hoalyly
11-19-2015, 02:00
Câu chuyện của một cậu sinh viên 24 tuổi người Mỹ này nghe có vẻ khó tin nhưng lại hoàn toàn có thật. Cậu đã phải bỏ dở việc học ghành do mắc một căn bệnh hiếm gặp về thần kinh và luôn thấy tuyệt vọng trong cuộc sống. Đỉnh điểm của sự tồi tệ đó là cậu đã dùng súng để tư sát nhưng chính phát súng đó lại khiến cuộc đời cậu tươi đẹp hơn.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=830299&stc=1&d=1447898559
Đó là 1 trong những câu chuyện khó tin nhất của những người may mắn trong lịch sử thế giới.
The Los Angeles Times đưa tin về câu chuyện xảy ra năm 1988, một cậu sinh viên người Mỹ, 24 tuổi tên là George từng bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế và phải bỏ dở việc học hành và công việc. George luôn bị ám ảnh bởi vi khuẩn và tắm rửa hàng trăm lần mỗi ngày.
George luôn cảm thấy cuộc sống tồi tệ và cậu đã quyết định dùng súng tự sát. Thế nhưng, điều kỳ diệu đã xảy ra và George đã được cứu sống vì người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Bác sĩ đã loại bỏ viên đạn nằm ở thùy trước não trái của cậu.
Chỉ ba tuần sau khi được chuyển đến bệnh viện Shaughnessy Hospital, Vancouver, British Colombia, George không những bình phục mà còn khỏi hẳn bệnh tâm thần. Cậu quay lại trường học và thậm chí luôn đạt thành tích cao, sau đó tìm được công việc mới.
Bác sĩ chuyên khoa Thomas Ballantine, thuộc bện viện đa khoa Massachusetts, Boston cho rằng thùy trước não trái là nguồn gốc của các hành vi ám ảnh. Việc George tự bắn súng vào họng vô tình trở thành tác động chữa khỏi bệnh.
hoalyly@vietbf sưu tầm
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=830299&stc=1&d=1447898559
Đó là 1 trong những câu chuyện khó tin nhất của những người may mắn trong lịch sử thế giới.
The Los Angeles Times đưa tin về câu chuyện xảy ra năm 1988, một cậu sinh viên người Mỹ, 24 tuổi tên là George từng bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế và phải bỏ dở việc học hành và công việc. George luôn bị ám ảnh bởi vi khuẩn và tắm rửa hàng trăm lần mỗi ngày.
George luôn cảm thấy cuộc sống tồi tệ và cậu đã quyết định dùng súng tự sát. Thế nhưng, điều kỳ diệu đã xảy ra và George đã được cứu sống vì người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Bác sĩ đã loại bỏ viên đạn nằm ở thùy trước não trái của cậu.
Chỉ ba tuần sau khi được chuyển đến bệnh viện Shaughnessy Hospital, Vancouver, British Colombia, George không những bình phục mà còn khỏi hẳn bệnh tâm thần. Cậu quay lại trường học và thậm chí luôn đạt thành tích cao, sau đó tìm được công việc mới.
Bác sĩ chuyên khoa Thomas Ballantine, thuộc bện viện đa khoa Massachusetts, Boston cho rằng thùy trước não trái là nguồn gốc của các hành vi ám ảnh. Việc George tự bắn súng vào họng vô tình trở thành tác động chữa khỏi bệnh.
hoalyly@vietbf sưu tầm