Log in

View Full Version : Nghịch tử đánh mẹ đẻ nhập viện vì không cho tiền mua ma tuý


Hanna
12-22-2015, 14:54
VBF-Thật quá xui xẻo cho người phụ nữ này khi chót sinh ra 1 kẻ suốt ngày chỉ biết nghiện ngập mà không chịu tu chí làm ăn. Xã hội VN đang ngày càng đầy rẫy những kẻ như thế này đòi hỏi chính quyền các cấp cần khẩn trương vào cuộc.
Xin tiền mua ma túy nhưng mẹ không cho, Thưn đánh mẹ đến mức bà phải nhập viện với cánh tay gãy làm 3 khúc, vết thương trên đầu phải khâu 7 mũi.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=841776&stc=1&d=1450796023
Theo tin tức báo Dân Việt, ngày 22/12, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị vẫn đang điều trị cho bệnh nhân Hồ Thị Giang (trú thôn Cu Dưn, xã Hướng Lộc, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), nhập viện với nhiều thương tích nặng trên cơ thể.

Thông tin ban đầu vụ nghịch tử đánh mẹ ruột nhập viện: Khuya 16/12, trong lúc đang nằm ngủ thì bất ngờ bà Giang bị con trai là Hồ Văn Thưn (23 tuổi) dùng gậy đánh đập tới tấp, gây chấn thương nặng vùng đầu (phải khâu 7 mũi) và cánh tay trái cũng bị đánh gãy làm 3 khúc. Lý do bà Giang bị con trai đánh trọng thương là vì Thưn nhiều lần xin tiền để mua ma túy, nhưng bà không cho.

Báo Thanh Niên đưa tin, theo bà Giang, Thưn không học hành, không lo làm ăn, chỉ chăm chăm bán gà, bán dê trong nhà để mua ma túy. Việc Thưn nghiện trong nhà ai cũng biết nhưng không dám làm gì vì sợ Thưn đánh. Gia đình bà Giang đã gửi đơn yêu cầu cơ quan chức năng bắt giam hoặc có biện pháp cải tạo Thưn. Nhưng cơ quan chức năng chưa kịp can thiệp thì đã xảy ra câu chuyện đau lòng trên.

Cũng theo báo Dân Việt, Ông Hồ Văn Ơ - Trưởng Công an xã Hướng Lộc - xác nhận việc Thưn nghiện ma túy nhiều năm nay. Sau vụ việc Thưn đánh mẹ ruột trọng thương, Công an xã đã giao Thưn cho cấp trên xử lý. Ngay sau đó, gia đình bà Giang tiếp tục viết đơn xin công an bắt giam Thưn để cải tạo nhằm đảm bảo an toàn cho gia đình.

Công an huyện Hướng Hóa đã tiếp nhận vụ việc, tiến hành xác minh, làm rõ.