PDA

View Full Version : Uống bia đập bát hệt trong phim hút khách SG


Romano
09-20-2015, 15:51
VBF-Hình ảnh đập bát những tưởng chỉ có trong phim chưởng vậy mà đã được người chủ quán này đưa vào phục vụ khách. Theo người này thì đây là cách giúp khách có thể xả bớt căng thẳng và uống bia được thoải mái hơn.Khách được nhân viên quán phát cho một bát có sẵn bia. Trước khi uống, người này phải mời tất cả khách hàng có mặt tại quán cùng uống, sau đó đập luôn bát.

Để quảng bá hình ảnh, một quán nhậu trên đường Hoàng Sa, quận Tân Bình, TP HCM, đã cho khách đập luôn bát sau khi uống bia, để xả stress. Chương trình uống bia đập bát thu hút sự chú ý của người đi đường và cư dân xung quanh.

Anh Thắng, một khách hàng ở quận 3 cho biết, đây là lần đầu tiên anh thấy quán nhậu tổ chức chương trình lạ đến vậy. Nhóm của anh đã đập đến 10 chiếc bát.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=810515&stc=1&d=1442764285
Theo khách hàng này, TP HCM cũng có nhiều quán nhậu cho khách uống bia bằng bát sành. Đây là một phong cách khá mới vì theo lý giải của người kinh doanh, đựng bia bằng bát giúp giữ lạnh lâu hơn ly mà khách uống không bị ngán. Anh cho rằng, dù không rõ mục đích tổ chức chương trình của quán, nhưng cách khuyến mại này cũng góp phần làm cho không khí vui vẻ hơn.
Trong khi đó, anh Định ở Phú Nhuận, cho rằng: “Tiếng bát vỡ cứ liên tục vang lên làm thực khách giật mình, không thoải mái. Theo tôi, không nên tổ chức chương trình này vì mảnh vỡ trong quá trình đập bát có thể làm người khác bị thương. Mặt khác, việc đập bể quá nhiều bát như vậy sẽ gây lãng phí. Có rất nhiều cách để tạo không khí vui vẻ cho một quán ăn, không nhất thiết phải tổ chức chương trình này”.

Nhân viên phục vụ tiết lộ, sau khi chương trình diễn ra được 1 tiếng, khách hàng đã đập hết 100 chiếc bát. Để đảm bảo an toàn, sau khi khách đập, nhân viên của quân sẽ nhanh chóng thu gom, dọn sạch các mảnh vỡ. Có khách hứng chí đập luôn 2-3 bát một lần, trong khi theo quy định mỗi người chỉ được uống và đập 1 bát.

Ông Minh, nhà kế bên kể, ban đầu nghe tiếng bát vỡ, ông cùng hàng xóm hoảng hồn chạy qua xem. Mọi người cứ nghĩ có đánh nhau, đến nơi mới biết đây chỉ là trò chơi của khách nhậu.

Theo giải thích của bà Linh, quản lý quán nhậu, bà muốn có cách quảng bá thương hiệu độc đáo để khách biết đến và nhớ lâu. Tổ chức thương trình này, bà cho hay muốn mang lại không khí thoải mái và vui vẻ, giải tỏa stress cho khách hàng sau một ngày làm việc căng thẳng.

Thực tế, vị trí đập bát được quán xếp riêng để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, nhiều khách lại muốn đập ngay tại bàn cho có không khí. Những chiếc bát sành dùng để uống bia được quán mua từ Lái Thiêu, Bình Dương với giá 40.000 đồng một chiếc. Chương trình này chỉ diễn ra một ngày. Khách hàng không phải trả bất kỳ chi phí nào khi đập bát.

Chia sẻ về chương trình trên, ông Hà Anh Tuấn, CEO công truyền thông Vinalink cho biết, đây là lối làm thương hiệu bùng phát bằng cách tạo scandal thường được các thương hiệu nhỏ áp dụng. Hình thức truyền thông sáng tạo trước đây đã được một cửa hàng ở Hà Nội áp dụng với việc phát sushi miễn phí cho khách hoặc công viên nước Hồ Tây miễn phí vé trong một ngày diễn ra trước đây.

Trường phái truyền thông bùng phát thứ hai là tạo ra một scandal để dư luận biết đến. Theo ông Tuấn, chủ quán bia ở TP HCM đã sáng tạo nên một chương trình mới lạ, độc đáo và chắc chắn sẽ được truyền thông cũng như nhiều khách hàng biết tới. “Tuy nhiên, cách làm trên có phần quá lố. Bởi hành động đập bát là phá hoại tài sản. Mà phá hoại tài sản thì không thể coi là sáng tạo được”, ông nói.

Với quan điểm của người làm truyền thông, ông Tuấn cho biết ông không đồng tình với chương trình mà chủ quán đưa ra mà nên có những cách thu hút độc đáo hơn mà không phản cảm. Theo ông, làm truyền thông bùng phát bằng cách tạo scandal nên bị chê trách và lên án. Các thương hiệu không nên làm theo hình thức này.


tm

Newton
09-20-2015, 15:57
tư tưởng ngoại lai của thằng tàu trong phim chưởng

tctd
09-20-2015, 16:11
việt cộng chỉ có vậy, không hơn không kém

ez4me
09-20-2015, 16:24
Ba cái trò này thì thanh niên vc giỏi số zách. Sáng dậy thì cafe, kế đến là cà kê, chiều về thì gom sòng nhậu, sau đó thì đi tăng 2. Mất nước là chuyện của các quan lo, mình khỏi có "no".

vietsncom
09-20-2015, 16:47
muốn xả stresse thì banh lổ lồnn má thằng viết bài báo này là thoải mái liền à

Minhrau
09-20-2015, 17:28
muốn xả stresse thì banh lổ lồnn má thằng viết bài báo này là thoải mái liền à

vừa xã stress vừa xã khí quá đã

Wipe-out-VC
09-20-2015, 19:08
theo tôi thì phát cho nó trái lựu đạn thay cho chén dĩa,khi đập thì mới bảo đảm hết stress được.

laingo10
09-20-2015, 19:12
Đúng là thứ dân VC, hèn chi hiện giờ đi sau Laos và compuchia!!!

phokhuya
09-20-2015, 21:08
Dân VC có cách xã stress còn "Đỉnh" hơn đập bát nhiều. Uống xong là tụi nó kéo nhau ra đập....đầu.

miyakochung
09-20-2015, 22:46
Chương trình này hay đấy...những người làm đồ gốm bị suy thoái không tìm được tiền để uống Bia nay được người uống Bia tạo cho họ thu nhập để có Bia uống ...một trao đổi nên phát tán rộng nhé các bạn...uống thật nhiều Bia,đập thật nhiều bát thị làng gốm nơi tôi ở có Bia uống rồi...Cảm ơn..//Hah

mumble
09-21-2015, 03:16
lấy cái bát đập vô đầu thằng bên cạnh cho xịt tương ớt thì mới quành cháng !

Tia_qthinh
09-21-2015, 12:07
Phải uống bia rồi đập má, ba con thung, thằng lé thì quá đả vì đả sanh ra nhửng đứa con mất dạy như 2 đứa nầy !

5com
09-21-2015, 15:09
Xả ''xì-chét'' bằng cách lấy chén đập lên đầu mấy thằng ngu phá hoại này hay hơn