PDA

View Full Version : Hung thủ chém chết cháu bé vì sợ nó trả thù.


Romano
08-16-2015, 01:49
VBF-Gã sát thủ giết chết 4 người ở Yên Bái còn dã man hơn cả 2 tên gây ra vụ thảm sát ở Bình Phước cách đây không lâu. Khi bị bắt và được hỏi lý do vì sao lại giết cháu bé này thì câu trả lời của hắn là sợ bị trả thù...Khi được hỏi, vì sao lại sát hại cháu Truyền, đối tượng gây ra vụ thảm sát kinh hoàng tại Yên Bái khai: “Giết để sau này không bị trả thù”.Sau khi đối tượng Đặng Văn Hùng nghi phạm vụ thảm sát làm 4 người chết tại Yên Bái đã bị bắt, Ban chuyên án và Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Yên Bái tổ chức họp báo về vụ việc.http://vietbf.com/forum/attachment.php?attachmentid=798303&stc=1&d=1439689744
Theo thông tin cơ quan này cung cấp, nạn nhân là Trần Văn Long (SN 1983); Phàn Thị Hoa (SN 1985, vợ của anh Long); Trần Văn Truyền (SN 2013, con của anh Long, chị Hoa), Phàn Thị Hà (em gái của chị Phàn Thị Hoa).
Vợ chồng anh Long, chị Hoa bị giết ở rìa nương còn chị Hà và cháu Truyền bị giết ở trong lán của gia đình.
Cả 4 người là dân tộc Dao, cùng trú tại thông 16, xã xã Lâm Giang, huyện Văn Yên.
Đại tá Phạm Ngọc Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh và trưởng phòng PC45 công an tỉnh Yên Bái cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định là do 2 gia đình có mâu thuẫn tranh chấp đất đai và nguồn nước làm nương rẫy.
Điều khiến nhiều người căm phẫn chính là việc ra tay tàn độc, man rợ của Đặng Văn Hùng. Thâm chí, cả đứa trẻ 2 tuổi hắn cũng không tha.
Chia sẻ với chúng tôi, anh Đặng Văn Tuấn, em trai của nghi phạm bày tỏ sự phẫn nộ: "Thực sự là quá tàn ác, ngay cả đứa trẻ con, nó còn nhỏ có biết gì đâu mà không tha cho nó, đó không còn là tính người nữa rồi".
Nói về hành động này của Hùng, chia sẻ trên Zing.vn, Đại tá Nguyễn Đức Vỹ, Trưởng phòng Cảnh sát bảo vệ - cơ động (Công an tỉnh Yên Bái) cho biết, khi được hỏi, vì sao lại sát hại cháu Truyền, Hùng khai: “Giết để sau này không bị trả thù”.
Trước đó, theo khai nhận của đối tượng này, khi xảy ra cãi cọ với anh Long, Hùng đã dùng chân đá vào đầu anh. Chị Hoa nhìn thấy đã hét lên: "Sao lại đánh chồng cháu".
Sau đó chị Hoa có lấy điện thoại gọi điện về cho bố.
“Anh Long bị tôi đánh bỏ chạy, tức giận, tôi lấy dao chém nhiều nhát làm anh Long gục xuống, tôi đuổi theo chém chết chị Hoa rồi quay về lán hai dì cháu Hà đang ở.
Tôi thấy Hà nói gì đó nhưng không nghe rõ, tôi lấy dao chém nhiều nhát khiến Hà gục xuống, thấy con anh Long đang đứng trên giường, tôi tiện tay chém chết cháu bé rồi bỏ chạy”, đối tượng Hùng khai nhận.
Nguyễn Thị Hương (Hán) là người đã bỏ trốn theo Hùng khi vụ việc xảy ra. Nói về những ngày trốn trong rừng cùng người tình, tờ Công an nhân dân dẫn lời Hán:
“Chiều hôm 12/8, Hùng có nói: "Anh vừa giết cả nhà thằng Long". Tôi hỏi tại sao lại giết (vì tôi còn là em cô họ anh Long)?
Hùng bảo: "Không phải việc của em. Em báo công an là anh giết luôn". Tôi sợ hãi không dám hỏi thêm nữa”.
Hán cũng chia sẻ về những ngày trốn chui, trốn lủi: “Chẳng có gì ăn, đói thì ăn cây chuối rừng, khát nước thì uống nước suối, ngủ vạ vật ở khe núi. Nhưng ngủ không được vì sợ”.
tm