PDA

View Full Version : Dân Sài Gòn hãi hùng chứng kiến cảnh tượng có 1-0-2


pizza
09-09-2015, 20:05
Những hình ảnh này rất hiếm có mới xảy ra. Nhưng cũng là một sự cảnh báo với môi trường!

Đó là cảnh tượng tại đoạn kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè , vào sáng 9/9. Nơi đây đã xảy ra cảnh tưởng đặc biệt, đó là hàng ngàn con cá nổi dày đặc trên kênh.

Hiện tượng này xảy ra sau cơn mưa lớn tối 8/9. Được biết, khu vực cá nổi và ngáp kéo dài từ quận Bình Thạnh đến quận Tân Bình .


http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=806837&stc=1&d=1441829079
Cảnh tượng hàng ngàn con cá ngóc đầu dày đặc trên kênh Nhiêu Lộc


Báo giới trong nước cho hay, số lượng cá ngáp có thể lên đến hàng chục ngàn con, trong đó chủ yếu là cá rô phi.
Trước cảnh tượng này, nhiều người dân đã tụ tập xem cá nổi, một số khác thì mang dụng cụ ra bắt cá.
Anh Bùi Xuân Trường thông tin trên tờ Pháp luật TPHCM: “Cứ sau mỗi lần có mưa lớn là cá lại nổi dày đặc. Cá nổi như thế này đã nhiều lần rồi chứ không phải lần đầu tiên!”.
Theo báo Giao thông, sau một đêm mưa, đến sáng 9/9, nước trên kênh Nhiêu Lộc đã chuyển sang màu đen, rác thải nổi nhiều dọc bờ kênh.
Ông Trần Văn Sơn thông tin trên một tờ báo, việc cá nổi dày đặc có thể do dòng kênh ô nhiễm, cá phải ngoi lên để thở.
Được biết, cách đây không lâu, TPHCM đã thả 200.000 con cá rô đồng và cá chép xuống kênh Nhiêu Lộc và kênh Tàu Hũ với mục đích làm sạch môi trường, tăng vẻ đẹp cảnh quan cho dòng kênh.

xanhblue
09-10-2015, 01:05
Trời ơi bỏ cá xuống cho quét sạch rác, cá còn chịu khg nổi nửa rồi, tội cho nhửng con cá, rồi sau đó dân hớt cá về bán.

unin
09-10-2015, 08:19
Dân Sài Gòn hãi hùng chứng kiến cảnh tượng có 1-0-2 web vietbf.com sảm vãi nồn với cái thằng âm binh pizza chuyên đăng tin vit khiêu dâm bậy bạ .

Minhrau
09-10-2015, 10:59
nước thúi quá nên cá mới trồi lên mặt nước để thở

phandong
09-11-2015, 06:11
Dân Sài Gòn hãi hùng chứng kiến cảnh tượng có 1-0-2

Sài Gòn đã bị đổi tên rồi:

Dân Hồ Chí Minh hãi hùng chứng kiến cảnh tượng có 1-0-2

mumble
09-11-2015, 14:15
ở xứ việt cộng, cá còn chết ngột nói chi con người !