PDA

View Full Version : Đây là người phụ nữ có tầm ảnh hưởng nhất Việt Nam được tạp chí nổi tiếng của Mỹ bầu chọn


hoalyly
03-04-2016, 02:28
Vừa qua, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đă được tạp chí Forbes xếp vào danh sách “Những người ảnh hưởng nhất” tại Việt Nam. Hiện bà Kim Ngân đang giữ chức vụ ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch QH nước Việt Nam. Bà là một người phụ nữ giỏi và trước đó cũng đă đảm nhiệm nhiều chức vụ cao trong xă hội.

http://vietbf.com/forum/attachment.php?attachmentid=862078&stc=1&d=1457058717

Tạp chí Forbes vừa công bố các danh sách “Những người giàu nhất thế giới, “Những người ảnh hưởng nhất”... Tại Việt Nam, một trong những danh sách của Forbes được chú ư nhất là Danh sách phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam 2016.

Người đầu tiên trong danh sách này là bà Nguyễn Thị Kim Ngân - ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch QH. Forbes giới thiệu sơ lược về người phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam 2016:

“Bà Nguyễn Thị Kim Ngân tái đắc cử ủy viên bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12 vào tháng 1/2016.
Trước đó, tại hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 7 khóa 11 diễn ra vào tháng 5/2013, Phó chủ tịch Quốc hội khóa 13 - bà Nguyễn Thị Kim Ngân được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị.

Tính đến thời điểm được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị lần đầu (năm 2013), bà Ngân đă kinh qua công tác quản lư từ địa phương đến trung ương, trải đều trên các lĩnh vực kinh tế - tài chính, thương mại và lao động - xă hội. Với trọng trách đó, bà Ngân là người phụ nữ có ảnh hưởng lớn tại Việt Nam hiện nay”.

Trước đó, bà Ngân đă giữ nhiều chức vụ quan trọng khác như Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bến Tre, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xă hội...

Danh sách 20 người phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam do Forbes Việt Nam b́nh chọn có nữ chính khách, nữ doanh nhân nổi tiếng, nhà nghiên cứu khoa học, xă hội, giáo dục.

Trong danh sách này, có bà Ṭng Thị Phóng - ủy viên Bộ Chính trị, bà Trương Thị Mai - ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận TƯ; bà Nguyễn Phương Nga, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Đại sứ Việt Nam tại LHQ, Nguyễn Thị Ánh Viên - vận động viên bơi lội, bà Hà Thị Thúy - Phó Viện trưởng Viện di truyền nông nghiệp (Bộ NN&PTNT); các nữ doanh nhân như bà Mai Kiều Liên, Nguyễn Thị Phương Thảo, Thái Hương…

Tạp chí Mỹ Forber ra mắt phiên bản tiếng Việt từ tháng 6/2013. Hiện tại, Forbes có 425.000 bản in phát hành ở châu Á, 50 triệu lượt truy cập trực tuyến mỗi tháng trên toàn cầu.

hoalyly@vietbf sưu tầm

NongDan
03-04-2016, 02:51
tạp chí Forbes nhầm to,bà này cũng giống các đàn chị trương mỹ hoa,nguyễn thị doan thôi chứ có tài cán ǵ.

phokhuya
03-04-2016, 03:38
CSVN có gian nhưng lại không có ngoan.
Thông thường th́ những tờ báo lớn khi đưa tin th́ luôn kèm theo tin tức cũng như tiểu sử của những người "Đáng" được vinh danh. Thí dụ như một lư lịch đơn giản nhưng bao gồm những điểm chính như là "Học lực, gia đ́nh, chứng chỉ, nghề nghiệp v.vv".
Một người được vinh danh, cho dù là ở trong một xóm nhỏ, một khu vực, hay thành phố, một tỉnh thành hoặc thậm chí là một nước đều có những điểm cơ bản như trên.
Riêng CSVN th́ chỉ đặt tất cả vào một vài hàng chữ của một tờ báo để mà ḷe thiên hạ. Nhà báo th́ không ngại nhận tiền để viết những chuyện vô bổ, v́ họ vừa có tiền lại chẳng phải lo đụng chạm đến thế lực nào hay chính quyền nào cả. Muốn vinh danh, muốn ḷe loẹt hoặc thậm chí muốn làm "Vua" trên trang đầu. Cứ tiền trao th́ xuống bút, chỉ vậy thôi.
Những con vẹm cái dốt đặc lỗ trôn này th́ xuất thân, học lực và hiểu biết đến tŕnh độ nào mà nước ngoài phải quan tâm hay ưu ái đến độ mang lên để quảng bác ? Những người này đă có thành tích nào đóng góp cho nên khoa học cũng như văn học TG mà người ta cần phải biết đến? Một chi tiết hay một điển h́nh cụ thể cũng không hề nêu lên trên mặt báo. Như vậy th́ chẳng phải bỏ tiền ra mua chữ là ǵ?
Hăy mang những bài viết như thế này quẳng ngay vào sọt rác để che bớt đi cái nỗi nhục của những tên bại hoại, ngu si, đần độn, dốt nát nhưng thích được vinh danh.

laingo10
03-04-2016, 03:43
CSVN có gian nhưng lại không có ngoan.
Thông thường th́ những tờ báo lớn khi đưa tin th́ luôn kèm theo tin tức cũng như tiểu sử của những người "Đáng" được vinh danh. Thí dụ như một lư lịch đơn giản nhưng bao gồm những điểm chính như là "Học lực, gia đ́nh, chứng chỉ, nghề nghiệp v.vv".
Một người được vinh danh, cho dù là ở trong một xóm nhỏ, một khu vực, hay thành phố, một tỉnh thành hoặc thậm chí là một nước đều có những điểm cơ bản như trên.
Riêng CSVN th́ chỉ đặt tất cả vào một vài hàng chữ của một tờ báo để mà ḷe thiên hạ. Nhà báo th́ không ngại nhận tiền để viết những chuyện vô bổ, v́ họ vừa có tiền lại chẳng phải lo đụng chạm đến thế lực nào hay chính quyền nào cả. Muốn vinh danh, muốn ḷe loẹt hoặc thậm chí muốn làm "Vua" trên trang đầu. Cứ tiền trao th́ xuống bút, chỉ vậy thôi.
Những con vẹm cái dốt đặc lỗ trôn này th́ xuất thân, học lực và hiểu biết đến tŕnh độ nào mà nước ngoài phải quan tâm hay ưu ái đến độ mang lên để quảng bác ? Những người này đă có thành tích nào đóng góp cho nên khoa học cũng như văn học TG mà người ta cần phải biết đến? Một chi tiết hay một điển h́nh cụ thể cũng không hề nêu lên trên mặt báo. Như vậy th́ chẳng phải bỏ tiền ra mua chữ là ǵ?
Hăy mang những bài viết như thế này quẳng ngay vào sọt rác để che bớt đi cái nỗi nhục của những tên bại hoại, ngu si, đần độn, dốt nát nhưng thích được vinh danh.


:):):):)