phát hiện ở bên đường
Khi phát hiện, người dân còn thấy bức thư của mẹ bé gái để lại kèm nội dung, gia đình không có đủ điều kiện để chăm sóc cháu bé’, BS Thục Anh nói.
Ths Nguyễn Thị Thùy Dương, Phó trưởng khoa Nhi, BV Đa khoa Hà Đông, cho hay rốn bé gái mới được cắt, trên người bé gái khá sạch sẽ.
‘Hiện tại, chúng tôi phát hiện bé gái bị viêm da, da trên người đang có biểu hiện vàng. Vì vậy, các BS đang kiểm tra, chăm sóc cho cháu bé. Phải mất ít nhất 5 ngày nằm viện, bé gái mới có thể bình phục và ra viện được’, Ths Dương nói.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=796973&stc=1&d=1439352445
Người phụ nữ trên 30 tuổi ở lại chăm sóc cháu bé
Theo Ths Dương, khi bé gái được đưa vào viện, 1 người phụ nữ trên 30 tuổi đã ở lại chăm sóc cho cháu bé. Người phụ nữ này có ý muốn nhận cháu bé làm con nên chăm sóc cho cháu bé rất cẩn thận.
Ghi nhận sáng 11/8, bé gái vẫn nằm ở khoa Nhi của BV. Cháu bé đã có sức khỏe tốt hơn, da hồng hào. Khuôn mặt kháu khỉnh. Hiện tại, các BS đang theo dõi, điều trị cho cháu bé.
therealrtz © VietBF
Bác sĩ (BS) Phạm Thị Thục Anh cho biết vào khoảng thời gian trên, một phụ nữ trên 30 tuổi cùng nhân viên xe cấp cứu 115 đưa bé gái vào viện. Khi đưa vào viện, bé gái nặng 2,5kg. Ngay sau đó, các BS đã kiểm tra sức khỏe, chăm sóc cho cháu bé.
‘Thời điểm vào viện, sức khỏe của bé gái khá tốt, da hồng hào, tim phổi bình thường. Bé gái có khóc lớn và được quấn 1 chiếc tã lót.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=796972&stc=1&d=1439352445
Bé gái nặng 2,5kg được người dân phát hiện ở bên đường
Khi phát hiện, người dân còn thấy bức thư của mẹ bé gái để lại kèm nội dung, gia đình không có đủ điều kiện để chăm sóc cháu bé’, BS Thục Anh nói.
Ths Nguyễn Thị Thùy Dương, Phó trưởng khoa Nhi, BV Đa khoa Hà Đông, cho hay rốn bé gái mới được cắt, trên người bé gái khá sạch sẽ.
‘Hiện tại, chúng tôi phát hiện bé gái bị viêm da, da trên người đang có biểu hiện vàng. Vì vậy, các BS đang kiểm tra, chăm sóc cho cháu bé. Phải mất ít nhất 5 ngày nằm viện, bé gái mới có thể bình phục và ra viện được’, Ths Dương nói.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=796973&stc=1&d=1439352445
Người phụ nữ trên 30 tuổi ở lại chăm sóc cháu bé
Theo Ths Dương, khi bé gái được đưa vào viện, 1 người phụ nữ trên 30 tuổi đã ở lại chăm sóc cho cháu bé. Người phụ nữ này có ý muốn nhận cháu bé làm con nên chăm sóc cho cháu bé rất cẩn thận.
Ghi nhận sáng 11/8, bé gái vẫn nằm ở khoa Nhi của BV. Cháu bé đã có sức khỏe tốt hơn, da hồng hào. Khuôn mặt kháu khỉnh. Hiện tại, các BS đang theo dõi, điều trị cho cháu bé.
therealrtz © VietBF