PDA

View Full Version : XHCN


chu9chin
02-17-2016, 22:34
Chữ XHCN-Tiếng Việt Hay Tuyệt Vời
Vẹm đã dùng một cách rất máy móc 4 chữ XHCN , ngay cả trong kinh tế, muốn buôn bán với các nước tư bản, mà cũng phải kéo lê cái đuôi định hướng XHCN vì sợ rằng không có cái đuôi chồn đó thì... mất linh chăng? Nhưng khi có cái đuôi đó rồi mà có ai hỏi định hướng XHCN là gì ? Thì mấy chú vẹm nhà mình đều ngơ ngác. Ừ, là gì nhỉ ?
Cho nên mới nói :
Tiếng Việt hay hết xẩy khi người dân định nghiã thay cho chóp bu vc (mà không ra khỏi cái khung XHCN đấy nhé ).
Chúng ta cùng đọc lại. Hay lắm .
XHCN: xóa hết cội nguồn !
Sự thật làm đau lòng người này là khi vc tuyên bố bỏ môn Lịch Sử trong nhà trường và muốn bắt trẻ con VN học chữ TC từ lớp Mẫu Giáo !!! Ngoài ra sách Giáo khoa cuả vẹm còn ú ớ nói Hai Bà Trưng đánh giặc ... vô danh !
Chữ XHCN-Tiếng Việt Hay Tuyệt Vời

XHCN: Đây là viết tắt của Xã Hội Chủ Nghĩa
XHCN = Xấu Hổ Cả Nước
XHCN cũng dùng để diễn tả cuộc sống và những gì đã và đang xẩy ra ở 1 nước Cộng Sản như VN
XHCN: Xù Hết Chủ Nợ (quịt nợ); bankruptcy
XHCN: xếp hàng cả ngày,
XHCN: xuống hố cả nước,
XHCN: xuống hàng chó ngựa,
XHCN: xạo hết chỗ nói,
XHCN: xét hỏi cả ngày,
XHCN: xâm hại con người,
XHCN: xấu hơn cả ngợm,
XHCN: xơi hết cả nhà,
XHCN: xóa hết cội nguồn,
XHCN: xì hơi chết người,
XHCN: xóa hết chữ nghĩa...
Bốn chữ này đều diễn tả đúng cái khốn nạn của các đỉnh cao trí tuệ Hà Nội.
Có lẽ chưa có tiếng nước nào mà thần tình đọc ra được nhiều lối như tiếng Việt Nam.
Chưa hết ....

cha12 ba
02-20-2016, 06:27
VC Điếc không sợ súng:
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attachmentid=858514&stc=1&d=1455949531

eaglevn
02-20-2016, 16:59
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attachmentid=858660&stc=1&d=1455987528


:hafppy::hafppy::hafppy::nana::nana::nana:

thino2000
02-20-2016, 18:24
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attachmentid=858660&stc=1&d=1455987528


:hafppy::hafppy::hafppy::nana::nana::nana:

XHCN = NCHX = NGẬM C HẾT XẨY
:hafppy:

hungnam
02-22-2016, 02:59
XHCN :Xin háng Chệt ngửi

o_yl2UinJsY

cha12 ba
02-22-2016, 17:50
Tự hào quá Việt Cộng, sau kỳ tích "chân dép lốp mà lên tàu vũ trụ" của anh hùng Phạm Tưng thì nay chúng ta lại lập tiếp kỳ tích "ống tiêm bẩn mà bơm tinh trùng đậu".
:hafppy::hafppy::hafppy::hafppy:

chu9chin
02-26-2016, 04:59
Trung Quốc cút khỏi XHCN!


Lái Gió ra cà phê sớm, trầm ngâm uống cà phê. Mụ Béo nhìn Lái Gió cười cười:
- Hôm qua thấy Bọ tâm tư, hôm nay đến lượt Lái Gió tâm tư.

Lái Gió lắc đầu thở hắt:

- Tâm tư thật chị ạ. Nhìn thấy Trung Quốc đem giàn tên lửa ra đảo Phú Lâm mà em buồn não ruột.

- Ai chẳng buồn. Mày đọc báo cáo của CSIS chưa? Nó báo trước chỉ cần 15 năm nữa là Trung Quốc độc chiếm Biển Đông, éo làm gì được nó đâu.

- Em đọc rồi. Thế mới buồn. Loại lưu manh trộm cướp như em thấy nước sắp mất tới nơi còn buồn thối ruột, sao đám quan lại không nghĩ ngợi gì cả nhỉ?

- Mày lại học đòi đám rân chủ mượn Biển Đông để chửi đảng rồi.

Lái Gió trừng mắt lên:

- Chị đừng có mà suy diễn linh tinh. Em éo thèm học đòi ai cả. Có mắt thì thấy cần gì phải học ai. Nước mất tới đít rồi mà chỉ mỗi bài “hết sức quan ngại” với cả “cực lực phản đối” , chị bảo im mồm được sao?

