Log in

View Full Version : Halloween tại Little Saigon!


Romano
11-01-2015, 02:57
Halloween là ngày lễ tưởng niệm những người đã chết, trong đó có những vị thánh thần. Năm nay tại Little Saigon cũng sôi động khi hóa trang thành các thần chết. Cùng vietbf.com khám phá thêm.

Buổi lễ Halloween tại Little Saigon có phần nào rất ấn tượng. Nhiều quốc gia đều tổ chức ngày đặc biệt này. Cùng vietbf.com khám phá thêm.

Bài THANH PHONG

LITTLE SAIGON - Theo truyền thuyết, hàng năm trước ngày Lễ Các Thánh mùng 1 tháng 11 và ngày Lễ Cầu Hồn (2 tháng 11) của Thiên Chúa Giáo, ma qủy thường xuất hiện để quậy phá nên phải cho chúng ăn để chúng không phá phách nữa, vì thế mới có ngày Halloween. Không chỉ tại Hoa Kỳ mà còn diễn ra ở một số quốc gia khác như Gia Nã Đại, Anh, Ái Nhĩ Lan, Tân Tây Lan, Puerto Rico v.v.. Mấy năm gần đây, một số thành phố lớn tại Việt Nam cũng bắt chước tổ chức ngày Halloween.

Tại Hoa Kỳ, ngay từ giữa tháng 10 đã có nhiều gia đình trang trí hình ảnh ma quái phía trước cửa nhà với màng nhện trắng, những hình nộm mang gương mặt xấu xa của ma quỷ. Tại các cửa hàng thương mại lớn như Costco, Walmart, Target đều có bày bán các dụng cụ trang hoàng cho ngày Halloween. Nhiều khu đất trống được bày bán hàng trăm trái bí rợ (pumpkin). Trẻ em ở Mỹ thích dùng những trái bí đó để khoét lỗ thành hình mặt ma quỷ, tùy theo sáng kiến của mỗi em. Trái bí mua về nạo sạch ruột, dùng một con dao bén có mũi nhọn khoét cho lũng vỏ trái bí để lộ ra hình mặt người hay hình gì kinh dị mà các em nghĩ ra. Tối đến, các em đốt đèn cầy trong trái bí để trước nhà , hình ảnh sẽ nổi bật lên, và các em thích thú với tác phẩm của mình.

http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=824330&stc=1&d=1446346493
Một sân cỏ khá rộng cùng với một hiên nhà phía mặt tiền và toàn bộ garage được dùng trang hoàng cho ngày Halloween với hàng trăm hình nộm ma quỷ, những cái đầu lâu, những bàn tay trơ xương treo dọc theo hàng rào tại căn nhà ở đường Corta Dr, Santa Ana đằng sau chợ Mom. Tiếng ma kêu khóc và đèn quỷ quái sẽ được mở từ 4 giờ chiều thứ Bảy tại nhà này. (Thanh Phong/Viễn Đông)

Trẻ em ở Scotland và Ái Nhĩ Lan không có trái pumpkin to như ở Mỹ nên các em dùng những củ cải lớn khoét rỗng ruột và cũng khắc hình ảnh ma quái trên đó và đốt nến làm thành cái đèn ma quái như trò chơi ở Mỹ. Phong tục này mang ý nghĩa là những linh hồn khi sống làm điều gian ác bây giờ phải chịu hình phạt.

Buổi tối Halloween, các trẻ em mặc trang phục hóa trang như những con ma đói, đa số trang phục màu đen, dài thậm thượt và đặc biệt mang mặt nạ ma quỷ đi từng nhà xin kẹo. Đến trước cửa nhà, các em thường nói lớn câu, “Trick or Treat” có nghĩa là “Cho kẹo hay là bị chọc ghẹo.” Nhiều năm về trước, nhà nào không cho kẹo các em có quyền lấy trứng hay vật gì đó chọi vào tường cho bẩn nhà, nhưng những năm sau này hiện tượng phá phách đó không còn nữa, có lẽ vì nhà nào cũng để sẵn kẹo cho các em.
Halloween là một ngày vui cho các trẻ em nhưng cũng tốn rất nhiều tiền cho những gia đình thích trang trí ngôi nhà của mình thành nhà ma quái.

Một trong những nơi trang trí nhiều nhất là ở căn nhà số 1030 Corta Dr, Santa Ana, CA 92704 (phía sau chợ Mom) mà chúng tôi đến tận nơi quan sát. Toàn bộ phía trước nhà, một sân cỏ khá rộng cùng với một hiên nhà phía mặt tiền và toàn bộ garage được dùng trang hoàng cho ngày Halloween với hàng trăm hình nộm ma quỷ mang các gương mặt khác nhau, những cái đầu lâu, những bàn tay trơ xương treo dọc theo hàng rào.

http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=824331&stc=1&d=1446346493
(Thanh Phong/Viễn Đông)

http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=824332&stc=1&d=1446346493
(Thanh Phong/Viễn Đông)

Trong sân cỏ, những hình nộm ma quỷ với các khuôn mặt ghê ghớm đứng ngồi đầy sân; ở một góc, một số ma quỷ đang ngồi uống rượu, cạnh đó, hai con ma nằm ngủ bên cạnh một con ma đang ra sức kéo lưới. Người chủ nhà cho biết, vào lúc 4 giờ chiều thứ Bảy, ông bắt đầu mở đèn và buổi tối hình ảnh ma quái chập chờn sẽ rất là ghệ rợn. Có lẽ đây là căn nhà nhiều ma qủy nhất tại Santa Ana. Khi biết được có phóng viên báo tiếng Việt đến thăm, người chủ nhà rất mừng, dẫn chúng tôi vào garage để chỉ cho xem các hình ảnh ghê rợn trong đó.

Những năm đầu khi làn sóng người Việt mới qua Hoa Kỳ, buổi tối ngày Halloween các trẻ em Việt Nam thích thú đi xin kẹo rất đông, nhưng sau đó một vài trường hợp xảy ra như bị tai nạn xe, bị bắt cóc, bị ngộ độc nên phụ huynh đã giảm bớt không muốn cho các em đi xin kẹo trong ngày Halloween nữa. Nhiều cha mẹ cẩn thận, thay vì để các em đi xin kẹo tại các con đường, phụ huynh chở các em vào Westminster Mall hay những khu Shoping Center để được an toàn hơn.

Tuy nhiên dù xin kẹo ở bất cứ đâu, mọi người cũng nên đề phòng, nhắc nhở các em lúc qua đường phải thật cẩn thận; gặp người lạ mặt rủ đi, họ nói là đi tới chỗ này chỗ kia họ cho nhiều kẹo ngon cũng đừng đi theo, nên có một đèn pin nhỏ, mặc đồ đừng quá dài kẻo dễ bị vấp té và chỉ nên vào những nhà có bật đèn sáng. Các vị tài xế lái xe trong đêm Halloween cũng nên cẩn thận để tránh gây tai nạn cho tất cả các em có một đêm Halloween vui vẻ.