Log in

View Full Version : Căn nhà ma ám cuối cùng cũng có người dám mua


therealrtz
01-02-2016, 11:25
Đó là một căn hộ ở khu Tsuen Wan, Hồng Kông. Căn hộ này được đồn là bị ma ám vì đã có 6 người chết vì bị đầu độc khí gas vào năm 1996. Nay đã có người mua với chỉ bằng một nửa so với thị trường.

Ông Chan Ying-kai, chủ sở hữu căn hộ 35 mét vuông nói trên và cũng là một nhà đầu tư kỳ cựu chuyên về những căn nhà “ma ám”, xác nhận căn nhà đã được bán vào ngày 31-12-2015 với giá 1,6 triệu đô la Hồng Kông (gần 4,7 tỉ đồng) cho một cặp vợ chồng, thấp hơn 54% so với giá giao dịch bình quân của thị trường bất động sản địa phương.



http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=845260&stc=1&d=1451733707
Khu chung cư Tai Yuan, nơi có căn hộ ma ám. Ảnh: Bruce Yan


http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=845261&stc=1&d=1451733707
Hiện trường vụ đầu độc bằng khí gas năm 1996. Ảnh: SCMP


Dù vậy, ông Chan vẫn bỏ túi được khoảng 420.000 đô la Hồng Kông từ vụ mua bán. Trước đó, ông này bỏ ra 1,18 triệu USD Hồng Kông để mua lại căn hộ và đã phải giảm giá hai lần, từ 2,2 triệu xuống còn 1,68 triệu USD Hồng Kông, trước khi tìm được người mua nó.

Ông Wong Man-chiu, một thầy phong thủy, nhận xét: “Nhìn chung, phong thủy của những căn hộ bị ám thường không tốt. Ai không tin thì đó là lựa chọn của họ”.

Ông Wong đã đến rất nhiều địa điểm bị đồn có ma, bao gồm cả hiện trường vụ giết người man rợ “Hello Kitty” trên đường Granville, khu Tiêm Sa Chủy.

Vào năm 1999, một phụ nữ trẻ tên Fan Man-yee bị bắt cóc và đánh đập tới chết vì thiếu nợ một khoản tiền nhỏ. Sau đó, thi thể nạn nhân bị cắt nhỏ còn đầu bị nhồi vào trong một con búp bê Hello Kitty.

Ông Wong cho biết: “Căn hộ Hello Kitty cũng như những căn hộ ma ám khác nhìn rất âm u vì có ít ánh nắng chiếu vào. Những căn nhà nhỏ với phong thủy tồi tệ này rất dễ dẫn đến những suy nghĩ đen tối, tiêu cực”.