Log in

View Full Version : Đến bao giờ tệ nạn ma túy mới chấm dứt được?


thactrang
11-06-2015, 16:09
Tệ nạn buôn ma túy đến nay vẫn là vấn nạn của xã hội. Nếu không thể dập tắt tệ nạn này thì còn rất nhiều người phải khổ sở vì dính vào chất gây nghiện chết người đó. Mới đây công an lại bắt được 2 người phụ nữ bị tình nghi dính vào.

Công an huyện Bình Chánh đang tạm giữ Ngô Đình Bích Loan, Huỳnh Thị Sáu và Lê Thị Ngọc Diễm để lập hồ sơ chuyển giao cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC67) Công an TP.HCM mở rộng điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tin điều tra trọng án, kỳ án, trùm tội phạm bị Khoảng tháng 6-2015, các trinh sát phát hiện có một đường dây mua bán ma túy lớn mới nổi trên địa bàn liên quan đến Sáu (mới ra tù về tội mua bán ma túy). Cuối năm 2014, Sáu đã chuyển cả gia đình từ quận 8 về xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh thuê nhà.

http://intermati.com/cothu/Pictures/2015/11m/05dd/3.jpg

Ngô Đình Bích Loan và Huỳnh Thị Sáu. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Thời gian này, Sáu thường xuyên liên lạc với Loan vốn là bạn tù với nhau. Vào năm 2006, vợ chồng Loan cùng bị bắt trong một chuyên án ma túy do PC47 triệt phá. Loan thụ án chung với Sáu ở Trại Z30D đến năm 2008 thì được thả. Dù chồng đang ở tù, tuổi đời không còn trẻ và có hai con đều nghiện ngập nhưng khi ra tù Loan sống cặp bồ với nhiều đàn ông. Loan và Sáu mỗi khi giao nhận hàng thường trao đổi với nhau bằng tiếng lóng như “hôm nay giao một trang, một tờ” ám chỉ giao một cây hay một bánh heroin. Sáu giao hai đệ tử là Mát và Châu (hiện đang bỏ trốn) chở đi giao nhận hàng. Riêng Loan liên tục thay đổi chỗ ở. Trước mỗi “phi vụ” Loan thường đi coi bói để chọn hướng, thời điểm giao dịch…

Trong quá trình theo dõi, nhiều lần các trinh sát phải rất vất vả khi sử dụng xe máy bám theo hai người này luôn di chuyển bằng ô tô đi các tỉnh, chủ yếu là Tây Ninh để giao dịch với các nhóm buôn ma túy bên kia biên giới. Trưa 3-11, Diễm nhận hàng từ nhà Sáu đem giao cho khách thì bị các trinh sát bám theo. Khám xét người Diễm, công an thu được gói thuốc lá bên trong có heroin trọng lượng khoảng 38 g.

Cùng thời điểm này, công an khám xét nhà Sáu, phát hiện Loan và Sáu đang cùng ở đây. Công an thu giữ thêm 15 gói hàng đá, hơn 1,5 g heroin và thuốc lắc.

Minhrau
11-06-2015, 19:54
huyện đề bình chánh bây giờ quá đã

thangbomvietnam
11-06-2015, 20:03
Te nan ma tuy tu khi Dong Au sup do...nhung thang con mien Bac tu Dong Au tro ve voi kinh nghiem buon ma tuy doc theo Lien Xo mang nhung te nan nay ve Vietnam + bay gio nha nuoc Vietnam choi voi TQ thi ma tuy la thu ma TQ da choi tu thoi Man Thanh...Ma tuy se ru ngu cho the he tre Thanh Nien Vietnam se ko co`n co suc va thong minh de bieu tinh chong pha nha nuoc....

trongson
11-06-2015, 20:23
"Đến bao giờ tệ nạn ma túy mới chấm dứt được?" Chỉ khỉ nào lũ khĩ trường sơn bị tiêu diệt vì chúng là loại virút " Sida" là VN bị bệnh liệt kháng không còn khả năng chống bọn bành trướng bắc kinh hán cẫu !!!

kuti
11-06-2015, 22:24
Ư , câu hỏi Ngu vậy.... thì còn loài người ,tức là con ma túy.....có thể đặc câu hỏi này những nước văn minh ,coi họ trả lời làm sao , rồi hỏi người VN mình sau.....thà nói mẹ VN là đứng đầu ma túy đi cho dễ nghe....bày đặc ra câu hỏi cho tựa đề NGU như vậy làm gì?

haithuyensatcong
11-08-2015, 07:29
Bé choàng khăn đỏ cháu ngoan béc hồ đa nghệ từ ăn cướp..giết người...bán trôn...bán xì ke...daay là đạo đức của béc dậy cho các cháu