Cothu
10-22-2015, 09:09
"Thất thập" đã là "cổ lai hy" nhưng cụ ông 93 tuổi này thật là "cực kỳ hiếm". Dù ở tuổi 93 nhưng cụ Shen Hua, Trung Quốc vẫn tới phòng gym đều đặn mỗi ngày. Ông cụ có thân hình và sức khoẻ rất tốt, nhìn cụ không ai nghĩ rằng cụ đã ngoài 90.
http://intermati.com/cothu/Pictures/2015/10m/22ad/j1.jpg
Tuy đã ngoài 90 nhưng cụ Shen Hua trông rất trẻ và khỏe mạnh nhờ chăm tập thể dục. Ảnh: Chinanews
Cụ Shen Hua, đến từ thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, bắt đầu tập gym cách đây 20 năm, NetEase đưa tin. Từng là nhân viên kinh doanh trước khi nghỉ hưu, cụ Shen cho biết thời trẻ cụ chưa bao giờ có thời gian đi tập thể dục. Nghỉ hưu rồi, cụ lại bận bịu chăm sóc đứa cháu trai.
Tuy nhiên, sau khi cháu lớn và không cần người trông nom nữa, cụ Shen trở nên rảnh rỗi, không có việc gì để làm và bắt đầu lo lắng về tuổi già.
Sau khi đọc một cuốn sách nói về việc tập thể dục sẽ giúp làm chậm quá trình lão hóa như thế nào, Shen quyết định đến phòng tập gym trong thành phố. Ông cho biết phần lớn người cao tuổi ở Trung Quốc thường tập Thái Cực Quyền và khiêu vũ ở quảng trường nhưng với ông, chúng quá "trẻ con và nhẹ nhàng". "Tôi muốn tập gì đó hứng khởi, mạnh mẽ hơn", cụ giải thích.
http://intermati.com/cothu/Pictures/2015/10m/22ad/j2.jpg
Cụ Shen thích tập xà đơn xà kép. Ảnh: Chinanews
Theo Gbtimes, mỗi ngày cụ Shen dành một tiếng ở phòng tập gym. Cụ cho biết rất thích hít xà đơn xà kép. Tự thừa nhận tuổi càng cao sẽ khó tránh được thể trạng ngày càng già yếu, cụ vẫn muốn duy trì chế độ rèn luyện sức khỏe này.
"Tôi không cần phải đặt áp lực cho bản thân. Tôi chỉ muốn giữ cho thân hình mình được khỏe mạnh, cân đối, chứ không cần phải cạnh tranh với ai cả", cụ tâm sự.
Người đàn ông 93 tuổi này không mong muốn mình nổi tiếng. Ông chia sẻ mong muốn những việc làm của mình sẽ khuyến khích các bạn trẻ vận động nhiều hơn thay vì ngồi một chỗ.
***
http://intermati.com/cothu/Pictures/2015/10m/22ad/j1.jpg
Tuy đã ngoài 90 nhưng cụ Shen Hua trông rất trẻ và khỏe mạnh nhờ chăm tập thể dục. Ảnh: Chinanews
Cụ Shen Hua, đến từ thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, bắt đầu tập gym cách đây 20 năm, NetEase đưa tin. Từng là nhân viên kinh doanh trước khi nghỉ hưu, cụ Shen cho biết thời trẻ cụ chưa bao giờ có thời gian đi tập thể dục. Nghỉ hưu rồi, cụ lại bận bịu chăm sóc đứa cháu trai.
Tuy nhiên, sau khi cháu lớn và không cần người trông nom nữa, cụ Shen trở nên rảnh rỗi, không có việc gì để làm và bắt đầu lo lắng về tuổi già.
Sau khi đọc một cuốn sách nói về việc tập thể dục sẽ giúp làm chậm quá trình lão hóa như thế nào, Shen quyết định đến phòng tập gym trong thành phố. Ông cho biết phần lớn người cao tuổi ở Trung Quốc thường tập Thái Cực Quyền và khiêu vũ ở quảng trường nhưng với ông, chúng quá "trẻ con và nhẹ nhàng". "Tôi muốn tập gì đó hứng khởi, mạnh mẽ hơn", cụ giải thích.
http://intermati.com/cothu/Pictures/2015/10m/22ad/j2.jpg
Cụ Shen thích tập xà đơn xà kép. Ảnh: Chinanews
Theo Gbtimes, mỗi ngày cụ Shen dành một tiếng ở phòng tập gym. Cụ cho biết rất thích hít xà đơn xà kép. Tự thừa nhận tuổi càng cao sẽ khó tránh được thể trạng ngày càng già yếu, cụ vẫn muốn duy trì chế độ rèn luyện sức khỏe này.
"Tôi không cần phải đặt áp lực cho bản thân. Tôi chỉ muốn giữ cho thân hình mình được khỏe mạnh, cân đối, chứ không cần phải cạnh tranh với ai cả", cụ tâm sự.
Người đàn ông 93 tuổi này không mong muốn mình nổi tiếng. Ông chia sẻ mong muốn những việc làm của mình sẽ khuyến khích các bạn trẻ vận động nhiều hơn thay vì ngồi một chỗ.
***