PDA

View Full Version : Bức ảnh cũ của 2 bố con đi chơi Trung Thu vẫn làm lay động lòng người


Hanna
09-26-2015, 00:03
VBF-Dù là bức ảnh tình cờ được chụp lại cách đây đã 2 năm nhưng sức mạnh làm lay động lòng người của nó vẫn còn y nguyên. Bởi ở đó có chứa đựng tình cảm yêu thương của gia đình của tình phụ tử mà ít khi chúng ta bắt gặp.Một khoảnh khắc đầy yêu thương giữa hai bố con trên phố phường tấp nập đã khiến không ít người khi xem xong thấy cay cay sống mũi.http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=812463&stc=1&d=1443225768
Bức ảnh đẹp này được một bạn trẻ vô tình chụp lại khi đang đi dạo trên phố Hàng Mã, hình ảnh hai bố con đi chơi và hào hứng xem lại những bức ảnh vừa chụp được đã tạo nên một cơn sốt không hề nhỏ trong cộng đồng mạng.
Hình ảnh cô con gái tật nguyền người nhỏ xíu, lọt thỏm trong chiếc xe lăn đang cố gắng ngắm nhìn kỹ những tấm hình vừa chụp với gương mặt có biểu cảm mang lại nhiều cảm xúc.
Rồi người bố cầm chiếc điện thoại, ánh mắt trìu mến, khuôn miệng cười thật tươi, tràn đầy hạnh phúc như đang chung vui với niềm vui của con gái.http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=812464&stc=1&d=1443225779
Qua dòng chia sẻ từ bạn Nguyễn Thị Mai Hà - chủ nhân của bức hình, được biết khoảnh khắc này được cô chụp lại cách đây 2 năm tại Hàng Mã vào dịp Trung thu.Tuy thời gian đã trôi qua khá lâu, nhưng mỗi lần tới ngày này, cô lại nhớ về khoảnh khắc đẹp của tình phụ tử trong bức hình mình ghi lại.
“Trước đó mình có nhìn thấy hai bố con ở Hồ Tây khi mình đi làm. Hôm Trung thu, mình có lên Hàng Mã chơi và vô tình gặp lại hai bố con.
Lúc đầu, mình không có ý định bấm máy mà chỉ định đi theo và ngắm, nhưng vì hình ảnh đẹp quá, chú lúc nào cũng ân cần cúi xuống nói chuyện với con, thỉnh thoảng xoa xoa đầu nên bất giác mình giơ máy ảnh lên và chụp được 2 tấm.
Hôm đó mình có theo chú đi bộ cả đoạn Hàng Mã.
Chú ấy bảo chú dẫn con gái đi chơi và mua quà Trung thu cho bạn ấy. Cô con gái không nói được, vì mình có trò chuyện với bạn ấy nhưng bạn ấy chỉ nhìn rồi cười thôi.
Chú bảo là bạn ấy tuy không nói được, nhưng hiểu và cảm nhận được tất cả mọi chuyện. Bạn ấy rất thích đi dạo, nên chiều nào chú cũng đẩy xe đưa bạn ý đi dạo cả”, Mai Hà chia sẻ.
Có những thứ nhỏ nhặt, bình thường với vài người, thế nhưng với nhiều người khác lại là cả một trời bình yên, hạnh phúc.
Với cô con gái, được đi chơi Trung thu, được chụp ảnh và đi dạo cùng bố là niềm vui, niềm hạnh phúc vô cùng lớn.
Với người bố, niềm vui ấy của con là cả 1 kho báu vô giá. Những khoảnh khắc, hình ảnh đẹp giữa dòng người tấp nập, đủ sức kéo người ta dừng lại, lặng lòng cảm nhận.
Bức ảnh đẹp này hiện đang được dân mạng chia sẻ lại khá nhiều trên mạng xã hội trong những ngày qua.
vk