Log in

View Full Version : Cứa cổ hàng xóm giữa đêm vì mâu thuẫn


troopy
08-31-2015, 12:54
Do có mâu thuẫn khi đánh bài, ông Duyên đã bị cắn rách tai. Ông Duyên đã dùng lưỡi liềm cứa cổ người đàn ông ngay sau đó.

Ông Duyên đã được ra tòa xét xử vì hành vi giết người của mình.

Theo cáo trạng truy tố, ngày 24/4, một người trong xóm nhờ ông Duyên và nhiều người khác đến giúp lợp nhà. Tối cùng ngày, sau khi cơm nước xong, họ có tổ chức đánh bài ăn tiền (mỗi ván 2.000 đồng).

Tại đây, giữa người đàn ông 54 tuổi và hàng xóm là ông Trần Phúc Vân (53 tuổi) xảy ra mâu thuẫn, cãi cự. Trong lúc xô xát, ông Vân cắn đứt tai đối thủ. Sự việc sau đó được mọi người can ngăn nên ai về nhà đó.

http://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=803826&stc=1&d=1441025667

Rạng sáng hôm sau, ông Duyên thủ sẵn chiếc liềm trong người đến gọi ông Vân ra sân để nói chuyện. Khi người đàn ông 53 tuổi vừa mở cửa bước ra bất ngờ Duyên cứa đứt cổ dẫn đến tử vong tại chỗ. Gây án xong, hung thủ đến cơ quan công an đầu thú.

Tại phiên tòa, Duyên khai nhận do không kiềm chế được cơn giận nên đã ra tay sát hại hàng xóm. Bị cáo tỏ ra ăn năn hối cải, liên tục nói lời xin lỗi đến phía gia đình bị hại. Xem xét các tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho bị cao như khai báo thành khẩn, đầu thú, nhân thân tốt, có công với cách mạng nên HĐXX tuyên Đoàn Văn Duyên 17 năm tù.

VietBF© Sưu tập

Minhrau
08-31-2015, 16:11
dân việt cộng bây giờ giống y bọn IS hở ra là cưa cổ chứ không thèm nói chuyện chi cho mất thời giờ

NongDan
09-01-2015, 04:15
tàn ác như vậy biết ngay là có công với cách mạng rồi.