PDA

View Full Version : Cả thế giới đang "lùng sục" để ngắm bức ảnh này


june04
10-05-2015, 10:38
Tấm ảnh này đã làm mưa làm bão và được chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội bởi một điều thú vị, đó là một bà cụ mặc áo đen, tóc trắng, tựa tay vào hàng rào tận hưởng không khí vui tươi, và chỉ tận hưởng mà thôi. Khi nhìn bà trong bức ảnh, người xem dường như thấy được sự tự do, yêu đời và sự tận hưởng cuộc sống mà bấy lâu nay, con người trong thế hệ công nghệ thông tin của chúng ta dường như coi là xa xỉ. Hãy cùng vietbf khám phá nhé!

http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=815609&stc=1&d=1444041525

Một bức ảnh chụp đám đông người trên đường phố Brooklyn, Massachusetts trong ngày 15/09 đã trở thành bức ảnh được yêu thích nhất trên mạng Internet. Vậy lý do gì khiến tấm hình chụp nhóm người đang hào hứng giơ điện thoại chụp hình này lại trở nên đặc biệt đến thế?

Tấm hình được chụp vào ngày 15/09, khi đoàn làm phim Black Mass, một bộ phim về đề tài xã hội đen đến Rạp Corner tại Brooklyn tham gia buổi ra mắt đầu tiên. Hàng trăm, hàng nghìn người đã đổ xô ra đường phố để tận mắt chứng kiến những diễn viên yêu thích, cố sức chụp lấy một ấm ảnh bằng điện thoại của mình. Ước tính trong vô số người đó, chẳng ai là không cầm trên tay một chiếc smartphone chụp ảnh.

Nhưng lẫn trong đám đông ấy là một nhân vật đặc biệt, cũng chính nhân vật này đã khiến bức ảnh có sức lan tỏa khổng lồ trên Internet suốt thời gian qua. Đó là một bà cụ mặc áo đen, tóc đã bạc trắng. Bà đứng dựa vào hàng rào, tận hưởng không khí vui tươi, và chỉ tận hưởng mà thôi, không điện thoại, không máy ảnh, chỉ đứng dõi theo và cảm nhận sức sống xung quanh.

Trong cái thời đại mà người người, nhà nhà trở nên quá ám ảnh với công nghệ, khi một bữa ăn gia đình người ta không nói chuyện với nhau mà cắm mặt vào điện thoại, máy tính bảng, khi mà người ta cảm thấy khó khăn khi nói chuyện trực tiếp với nhau nhưng lại trở nên vô cùng thoải mái trên mạng, thì bà cụ là một ngoại lệ. Có thể nói, người phụ nữ cao tuổi đang tận hưởng đúng nghĩa cuộc sống xung quanh bà, bằng chính giác quan của mình: thị giác, thính giác, xúc giác... chứ không phải qua một ống kính camera nhạt nhẽo.


vietbf @ sưu tầm

kuti
10-05-2015, 17:25
Ừ , cách hành văn bày này hay.....chỉ đơn giản 1 tấm hình ,xem náo nhiệt đường phố bình thường thôi....mà tác giả ,đã đưa đã đưa chúng về 1 hướng khác, thuần tý hơn tinh tế hơn trong cuộc sống.

anhhaila
10-05-2015, 18:13
Cả thế giới đang "lùng sục" để ngắm bức ảnh này
dao to thường đi đôi với búa lớn , tựa đề có NỔ mới có nhiều người nhào dzô cùng vietbf khám phá ....

caole
10-05-2015, 21:11
dao to thường đi đôi với búa lớn , tựa đề có NỔ mới có nhiều người nhào dzô cùng vietbf khám phá ....

Có cái gì không đúng chứ? Theo tôi thì nội dung OK, bức ảnh rất có ý nghĩa riêng cũa nó. Tôi rất thích :thankyou: june04

caole
10-05-2015, 21:31
Sống trong thời đại điện-tử,...chỉ cần bấm 1 cái nút ENTER thì mọi việc hiển-hiện OK... Ta tin rằng thế giới này thật là hoàn-hảo..?!

Rút nguồn điện ra rồi (Akku leer - battery empty), thì mọi sự việc sẻ trở về với bản hữu tự-nhiên của người... Thiệt là ko phải lúc nào cũng có được bức ảnh quá đã như vầy...

Hello june04, mod có thể cho caole xin cái link cũa hình này được không vậy? :handshake: :thankyou:

koorlie
10-05-2015, 22:01
Nhìn một tấm hình làm sao biết được chuyện thật ở phía sau.

Diễn giải ra thêm rằng bà ta đang tận hưởng không khí hưởng thụ chi chi đó thì cũng chỉ là tự suy đoán.

Biết đâu bà ta bị con gái lôi vào đó, thôi ráng đứng chịu đựng chờ thêm nửa tiếng cho nó chụp tấm hình để nó vui.

Ở kế bên bã thì nó đã lôi máy ra để chụp rồi, bà ta chụp thêm chi nữa. Đành chờ nó chụp xong nó sẽ dắt bã về, thoát khỏi cái khu của nợ đó.

Muốn tận hưởng không khí thoải mái, thì bà ta đã ra ngoài công viên lá xanh rồi. Vô chi chỗ xô bồ đông đúc của đoàn làm phim xã hội đen!