PDA

View Full Version : Kinh hãi chàng trai Việt bị chém chết vì tội… ngủ không nhắm mắt!


pizza
08-18-2015, 20:09
Chỉ vì thói quen ngủ mắt thường ko nhắm kỹ mà bị hiểu nhầm rồi mất mạng thế này đây…
Mạng sống con người giờ bị tước đi dễ quá!
Chắc sau này ngủ phải trùm kín mặt cho an toàn quá!
Chỉ vì một ý hiểu sai về cái nhìn mà có thể lấy đi mạng sống của người khác!
Đáng sợ quá!

http://vietbf.com/forum/attachment.php?attachmentid=799413&stc=1&d=1439928547

Đối tượng chém chết người là Lương Vĩnh Phúc (27 tuổi), trú tại thôn 12, xã Đắk Sin, huyện Đắk R’Lấp, Đăk Nông.
Nạn nhân là* Phạm Văn Bảo (35 tuổi, ngụ thôn Quảng Trung, xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R’lấp).
Lúc 13 giờ ngày 7/1/2015, Bảo có đến nhà anh Phúc. Sau khi uống rượu say, anh Bảo tiến thẳng đến chiếc võng rồi nằm yên ở đó. Khoảng 30 phút sau, Phúc từ sân vào nhà uống nước vẫn thấy anh Bảo nằm trên võng, mắt anh Bảo khi ngủ thường không nhắm kín.
Vì vậy Lương Vĩnh Phúc cho rằng anh Bảo có ý thách thức mình. Bản tính côn đồ nổi lên, Phúc đã đi vào nhà lấy một con dao phát chém tổng cộng 11 nhát vào đầu và cổ anh Bảo khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ.
Sau khi gây án, Lương Vĩnh Phúc đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến ngày 8/1/2015, Phúc đến đầu thú tại Công an huyện Đắk R’lấp.
Ngày 10/8/2015, TAND tỉnh Đăk Nông đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động đối với Lương Vĩnh Phúc về tội giết người.
Tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Lương Vĩnh Phúc chung thân về tội giết người đồng thời bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền 108 triệu đồng.
Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra những trường hợp giết người vì những lý do lãng xẹt. Thậm chí có những trường hợp vì chồng ngủ ngáy quá to nên vợ cầm dao đâm nhiều nhát.
Người vợ là Phạm Thị Đôi, 40 tuổi, ở thôn Ninh Duy, xã Khởi Nghĩa, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng.
Khoảng 3h sáng ngày 5/4/2015 Phạm Thị Đôi đang ngủ cùng con gái là Dương Thị Hà, 18 tuổi thì nghe tiếng anh Dương Văn Quảng, 47 tuổi (là chồng của Đôi) ngủ giường bên ngáy rất to.*
Đôi đi sang giường chồng nằm có nói với anh đừng ngáy nữa nhưng anh Quảng không nghe thấy mà vẫn tiếp tục ngáy.
Thấy vậy, Đôi đã ngồi dậy rút con dao (dạng dao gọt hoa quả Thái Lan) giấu sẵn trong người đâm liên tiếp nhiều nhát vào phần đầu gối và phần đùi anh Quảng.

cner01
08-18-2015, 22:00
Tội nghiệp đất nước nghèo sinh ra những con người dốt nát. Làm sao con người ta ức chế được việc ngáy trong lúc ngủ nhỉ. Đã dốt nát mà lại còn nguy hiểm.

NongDan
08-19-2015, 07:51
nhưng người nát rượu bao giờ cũng chết thảm.