Log in

View Full Version : Kiến ba khoang đang làm náo loạn dân chúng tại Huế


johnnydan9
10-03-2015, 21:02
Kiến ba khoang là loại côn trùng hết sức nguy hiểm đối với cơ thể con người. Trong nhiều ngày qua chúng đang tấn công mạnh mẽ người dân tại Huế. Nhiều người tiếp xúc với kiến này đã phải nhập viện điệu trị. Người dân đang phải tìm mọi cách để có thể tiêu diệt loại kiến này.

http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=815120&stc=1&d=1443906106

Với độc tố cực mạnh và vết cắn có thể bị lở loét nghiêm trọng, loài kiến ba khoang thực sự trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người.
Tại khu tập thể Trường An, đường Đặng Huy Trứ (TP. Huế) nhiều người dân liên tục phản ánh thấy kiến ba khoang xuất hiện trên nền nhà, cầu thang và quanh bóng điện vào mỗi buổi tối.
Đã có nhiều trường hợp bị kiến ba khoang cắn hoặc tiếp xúc với độc tố của chúng. Anh Khoa ở dãy nhà A2 phòng 401 vô tình bị kiến ba khoang cắn nhiều chỗ trên cơ thể, khiến da nổi mụn nước và vết cắn ngày càng lan rộng ra khắp vùng da.
“Vào buổi tối, mặc dù gia đình đã đóng hết cửa nhưng một vài con kiến ba khoang vẫn lọt vào. Vì không để ý nên tôi bị đốt mấy chỗ. Tôi đã bôi thuốc và được bác sĩ khuyến cáo không nên dùng tay giết loại kiến này. Vì cơ thể chúng khi vỡ ra sẽ tiết ra một loại độc tố mà nếu tiếp xúc với cơ thể sẽ gây viêm da nặng”, anh Khoa cho biết.
Ở khu tập thể này, có trường hợp bị cắn và lở loét cả bắp chân. Do xung quanh khu tập thể có khá nhiểu cây cối, đây chính là không gian sống ưa thích của kiến ba khoang nên mỗi khi trời tối chúng thường bay vào nhà dân.
Loài kiến ba khoang thường hoạt động về đêm, chúng dễ bị thu hút bởi ánh sáng của đèn điện. Tại các sân bóng đá cỏ nhân tạo, do về đêm những sân bóng này phải được thắp sáng bằng những bóng đèn cao áp, vô tình trở thành điểm “lôi kéo” kiến ba khoang tập trung về đây.
Nhiều chủ sân bóng đá cỏ nhân tạo cũng như những người đến sân đá bóng cảm thấy lo ngại vì đột nhiên kiến ba khoang xuất hiện nhiều và bò lổm nhổm trên lớp cỏ.
Anh Lê Đăng Thủy trú ở đường Trần Quốc Toản, phường Tây Lộc (TP Huế) cho biết, trong khi nghỉ giải lao, nằm trên sân bóng anh đã bị một con kiến ba khoang cắn ở cổ tay.
“Khi cắn chỉ thấy ngứa nhẹ, nhưng hôm sau đã lan thành mủ nước và lở loét rất khó chịu”, anh Thủy cho hay.
Bi hài nhất vẫn là chuyện kiến ba khoang tấn công sinh viên. Tại ký túc xá Trường Bia, Đại học Huế, nhiều năm nay, sinh viên khu ký túc xá này vẫn sợ hãi vì phải: “Sống chung với kiến ba khoang”.
Người giữ xe của khu ký túc xá cho biết: “Hôm nào chẳng nghe tụi sinh viên kêu than chuyện bị kiến ba khoang cắn. Có đứa bị cắn “toét” cả mắt, lở cả tay chân…”.
Theo hướng dẫn của người này, PV có mặt tại dãy nhà A5 của khu ký túc xá, ở đây nói đến kiến ba khoang nhiều bạn sinh viên tỏ ra rất bình thường. “Năm nào vào đợt này mà kiến ba khoang chẳng xuất hiện. Hôm nay mưa nên chúng ít ra. Nhằm trời khô là chúng lại nhan nhản”, một bạn sinh viên chia sẻ với PV.
Bạn Tăng Nhật Trường, sinh viên năm 3, trường ĐH Ngoại ngữ, sống ở phòng A5.567 “khoe” với tôi những vết sẹo và những vết cắn mới do kiến ba khoang cắn để lại: “Hồi đầu năm 1 mới vào không biết, em cứ thấy kiến ba khoang là dùng tay giết nên khắp người đâu cũng có mụn nước do độc tố của chúng”.
Nhật Trường còn cho tôi xem một chiếc hộp đựng rất nhiều kiến ba khoang. “Thấy kiến ba khoang xuất hiện là bọn em lừa cho chúng vào hộp chứ không giết vì dịch tiết ra từ chúng mà lan ra nhà rồi mình dính vào cũng khổ”, Trường cho biết thêm.
Theo các bạn sinh viên ở đây, do khu ký túc xá gần vùng đồi núi, nơi kiến ba khoang sinh sống nên vào ban đêm chúng thường theo ánh đèn bay vào phòng ký túc của sinh viên.
Một bác sĩ của Bệnh viện Đại học Y Dược Huế cho hay, mấy ngày qua, bệnh viện tiếp nhận khá nhiều trường hợp bị kiến ba khoang cắn. Theo vị bác sĩ này, vết thương do kiến ba khoang cắn không quá nguy hiểm nếu xử lý và điều trị đúng cách. Khi phát hiện vết thương do loại kiến này gây ra, cần phải rửa sạch ngay với nước và tránh để những bộ phận khác trên cơ thể tiếp xúc với bề mặt vết thương. Ngay sau đó đến thăm khám ở các cơ sở y tế để được hỗ trợ kịp thời.