Mụ Béo cười hi hi:

- Mày nóng tính quá em ạ. Không “hết sức quan ngại” với cả “cực lực phản đối” thì làm thế nào? Đánh nhau với Tàu à? Hay kêu gọi Mỹ đổ máu bảo vệ Biển Đông? Còn khuya nhé!

Ông bọ lọm khọm đi tới, vừa ho vừa nói:

- It is very far, and we have a lot of problems, OK? And they are already built.

Vừa lúc Cu Sin bước vào, anh cười ha ha:

- Ái chà chà. Bọ nói tiếng Anh mới ghê.

Lái Gió nhăn nhó càu nhàu:

- Bọ nói cái éo gì, dịch em nghe đi Cu Sin.

- Ý Bọ nói Mỹ ở xa quá, còn chúng ta có rất nhiều vấn đề. Trong khi TQ đã đặt trạm ra đảo, xây đảo nhân tạo, đặt giàn tên lửa xong rồi.

Ông Bọ gật gù:

- Tao không nói vậy nhưng Cu Sin “ dịch” vậy cũng đúng. Tình hình là rất tình hình. 15 năm nữa là xong om.

Lái Gió nhìn mọi người:

- Không lẽ mọi người trương mắt nhìn nước mất vào tay nhà Hán?

Ông Bọ lắc đầu xua tay:

- Không phải nhà Hán. Nhà Hán chưa báo giờ ăn cướp trắng trợn như vậy. Chỉ có Cộng hòa nhân dân Trung hoa.

Lái Gió thở hắt:

- Bọ nói gì con éo hiểu. Lạy Bọ, xin Bọ đừng nói chữ nữa.

Cu Sin vỗ vai Lái Gió:

- Ý Bọ nói chỉ có chính quyền XHCN mới ăn cướp kiểu đó. Chỉ có chính quyền vô sản mới từ ăn cướp của dân bất chấp đạo lý sang ăn cướp các nước láng giềng bất chấp công lý.

Ông Bọ đỏ mặt tía tai chỉ mặt Cu Sin:

- Mày nói chứ không phải tao nói đâu nhé!

Mụ Béo cười vang:

- He he Bọ lại sợ nhập kho rồi. Ôi hu hu… thương Bọ quá.

Lái Gió nhảy ra:

- Chị Béo chớ trêu Bọ tội nghiệp. Bọ đưa ra một ý rất hay. Trong 16 chữ vàng thì bốn chữ Lý tưởng tương thông là nguy hiểm nhất. Đó là cái thòng lọng để Việt Nam chui đầu vào. Khi Việt Nam chui đầu vào thong lọng ấy rồi thì Trung Quốc tha hồ độc chiếm Biển Đông, ta không dám mở mồm thưa kiện.

Ông Bọ lườm Lái Gió:

- Cái thằng này cứ đòi trứng khôn hơn vịt. Tóm lại là thế nào?

Lái Gió vung tay hung hổ.

- Cho nên muốn đuổi Tàu ra khỏi Biển Đông ta phải rời ngay cái thòng lọng nguy hiểm ấy.

Mụ Béo trề môi:

- Xời. Biết ngay Lái lại giở giọng bọn rân chủ.

- Ủa, vậy chớ chị Béo mê man CNXH đến thế a?

- Tao éo mê. Nhưng tao ghét đứa nào cứ động một tí lại lôi chế độ ra chửi.

Cu Sin vuốt má Mụ Béo:

- Em Béo sai rồi. Lái Gió nói đúng đó, vụ Biển Đông tất nhiên phải tìm tới nguyên nhân gốc vì sao Việt Nam luôn luôn nhượng nhịn Trung Quốc, đó là vì chế độ, vì cái lý tưởng tương thông ấy.

Ông Bọ vung tay nhất trí cái rụp:

- Đúng rồi. Lịch sử bốn năm nay có bao giờ chưa bao giờ sợ Trung Quốc, mọi cuộc chiến tranh phần thắng đều thuộc về ta. Thế thì vì sao ta chưa đánh đã sợ, chưa đánh đã nhường nhịn? Là vì cái lý tưởng tương thông ấy thôi.

Mụ Béo lại dài môi:

- Ai chẳng hiểu vậy, Bọ đừng có mà giải thích lòng vòng. Vấn đề là ông Lú thích cái lý tưởng ấy, kiên quyết đưa dân tộc này đi theo CNXH. Thế mới khốn.

Lái Gió nhảy lên:

- A hiểu rồi, muốn đuổi Tàu ra khỏi Biển Đông chỉ có một cách duy nhất.

Mọi người xúm lại hỏi:

- Cách gì? Cách gì?

- Phải xóa bỏ ngay lý tưởng tương thông. Ta theo cnxh rồi thì không cho Trung Quốc theo CNXH nữa. Tức là ta phải đuổi Trung Quốc ra khỏi CNXH.

Mọi người ồ lên:

- Phải quá! Phải quá!

Lái Gió hô to:

- Trung Quốc cút khỏi CNXH !

Mọi người hồ hởi hô theo:

........Cút khỏi! Cút khỏi! Cút khỏi!

(Ba Đờ Xốc)