PDA

View Full Version : Cái chết thảm của cô gái có mẹ ruột buôn ma túy


thactrang
10-17-2015, 14:36
Trên đời có luật nhân quả hay không? Nhiều người vẫn thắc mắc về điều này. Hãy đọc câu chuyện dưới đây và tự nghiệm xem liệu nó có tồn tại trên đời hay không?

Mẹ thụ án tù chung thân, dượng chết vì ma túy, đã 4 ngày không thấy Hà ra khỏi nhà, hàng xóm báo công an kiểm tra thì phát hiện cô gái 21 tuổi này đã tử vong trên giường.

http://intermati.com/cothu/Pictures/2015/10m/17dd/10.jpg
Nhà em Hà, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Duy Chiến.

Trưa 16/10, người dân sống trong ngõ 1, Phan Đình Phùng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn thấy mùi hôi khó chịu, sinh nghi nên báo công an sở tại đến thẩm tra.

Khi cậy được cửa vào trong nhà thì thấy Hoàng Thị Hà (21 tuổi) nằm chết trên giường, buông rèm kín mít.

Hà sống trong hoàn cảnh gia đình khá éo le. Bố mẹ bỏ nhau từ lâu, em sống cùng mẹ và dượng trong ngõ nhỏ ở phố Phan Đình Phùng.

Mẹ em vốn làm nghề bói có tiếng ở địa phương, mới đây lĩnh án tù chung thân vì buôn bán Heroin. Dượng cũng đã chết vì ma túy. Hà ở nhà một mình nên khi xảy ra sự việc, không ai hay biết.

Cho rằng, Hà chết vì xấu số nên gia đình không đề nghị các cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi và hôm nay (17/10) đã chuyển em đi hỏa táng, đồng thời tổ chức tang lễ theo phong tục, tập quán địa phương. Đây là 1 câu chuyện buồn và cái kết khiến nhiều người phải suy nghĩ về luật nhân quả trên đời.