hoalyly
09-11-2015, 01:40
Thời gian gần đây, vấn đề vô cảm trong xã hội ngày nay đang được nhiều người quan tâm và bức xúc. Đã có rất nhiều trường hợp người gặp nạn bị chết một cách rất thương tâm chỉ vì sự lãnh cảm của người qua đường, không được giúp đỡ kịp thời. Và mới đây, một trường hợp tương tự đã xảy ra với một ông lão khi ông bị ngã torgn một cơn mưa lớn.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=807151&stc=1&d=1441935759
Trang tin Phượng Hoàng dẫn nguồn tin từ đài truyền hình tỉnh Hà Nam, Trung Quốc cho hay, vụ việc trên xảy ra vào chiều 30/8 tại thành phố Khai Phong. Do mưa lớn nên các tuyến đường ở đây đều ngập nước. Dù vậy, xe cộ vẫn có thể đi lại chậm trên đường, trong đó có một người đàn ông cao tuổi mặc áo mưa đen, đi một chiếc xe đạp điện.
Bất chợt, không hiểu vì sao, cả người và xe của cụ ông ngã sõng soài, bị nước ngập ngang người trong khi mực nước trên đường không quá cao. Người đàn ông cao tuổi khi ấy vùng vẫy trong nước, song rất nhiều người qua lại trên đường và đứng bên lề đường chỉ giương mắt nhìn.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=807152&stc=1&d=1441935759
Một người đàn ông và một người phụ nữ sau khi thấy vậy cũng tiến đến chỗ ông cụ nhưng chỉ nhìn, tuyệt nhiên không đưa tay lôi ông cụ dậy và mau chóng trở lại bên đường. Người phụ nữ sau đó ra hiệu cho những người khác ra cứu nạn nhân, nhưng không ai tình nguyện ra cùng, nên cũng rời khỏi hiện trường.
Vào thời điểm đó, rất nhiều xe cộ vẫn tiếp tục lưu thông trên đường nhưng dường như chẳng ai nhìn thấy người gặp nạn đang nằm ngay cạnh đó. Ba phút sau đó, khi cụ ông nói trên không có bất cứ cử động nào nữa, nằm im trên mặt nước, bị nước đẩy khỏi vị trí ban đầu, mới có vài người qua đường tiến lại gần, lôi cụ vào lê đường. Tuy nhiên lúc đó, nạn nhân đã ngừng thở.
Vụ việc đau lòng này đã được phát trên đài truyền hình Hà Nam và các trang tin, báo mạng và mạng xã hội của Trung Quốc, làm dấy lên làn sóng bất mãn trong dư luận. Một dân mạng bình luận: “Những kẻ giương mắt đừng nhìn nạn nhân gặp nạn, chúng có phải là người không?”. Trong khi đó, một người khác buông lời cảm thán: “Sau này mình già cũng thế này sao?”
Thái độ vô cảm, ích kỷ dường như ngày càng trở nên nghiêm trọng trong xã hội Trung Quốc. Đã có rất nhiều trường hợp gặp nạn nơi công cộng, song những người xung quanh chỉ khoanh tay đứng nhìn.
hoalyly@vietbf sưu tầm
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=807151&stc=1&d=1441935759
Trang tin Phượng Hoàng dẫn nguồn tin từ đài truyền hình tỉnh Hà Nam, Trung Quốc cho hay, vụ việc trên xảy ra vào chiều 30/8 tại thành phố Khai Phong. Do mưa lớn nên các tuyến đường ở đây đều ngập nước. Dù vậy, xe cộ vẫn có thể đi lại chậm trên đường, trong đó có một người đàn ông cao tuổi mặc áo mưa đen, đi một chiếc xe đạp điện.
Bất chợt, không hiểu vì sao, cả người và xe của cụ ông ngã sõng soài, bị nước ngập ngang người trong khi mực nước trên đường không quá cao. Người đàn ông cao tuổi khi ấy vùng vẫy trong nước, song rất nhiều người qua lại trên đường và đứng bên lề đường chỉ giương mắt nhìn.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=807152&stc=1&d=1441935759
Một người đàn ông và một người phụ nữ sau khi thấy vậy cũng tiến đến chỗ ông cụ nhưng chỉ nhìn, tuyệt nhiên không đưa tay lôi ông cụ dậy và mau chóng trở lại bên đường. Người phụ nữ sau đó ra hiệu cho những người khác ra cứu nạn nhân, nhưng không ai tình nguyện ra cùng, nên cũng rời khỏi hiện trường.
Vào thời điểm đó, rất nhiều xe cộ vẫn tiếp tục lưu thông trên đường nhưng dường như chẳng ai nhìn thấy người gặp nạn đang nằm ngay cạnh đó. Ba phút sau đó, khi cụ ông nói trên không có bất cứ cử động nào nữa, nằm im trên mặt nước, bị nước đẩy khỏi vị trí ban đầu, mới có vài người qua đường tiến lại gần, lôi cụ vào lê đường. Tuy nhiên lúc đó, nạn nhân đã ngừng thở.
Vụ việc đau lòng này đã được phát trên đài truyền hình Hà Nam và các trang tin, báo mạng và mạng xã hội của Trung Quốc, làm dấy lên làn sóng bất mãn trong dư luận. Một dân mạng bình luận: “Những kẻ giương mắt đừng nhìn nạn nhân gặp nạn, chúng có phải là người không?”. Trong khi đó, một người khác buông lời cảm thán: “Sau này mình già cũng thế này sao?”
Thái độ vô cảm, ích kỷ dường như ngày càng trở nên nghiêm trọng trong xã hội Trung Quốc. Đã có rất nhiều trường hợp gặp nạn nơi công cộng, song những người xung quanh chỉ khoanh tay đứng nhìn.
hoalyly@vietbf sưu tầm