Log in

View Full Version : Hàng xóm tương tàn vì bãi phân bò trước cổng


Romano
12-08-2015, 08:02
VBF-Là hàng xóm của nhau suốt bao nhiêu năm mà chỉ vì những thói nhỏ nhen của họ đã đẩy 2 bên vào xích mích rồi dẫn đến xô sát nhau. Rất may vụ việc không gây ra cái chết cho ai nhưng giờ pảhi hầu toà và ngồi tù họ mới thấm thía được 2 chữ tự do.- Bức xúc vì mùi hôi thối của bãi phân bò ở gần nhà mà cha con, hàng xóm đã kéo nhau hầu tòa. Tuy nhiên, sau nhiều lần xét xử vụ án vẫn chưa có hồi kết bởi có nhiều mâu thuẫn trong lời khai và sai sót trong quá trình điều tra vụ án.

Theo tin tức trên báo Người lao động, ngày 7/12, TAND TP HCM xử phúc thẩm và tuyên hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra lại vụ án “Cố ý gây thương tích” mà bị can là Trần Văn Em (72 tuổi), Trần Văn Tú (44 tuổi, con ruột Em) và Nguyễn Văn Nhã (25 tuổi; cùng ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP HCM).
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=836730&stc=1&d=1449561692
Xử sơ thẩm, TAND huyện Củ Chi tuyên phạt Trần Văn Em 3 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”, 1 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”. Tổng hợp hình phạt bị cáo này phải chấp hành là 4 năm 6 tháng tù. Bị cáo Trần Văn Tú lãnh 5 năm tù, Nguyễn Văn Nhã lãnh 2 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Tuy nhiên, các bị cáo và bị hại đồng loạt kháng cáo. Cụ thể, 3 bị cáo đều cho rằng mình không phạm tội “Cố ý gây thương tích” nên đề nghị tòa xem xét lại nội dung bản án sơ thẩm. Riêng anh Đặng Văn Thảo và bị cáo Nhã đề nghị cấp phúc thẩm xét xử bị cáo Em và Tú tội danh “Giết người”.
Nguồn tin trên báo Pháp luật TP.HCM cho biết HĐXX nhận định vụ án cần thực nghiệm điều tra để xác định lời khai của những người bên gia đình ông Em có thật sự khách quan; lời khai của nhân chứng có phù hợp với cơ chế hình thành vết thương trên người bị cáo Nhã. Cạnh đó, kết luận điều tra chưa đủ căn cứ xác định vết thương của một nạn nhân do Nhã gây ra. Công an có thu giữ hung khí nhưng chưa gửi tới cơ quan giám định.

Theo hồ sơ, Trần Văn Tú có miếng đất trồng cỏ nuôi bò gần nhà anh Đặng Văn Thảo (ngụ xã Tân Thạnh Đông). Tú thường đổ phân bò ở đây nên khu đất bốc mùi hôi thối. Ngày 23/7/2012, thấy đống phân bò đổ gần nhà mình nên Thảo bức xúc, đến trước cổng và buông lời chửi mắng gia đình Tú. Đôi bên cãi nhau kịch liệt rồi Tú và Thảo cùng chạy về nhà mang dao, xẻng ra "nói chuyện".

Thấy vậy, Em cầm dao phát cỏ chém anh Thảo. Bị đánh, anh Thảo dùng xẻng chống trả. Tú xông ra hỗ trợ cha hành hung hàng xóm. Thấy yếu hơn, anh Thảo tháo chạy và được người dân đưa đi cấp cứu. Nghe chuyện, người nhà anh Thảo kéo đến nhà ông Em (trong đó có Nhã là người làm công cho gia đình này cũng mang theo mã tấu chạy đến). Lợi dụng lúc đôi bên lời qua tiếng lại, Nhã leo tường vào nhà và đuổi chém hai cha con ông Em bị thương. Tức giận, ông Em dùng dao phát cỏ chém lại Nhã. Vụ ẩu đả chỉ dùng khi ai cũng thương tích đầy mình.

Theo kết quả giám định, Nhã thương tật 72%, anh Thảo 48%.

eaglevn
12-08-2015, 14:49
Chết vì cứt bò.

NongDan
12-08-2015, 15:08
thói đời là vậy người VN giúp nhau thì ít hại nhau thì nhiều...