PDA

View Full Version : Ông lão nằm thoi thóp giữa đường mà mọi người chỉ đứng ... quay phim, chụp ảnh


hoalyly
09-24-2015, 02:06
Xã hội hiện nay thật đáng lên án khi thấy cảnh một người gặp hoạn nạn khó khăn vậy mà mọi người khác lại chỉ đứng nhìn thậm chí còn lấy máy quay, điện thoại ghi lại mà không ra tay giúp họ. Hiện tượng lãnh cảm này trong xã hội ngày càng trở nên phổ biến hơn khi cuộc sống càng phát triển. Mới đây, trường hợp một ông lão nằm thoi thóp giữa đường trong khi rất nhiều người qua lại mà không có hành động gì giúp đỡ ông khiến dân mạng vô cùng phẫn nộ.

http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=811764&stc=1&d=1443060493

Ngày hôm qua 21/9, các hãng thông tin của Trung Quốc đã chia sẻ hình ảnh của một cụ ông bị ngất trên đường ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc và những hành động bất ngờ của những người dân khi đi qua ông cụ khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc.

Khi chứng kiến cảnh tượng ông cụ đáng thương nằm ở đường tất cả mọi người đều tỏ thái độ miễn cưỡng trong việc giúp đỡ. Không ít người còn lấy máy ảnh để quay phim, chụp ảnh hình ảnh của cụ già.

http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=811765&stc=1&d=1443060493

Mặc dù trên khuôn mặt của ông cụ có rất nhiều vết thương và chảy rất nhiều máu nhưng không có ai có bất cứ hành động nào để nhanh chóng đưa ông cụ đến bệnh viện. Mọi người đều lấy chiếc điện thoại của mình ra để chụp ảnh thay vì gọi xe cấp cứu.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã có mặt tại đó để đưa ông lão đáng thương đến bệnh viện. Sau một cuộc phỏng vấn nhỏ của những phóng viên với những người có mặt tại đó về hành động “vô cảm” của mình. Hầu hết mọi người đều có cùng một câu trả lời: Do ông cụ có những vết thương đầy máu trên khuôn mặt, mọi người đều nghi ngờ ông bị xã hội đen hành hung và sợ bị trả thù.

Sự việc này nhanh chóng được chia sẻ trên các trang mạng xã hội. Cộng đồng mạng tỏ ra rất bức xúc với hành động của những người “máu lạnh” có mặt tại hiện trường lúc đó. Đứng trước hình ảnh một ông lão đáng thương đang trong cơn nguy kịch mà không nhanh chóng đưa ông cụ đến bệnh viện mà còn thờ ơ lấy điện thoại để chụp ảnh, quay phim.

Câu chuyện cũng là một tiếng chuông cảnh tỉnh cho một bộ phận không nhỏ trong xã hội với những hành động đi ngược lại với đạo đức của con người. Bệnh “vô cảm” đã dần trở thành căn bệnh nan y vô cùng nguy hiểm. Vậy nên, mỗi người hãy cùng góp sức của mình để có thể loại bỏ dứt điểm căn bệnh này trong xã hội phát triển ngày nay.

hoalyly@vietbf sưu tầm