pizza
08-13-2015, 17:29
Câu chuyện gây rúng động của người đàn ông đã đứng tuổi này đang gây xôn xao dư luận…
Người đàn ông trung niên lột sạch tiền của cô gái để bù lỗ vì ông cho rằng mình đã bị lừa bởi nhan sắc quá tệ của cô gái so với ảnh!
Đừng có dại mà đi quen mấy người trên mạng kiểu này nhé!
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=797635&stc=1&d=1439486955
Cảnh sát làm việc với người đàn ông họ Hu.
Hãng tin China News Service bản tiếng Trung đưa tin, một người đàn ông họ Hu (48 tuổi) ở Trung Quốc đã cướp tiền của một người tình quen qua mạng họ Shi sau khi gặp cô gái này. Lý do vì ông Hu thất vọng với nhan sắc quá xấu của cô Shi so với trong ảnh và tiếc khoản tiền trà phải trả trong lần gặp mặt đầu tiên.
Sự việc này xảy ra tại thành phố Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc). Người phụ nữ họ Shi thú nhận với cảnh sát rằng, cô đã bị một người đàn ông cướp trắng trợn khi đang đi bộ trên phố. Theo mô tả và lời khai của Shi, cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm họ Hu vào ngày 3/8.
Người đàn ông này cũng chính là người tình mà cô Shi quen qua mạng. Khai nhận với cảnh sát, Hu cho biết, ông ta và cô Shi thường xuyên nói chuyện qua mạng. Ngắm ảnh của Shi, ông Hu đã rất vui vì gặp được người tình xinh đẹp.
Tuy nhiên, khi hẹn gặp trực tiếp Shi ở quán trà, ông Hu đã rất thất vọng với diện mạo thực sự của người tình. Cảm thấy tiếc rẻ số tiền trà mà ông ta phải trả, Hu quyết định cướp của người người để bù lại khoản tiền trên.
Trong ví của Shi, Hu chỉ lấy được 70 nhân dân tệ (khoảng 11 USD) trong khi hóa đơn tiền trà là 100 nhân dân tệ (16 USD).
Theo China News Service, ban đầu Shi không dám mô tả diện mạo của tên cướp cho cảnh sát. Lý do là cô ta đã kết hôn và không muốn để lộ chuyện hẹn hò với ông Hu.
Tình trạng quen nhau qua mạng để rồi khi gặp mặt thất vọng vì đối phương dẫn đến những hành động 'khó đỡ' như vậy đang diễn ra nhiều ở Trung Quốc. Trước đó vào hồi tháng 2 vừa qua, một người đàn ông họ Huang ở Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc cảm thấy bị lừa dối vì cô bạn gái mới quen qua mạng tên là Xiao Jin ở Ôn Châu (Trung Quốc) quá xấu.
Họ đã có một cuộc tranh cãi nảy lửa ngay giữa đường phố. Trong cơn tức giận, Huang đã đánh “nữ thần” vì cho rằng hành động “lừa dối” của cô nàng khiến anh bị tổn thương về mặt tình cảm, lại tốn kém quá nhiều thời gian, tiền bạc cho cuộc gặp gỡ này.
Người đàn ông trung niên lột sạch tiền của cô gái để bù lỗ vì ông cho rằng mình đã bị lừa bởi nhan sắc quá tệ của cô gái so với ảnh!
Đừng có dại mà đi quen mấy người trên mạng kiểu này nhé!
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=797635&stc=1&d=1439486955
Cảnh sát làm việc với người đàn ông họ Hu.
Hãng tin China News Service bản tiếng Trung đưa tin, một người đàn ông họ Hu (48 tuổi) ở Trung Quốc đã cướp tiền của một người tình quen qua mạng họ Shi sau khi gặp cô gái này. Lý do vì ông Hu thất vọng với nhan sắc quá xấu của cô Shi so với trong ảnh và tiếc khoản tiền trà phải trả trong lần gặp mặt đầu tiên.
Sự việc này xảy ra tại thành phố Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc). Người phụ nữ họ Shi thú nhận với cảnh sát rằng, cô đã bị một người đàn ông cướp trắng trợn khi đang đi bộ trên phố. Theo mô tả và lời khai của Shi, cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm họ Hu vào ngày 3/8.
Người đàn ông này cũng chính là người tình mà cô Shi quen qua mạng. Khai nhận với cảnh sát, Hu cho biết, ông ta và cô Shi thường xuyên nói chuyện qua mạng. Ngắm ảnh của Shi, ông Hu đã rất vui vì gặp được người tình xinh đẹp.
Tuy nhiên, khi hẹn gặp trực tiếp Shi ở quán trà, ông Hu đã rất thất vọng với diện mạo thực sự của người tình. Cảm thấy tiếc rẻ số tiền trà mà ông ta phải trả, Hu quyết định cướp của người người để bù lại khoản tiền trên.
Trong ví của Shi, Hu chỉ lấy được 70 nhân dân tệ (khoảng 11 USD) trong khi hóa đơn tiền trà là 100 nhân dân tệ (16 USD).
Theo China News Service, ban đầu Shi không dám mô tả diện mạo của tên cướp cho cảnh sát. Lý do là cô ta đã kết hôn và không muốn để lộ chuyện hẹn hò với ông Hu.
Tình trạng quen nhau qua mạng để rồi khi gặp mặt thất vọng vì đối phương dẫn đến những hành động 'khó đỡ' như vậy đang diễn ra nhiều ở Trung Quốc. Trước đó vào hồi tháng 2 vừa qua, một người đàn ông họ Huang ở Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc cảm thấy bị lừa dối vì cô bạn gái mới quen qua mạng tên là Xiao Jin ở Ôn Châu (Trung Quốc) quá xấu.
Họ đã có một cuộc tranh cãi nảy lửa ngay giữa đường phố. Trong cơn tức giận, Huang đã đánh “nữ thần” vì cho rằng hành động “lừa dối” của cô nàng khiến anh bị tổn thương về mặt tình cảm, lại tốn kém quá nhiều thời gian, tiền bạc cho cuộc gặp gỡ này.