Log in

View Full Version : Chì vì sợ nhện mà suýt mất con trai


thactrang
09-22-2015, 10:31
Thế giới đã có ghi nhận về rất nhiều vụ án chỉ vì giật mình mà dẫn đến những thương vong đáng tiếc. Đây thực sự là 1 điều nghiêm trọng ảnh hưởng không nhỏ đến những người đang điều khiển các phương tiện giao thông. Ví dụ như người phụ nữ dưới đây, chỉ vì giật mình mà không kiểm soát được hành động của mình.

Hoảng sợ khi thấy con nhện trên vai, người mẹ nhảy ra khỏi chiếc xe
đang chạy, khiến con trai bị thương vì va chạm với một chiếc xe buýt.

http://intermati.com/cothu/Pictures/2015/09m/22dd/7a.jpg
Chiếc xe hơi bẹp dúm đầu sau khi lao vào xe buýt. Ảnh: Mirror

Theo Mirror, hôm 18/9, Angela Kipp ở bang Indiana, Mỹ phát hiện con nhện bò trên vai khi đang lùi xe trên đường.

Quá sợ hãi, người mẹ 35 tuổi nhảy phắt ra ngoài trong lúc xe vẫn đang hoạt động, để lại cậu con trai ngồi ở ghế sau.

Cậu bé mới 9 tuổi lập tức trèo lên ghế trước và cố gắng phanh chiếc xe nhưng lại vô tình đạp nhầm chân ga.

Chiếc xe lao lên, va chạm với một xe buýt chở học sinh, làm cậu bé bị thương nhẹ ở đầu. May mắn là trên xe buýt lúc đó không có trẻ em, còn tài xế Becky Dunithan, 62 tuổi, cũng không bị thương.

Khi các nhà chức trách và cảnh sát tới hiện trường, họ nhìn thấy con trai của Angela đang nằm bên ngoài chiếc xe. Cậu bé sau đó được đưa tới bệnh viện để chữa trị.

Giới chức trách vẫn đang điều tra vụ tai nạn. Nhưng dù sao cũng thật may mắn vì không có thương vong nào đáng tiếc.