TinNhanh247
10-11-2015, 16:28
CHáu bé Đỗ Đặng Dư và cái chết thương thâm đang khiến cộng đồng dậy sóng. Theo nhiều nguồn tin và mẹ của cháu bé cho biết, cháu bị công an đánh để lấy lời khai, vài ngày sau nằm việc cấp cứu. Đến chiều tối ngày 10/10, cháu không qua khỏi...
http://intermati.com/micro1405/10.15/95.1.jpg
Vụ việc đang khiến báo nước ngoài bức xúc vì nhân quyền con người bị chà đạp...
http://intermati.com/micro1405/10.15/95.2.jpg
Người mẹ và gia đình của Đỗ Đăng Dư như đa số người dân trong xã hội VN, khi nghe nói đến Dân chủ - Tam quyền phân lập, xuống đường biểu tình thay đổi xã hội... thì cho là chuyện "ruồi bu", chuyện của bọn rỗi hơi ăn rồi không có việc gì làm bày đặt chính chị, chính em.
http://intermati.com/micro1405/10.15/95.3.jpg
Nạn nhân xấu số Đỗ Đặng Dư
Chỉ đến khi mình, gia đình hoặc người thân mắc vào những cái chết như em Đỗ Đăng Dư, hoặc nhiều cái chết do "tự tử" trong đồn công an... mới biết thế nào là "lễ độ". Không quan tâm tới chính trị nên mới có chính quyền độc tài. Chính quyền độc tài đẻ ra công an trị, công an trị đẻ ra một lũ côn đồ thoải mái đánh chết dân rồi kiếm cớ chạy tội. Mạng người trong một xã hội không có pháp trị, không dân chủ rẻ như bèo. Ăn trộm 1,5 triệu đồng, một con gà, một con chó cũng phải đánh đổi cả tính mạng. Trong khi một bè lũ ăn cướp tài sản quốc gia, tham ô hối lộ hàng trăm tỉ đồng vẫn "bình chân như vại", được pháp luật bảo vệ.
Đợi đến lúc có người thân trong gia đình bị giống như Đỗ Đăng Dư mới tinh ra... hay bây giờ đấu tranh trước để thay đổi xã hội, để chuyện công an đánh chết dân không còn là chuyện thường xảy ra nữa... Đó là sự lựa chọn của các bạn.
VietBF©Sưu Tầm
http://intermati.com/micro1405/10.15/95.1.jpg
Vụ việc đang khiến báo nước ngoài bức xúc vì nhân quyền con người bị chà đạp...
http://intermati.com/micro1405/10.15/95.2.jpg
Người mẹ và gia đình của Đỗ Đăng Dư như đa số người dân trong xã hội VN, khi nghe nói đến Dân chủ - Tam quyền phân lập, xuống đường biểu tình thay đổi xã hội... thì cho là chuyện "ruồi bu", chuyện của bọn rỗi hơi ăn rồi không có việc gì làm bày đặt chính chị, chính em.
http://intermati.com/micro1405/10.15/95.3.jpg
Nạn nhân xấu số Đỗ Đặng Dư
Chỉ đến khi mình, gia đình hoặc người thân mắc vào những cái chết như em Đỗ Đăng Dư, hoặc nhiều cái chết do "tự tử" trong đồn công an... mới biết thế nào là "lễ độ". Không quan tâm tới chính trị nên mới có chính quyền độc tài. Chính quyền độc tài đẻ ra công an trị, công an trị đẻ ra một lũ côn đồ thoải mái đánh chết dân rồi kiếm cớ chạy tội. Mạng người trong một xã hội không có pháp trị, không dân chủ rẻ như bèo. Ăn trộm 1,5 triệu đồng, một con gà, một con chó cũng phải đánh đổi cả tính mạng. Trong khi một bè lũ ăn cướp tài sản quốc gia, tham ô hối lộ hàng trăm tỉ đồng vẫn "bình chân như vại", được pháp luật bảo vệ.
Đợi đến lúc có người thân trong gia đình bị giống như Đỗ Đăng Dư mới tinh ra... hay bây giờ đấu tranh trước để thay đổi xã hội, để chuyện công an đánh chết dân không còn là chuyện thường xảy ra nữa... Đó là sự lựa chọn của các bạn.
VietBF©Sưu Tầm