Log in

View Full Version : "Bà lão" sinh năm 1985 đã thất bại trong cuộc chiến với bệnh hiểm nghèo


june04
08-20-2015, 14:57
Câu chuyện chị Nguyễn Thị Phượng 30 tuổi bị hiện tượng lão hóa sớm như bà lão 60 tuổi ở Bến Tre được mọi người biết đến vào năm 2011. Bị mặc cảm do gương mặt chảy xệ, làn da nhăn nheo cộng thêm chứng đau dạ dày hành hạ, đến chiều ngày 19.08.2015, chị Phượng đã trút hơi thở cuối cùng trong sự tiếc thương của người thân, bạn bè cho cô gái trẻ xấu số.

http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=800080&stc=1&d=1440082628

Theo người thân trong gia đình của chị Nguyễn Thị Phượng (SN 1985, ngụ thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) cho biết, sau khoảng thời gian chữa trị chứng đau dạ dày làm tình trạng sức khỏe của chị bị yếu đi, sụt cân do mất ngủ và không ăn được. Đến khoảng 17h00’ ngày 19/8, thì chị Phượng đã trút hơi thở cuối cùng khi tuổi đời còn quá trẻ khiến mọi người trong gia đình vô cùng thương tiếc.
Cũng theo người nhà chị Phượng, gần đây chị bị chứng đau dạ dày hoành hành nên liên tục đi TP.HCM khám và điều trị. Tuy nhiên, hơn một tuần trước thì bệnh tình của chị Phượng có diễn biến xấu, ăn uống bao nhiêu đều nôn hết thức ăn ra ngoài.
Được biết trước đó năm 2011, chị Phượng bỗng già đi, gương mặt chảy xệ, da tay và vùng cổ có hiện tượng lão hóa, nhăn nheo, biến từ một phụ nữxinh đẹp thành “bà lão” tuổi 60. Trước căn bệnh lạ này, họ hàng và bà con lối xóm đều giật mình và không ai còn nhận ra chị. Dy nhất chỉ còn giọng nói là không thay đổi.

Vì mặc cảm, mỗi lúc ra đường chị Phương đeo khẩu trang che kín mặt. Có khoảng thời gian vợ chồng chị Phượng dắt díu đi tận Bình Phước để làm thuê sinh sống. Qua thông tin báo đài, chị Phượng được một đài truyền hình ở Nga mời sang Matxcơva để tham dự một chương trình y khoa quốc tế về bệnh lão hóa vào năm 2013. Tuy nhiên sau đó, sức khỏe của chị Phượng vẫn không tiến triển.

Hiện tang lễ của chị Phượng được tổ chức tại ấp Thanh Sơn 2, xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.

vietbf @ sưu tầm