Log in

View Full Version : Người Hà Nội khổ vì muốn ăn món "trứ danh"!


Romano
11-08-2015, 13:22
Ở Hà Nội có rất nhiều quán ăn ngon đến nỗi mà người ta sẵn sàng xếp hàng dài để đến lượt. Tuy nhiên món bún ngan ở nơi này thì càng đặc biệt, ở trong ngõ nhỏ, mà người ta xếp hàng dài nườm nượp chỉ vì một tô bún ngan. Cùng vietbf.com khám phá thêm.

Có lẽ chính chị Nhàn - chủ quán bán bún ngan nằm trong con ngõ Trung Yên - Đinh Liệt cũng không thể ngờ từ sau tin đồn chị sắp nghỉ bán đi lấy chồng được lan truyền lại có thêm rất rất nhiều người tìm đến ăn như thế. Trước đây bún ngan Nhàn vốn đã đông sẵn vì nức tiếng là ngon nhất nhì Hà Thành với tô nước dùng ngọt từ xương ngan, thịt mềm lọc xương béo thơm, mọc rất tươi và cả bát nước châm con con cũng ngon "thần thánh". Thế nhưng phải cho đến khi thông tin không biết chính xác từ đâu ra cho rằng Nhàn sắp đóng cửa được chia sẻ, mọi người mới kéo nhau đến ồ ạt, xếp cả hàng dài đến nửa cả ngõ Trung Yên để chờ ăn.

http://intermati.com/hanna/2015/11m/08d/99.jpg

http://intermati.com/hanna/2015/11m/08d/100.jpg
Khó tin được cả hàng người này đang đứng để chờ đến lượt ăn một bán bún ngan.

Từ người lớn đến trẻ em, tất cả đều xếp hàng rất nghiêm túc và không hề chen lấn nhau. Có lẽ cũng vì thực lòng tò mò muốn được ăn bán bún ngan đang "gây bão" cả mạng xã hội mấy ngày hôm nay, phần vì biết tính chị chủ quán dễ "quạt" cho một trận tơi tả thế nên ai ai cũng đều có ý thức.

http://intermati.com/hanna/2015/11m/08d/101.jpg

http://intermati.com/hanna/2015/11m/08d/102.jpg

Những người dân trong ngõ Trung Yên chia sẻ rằng cảnh tượng xếp hàng như thế này mới xuất hiện trong 2 ngày gần đây. Vào từ khoảng 10 rưỡi trưa cho đến đầu giờ chiều, rất đông người có mặt tại gánh bún của chị Nhàn và chủ động xếp hàng để chờ tới lượt. Lúc trước, nếu nhiều khách quá thì mọi người cũng có xếp hàng nhưng chỉ đứng loanh quanh quán mà thôi, còn bây giờ hàng người đứng chờ đã chạy dài cả một đoạn ngõ. Không ít người đã quyết định... quay đầu xe ra về khi thấy hàng xếp ngày một dài và sẽ thử vận may vào một hôm khác.

http://intermati.com/hanna/2015/11m/08d/103.jpg

http://intermati.com/hanna/2015/11m/08d/104.jpg

Cũng vì lượng khách quá đông thế nên nhiều người đã tranh thủ nhận dịch vụ gửi xe với giá 20k/lượt. Trong số những khách hàng tới đây, không ít người thừa nhận là lần đầu đến ăn do tò mò vì đọc báo và muốn được tự mình thưởng thức hương vị của bán bún ngan Nhàn nổi tiếng này.

http://intermati.com/hanna/2015/11m/08d/105.jpg

Chị Thu (quận Thanh Xuân) hào hứng vì lần đầu được ăn bún ngan Nhàn.

Theo Kenh14/ Tri Thức Trẻ

eaglevn
11-08-2015, 14:41
Chết và khổ vì ăn.

cha12 ba
11-08-2015, 15:57
nhìn cảnh này tui nhớ Thúi nga PBN cũng tuyên bố sau số 100 sẽ đóng của....hahahaha