johnnydan9
11-15-2015, 18:20
Việt Nam là đất nươc đang phát triển và người dân đang đua nhau để có thể có được cuộc sống tốt hơn. Nhưng những người Việt Nam vẫn khá nghèo đói, hàng ngày họ đều phải tham gia giao thông để làm việc. Rất nhiều người rời khỏi nhà ra đường và mãi mãi không bao giờ trở lại.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=829177&stc=1&d=1447611578
Tối 15/11, Ủy ban ATGT Quốc gia đã tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì TNGT Việt Nam năm 2015. Chươngntrình nằm trong các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT thông năm 2015 với thông điệp “Tưởng nhớ người đi -Vì người ở lại”.
Chương trình tái hiện câu chuyện có thật về những gia đình có người thương vong do TNGT, rơi vào tình cảnh đau thương, ly biệt.
Đó là cảnh tượng lái xe nghe điện thoại lái xe qua đường tàu đúng lúc tàu lao tới; hay cảnh sản phụ bị xe ô tô cán văng thai nhi ra ngoài khiến người mẹ tử vong ngay sau đó còn thai nhi được cứu sống nhưng bị mất một chân...
Chương trình đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ đến toàn thể mọi người về lời cảnh tỉnh cần nâng cao ý thức hơn nữa trong tham gia giao thông.
Phát biểu tại lễ tưởng niệm, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến tất cả các gia đình có nạn nhân tử vong vì TNGT và kêu gọi mọi người có trách nhiệm hơn với chính mình và xã hội trong đảm bảo trật tự ATGT.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=829177&stc=1&d=1447611578
Tối 15/11, Ủy ban ATGT Quốc gia đã tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì TNGT Việt Nam năm 2015. Chươngntrình nằm trong các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT thông năm 2015 với thông điệp “Tưởng nhớ người đi -Vì người ở lại”.
Chương trình tái hiện câu chuyện có thật về những gia đình có người thương vong do TNGT, rơi vào tình cảnh đau thương, ly biệt.
Đó là cảnh tượng lái xe nghe điện thoại lái xe qua đường tàu đúng lúc tàu lao tới; hay cảnh sản phụ bị xe ô tô cán văng thai nhi ra ngoài khiến người mẹ tử vong ngay sau đó còn thai nhi được cứu sống nhưng bị mất một chân...
Chương trình đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ đến toàn thể mọi người về lời cảnh tỉnh cần nâng cao ý thức hơn nữa trong tham gia giao thông.
Phát biểu tại lễ tưởng niệm, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến tất cả các gia đình có nạn nhân tử vong vì TNGT và kêu gọi mọi người có trách nhiệm hơn với chính mình và xã hội trong đảm bảo trật tự ATGT.