Log in

View Full Version : Chỉ vì tiền mà đâm chết "con" nợ


Cothu
09-17-2015, 01:38
Chỉ vì một lúc bồng bột mà anh đã phải ngồi tù, về hành vi giết người. Cho dù là nợ hay là không trả thì cũng đừng có dại dột hành động như vậy.
Bản án do Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp tuyên ngày 16-9 với bị cáo Huỳnh Ngọc Tuấn - 32 tuổi, ngụ xã Tân Thuận Tây, TP. Cao Lãnh về tội giết người.

http://intermati.com/cothu/Pictures/2015/09m/17ad/m5.jpg

Bị cáo Tuấn tại phiên xét xử lưu động sáng 16-9

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đồng Tháp, ngày 12-6-2015 anh Nguyễn Ngọc Tú (36 tuổi, ngụ P.11, TP. Cao Lãnh) mượn của Tuấn 7,5 triệu đồng để mua nhôm và hứa hôm sau sẽ trả.

Đến ngày 13-6, Tuấn đến nhà đòi tiền thì anh Tú hẹn 12g ngày 14-6 đến trại nuôi gà của ông Nguyễn Văn Tuấn ở ấp Tân Hùng, xã Tân Thuận Tây sẽ trả lại tiền.

Nhưng khi Tuấn đến, Tú lại không có tiền nên tiếp tục hẹn Tuấn vài ngày nữa sẽ trả. Tức mình Tuấn nhào đến đánh và đá trúng vào người Tú rồi tiếp tục lấy kéo đâm một nhát trúng vào vùng lưng của Tú. Sau khi đâm Tú, Tuấn rút kéo ra và đi đến Công an xã Tân Thuận Tây đầu thú.
Ngay sau đó Tú được đưa đến Bệnh viện nhưng đến 14g cùng ngày thì tử vong.
Xét hành vi của Tuấn là đặc biệt nguy hiểm, cần phải cách ly khỏi xã hội một thời gian nên tòa đã tuyên phạt Tuấn 20 năm tù đồng thời buộc bị cáo đền bù cho gia đình bị hại gần 70 triệu đồng và chịu trách nhiệm cấp dưỡng nuôi nấng 2 người con của bị hại cho đến tuổi trưởng thành. Chuyện xẩy ra, để lại hậu quả nghiêm trọng cho gia đình, gia đình cũng khó làm ăn, sinh sống, hơn nữa mai sau ra tù thì khó được mọi người xung quanh chấp nhận.