Log in

View Full Version : Khiếp đảm nhìn thấy yêu tinh xuất hiện


therealrtz
10-08-2015, 16:34
Người mẹ đã nổi hết da gà khi đang quay cảnh con đang chơi trên sàn nhà thì thấy một con yêu tinh chạy cực nhanh qua nhà. Nó để lại mùi hôi và chất thải. Sau đó bà mẹ này đã post đoạn clip này lên mạng gây xôn xao.

http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=816997&stc=1&d=1444322126

Trong đoạn phim quay được, cậu bé Benjamin, 2 tuổi, đang chơi trên sàn nhà bếp và nhìn về phía camera. Sinh vật lạ bất ngờ xuất hiện từ cánh cửa phía sau cậu bé, chạy lướt qua và biến mất dưới gầm tủ lạnh.

Người mẹ hoảng hốt hét toáng lên. Bà ngay lập tức chạy đến lùng sục bên dưới tủ lạnh nhưng sinh vật kỳ lạ giống yêu tinh đã biến mất.

Gia đình đã đăng đoạn video lên trang Youtube, mô tả sinh vật bốc mùi hôi và để lại thứ chất lỏng màu vàng nhạt trên sàn bếp, theo Mirror.

Họ cũng cho biết sự việc xảy ra hồi năm 2011. Kể từ đó đến nay, cậu bé dường như nói chuyện một mình và nói với một người bạn tưởng tượng nào đó nhiều hơn. Con yêu tinh cũng được kể là tiếp tục xuất hiện trong nhà họ nhiều lần sau đó.

Video đăng lên trang Youtube hồi năm 2014 và đã đạt ngưỡng 11,5 triệu lượt xem. Tuy nhiên, nhiều người đã không tin vào tính xác thực của đoạn phim ghi được.

Mới đây, những hình ảnh về một sinh vật quái dị mình trâu đầu giống cá sấu cũng khiến rất nhiều người hiếu kỳ. Sinh vật lạ này xuất hiện tại một ngôi làng xa xôi ở Thái Lan, được cho là một con bê quái thai do bị phóng xạ ảnh hưởng.

Therealtz © VietBF

wowang
10-08-2015, 16:43
Nếu là trâu thì phải gọi là nghé chứ sao là bê. Đã là người viết báo mà sao lại dốt quá! Không hiểu bọn việt cộng nầy đào tạo con người có học thức mà sao càng ngày càng dốt hơn thời VNCH! Thiệt là bó tay!

freenet
10-08-2015, 16:50
Nếu là trâu thì phải gọi là nghé chứ sao là bê. Đã là người viết báo mà sao lại dốt quá! Không hiểu bọn việt cộng nầy đào tạo con người có học thức mà sao càng ngày càng dốt hơn thời VNCH! Thiệt là bó tay!

:) :) :)

NongDan
10-09-2015, 08:12
găp yêu tinh không bị nó giết là may mắn lắm rồi.