pizza
03-05-2016, 21:27
Còn đâu truyền thống Thương người như thể thương thân???
Tất cả chỉ tồn tại dưới dạng khẩu hiệu…
Thật đáng buồn cho một dân tộc có lịch sử nhân nghĩa lâu đời như VN…
Vụ*tai nạn*thương tâm ở Long Biên, cướp đi sinh mạng của ba người một cách oan ức còn chưa vơi nỗi xót xa thì ngày hôm qua (3-3), lại một vụ ‘xe điên’ nữa cướp đi mạng sống của một ngườiphụ nữ*60 tuổi ở quận Hoàn Kiếm. Nạn nhân là một người giúp việc, đang chơi đùa với cháu nhỏ. Người phụ nữ đã tử vong ngay sau tai nạn xảy ra, còn đứa trẻ đang cấp cứu vì bị chấn thương nặng, không biết sẽ thế nào…
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=862622&stc=1&d=1457213214
Xót xa số phận của những con người, chỉ vì những người vô ý thức mà cướp đi sinh mạng của họ. Xót xa cho người thân mất con, xót xa cho những nỗi đau còn mãi…
Đau lòng hơn, người lái xe lại là người bảo vệ, đang đánh xe vào bãi đậu. Có lẽ, lại là một trường hợp không thạo lái xe, lại là một trường hợp chủ quan. Khi chưa có kinh nghiệm lái xe lại ngồi vào vô lăng, điều khiển phương tiện giao thông như một người lái xe chuyên nghiệp.
Họ không nghĩ tới những hậu quả sẽ xảy ra sau đó là gì. Họ chỉ nghĩ đơn giản, đưa xe vào bãi đậu, một đoạn đường ngắn, đâu có gì nguy hiểm…
Thế nhưng, khi họ gây ra cái chết oan ức cho người khác, họ sẽ nghĩ thế nào? Cướp đi sinh mạng của người khác một cách dễ dàng, bao nhiêu người đau lòng, xót xa. Rồi, chính*bản thân họ cũng đang coi thường mạng sống của mình. Chịu án phạt, xa đình đau xót, vợ con họ rồi sẽ thế nào? Những người thân của gia đình nạn nhân rồi sẽ thế nào trước nỗi đau này? Tại sao không ý thức được rằng, mình chưa thật sự thạo lái xe thì đừng ngồi lên xe và cầm lái.
Xót xa số phận của những con người, chỉ vì những người vô ý thức mà cướp đi sinh mạng của họ. Xót xa cho người thân mất con, xót xa cho những nỗi đau còn mãi…
Lại có cả chuyện, một người đàn ông lái xe ô tô trong trạng thái trùm kín mặt được người dân ghi lại bằng clip trên đường phố Hà Nội.
Đó là cảnh một nam thanh niên trùm chiếc khăn màu đen kín mặt, sau đó lái chiếc ô tô mui trần*Volkswagen mang BKS 30N - 8943*đi lại trên đường phố một cách bình thường. Được biết, đây là một trò ảo thuật. Nhưng dù thế nào, cũng là hành động vi phạm luật giao thông và coi thường tính mạng của người khác. Còn đến bao giờ?
Nhiều người dân chứng kiến sự việc tỏ ra rất hãi hùng và lo lắng vì lo sợ chiếc xe sẽ gây tai nạn cho những người xung quanh.
Còn coi thường tính mạng con người đến bao giờ nữa? Nếu không biết lái xe, đừng ngồi lên cầm lái. Nếu chưa tự tin vào khả năng của mình, đừng tự gieo họa cho mình, cho người. Chỉ mong sao, chúng ta ý thức hơn về hành vi của mình, đừng đánh liều với tính mạng của đồng loại, đừng gây thêm đau đớn nữa…
Tất cả chỉ tồn tại dưới dạng khẩu hiệu…
Thật đáng buồn cho một dân tộc có lịch sử nhân nghĩa lâu đời như VN…
Vụ*tai nạn*thương tâm ở Long Biên, cướp đi sinh mạng của ba người một cách oan ức còn chưa vơi nỗi xót xa thì ngày hôm qua (3-3), lại một vụ ‘xe điên’ nữa cướp đi mạng sống của một ngườiphụ nữ*60 tuổi ở quận Hoàn Kiếm. Nạn nhân là một người giúp việc, đang chơi đùa với cháu nhỏ. Người phụ nữ đã tử vong ngay sau tai nạn xảy ra, còn đứa trẻ đang cấp cứu vì bị chấn thương nặng, không biết sẽ thế nào…
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=862622&stc=1&d=1457213214
Xót xa số phận của những con người, chỉ vì những người vô ý thức mà cướp đi sinh mạng của họ. Xót xa cho người thân mất con, xót xa cho những nỗi đau còn mãi…
Đau lòng hơn, người lái xe lại là người bảo vệ, đang đánh xe vào bãi đậu. Có lẽ, lại là một trường hợp không thạo lái xe, lại là một trường hợp chủ quan. Khi chưa có kinh nghiệm lái xe lại ngồi vào vô lăng, điều khiển phương tiện giao thông như một người lái xe chuyên nghiệp.
Họ không nghĩ tới những hậu quả sẽ xảy ra sau đó là gì. Họ chỉ nghĩ đơn giản, đưa xe vào bãi đậu, một đoạn đường ngắn, đâu có gì nguy hiểm…
Thế nhưng, khi họ gây ra cái chết oan ức cho người khác, họ sẽ nghĩ thế nào? Cướp đi sinh mạng của người khác một cách dễ dàng, bao nhiêu người đau lòng, xót xa. Rồi, chính*bản thân họ cũng đang coi thường mạng sống của mình. Chịu án phạt, xa đình đau xót, vợ con họ rồi sẽ thế nào? Những người thân của gia đình nạn nhân rồi sẽ thế nào trước nỗi đau này? Tại sao không ý thức được rằng, mình chưa thật sự thạo lái xe thì đừng ngồi lên xe và cầm lái.
Xót xa số phận của những con người, chỉ vì những người vô ý thức mà cướp đi sinh mạng của họ. Xót xa cho người thân mất con, xót xa cho những nỗi đau còn mãi…
Lại có cả chuyện, một người đàn ông lái xe ô tô trong trạng thái trùm kín mặt được người dân ghi lại bằng clip trên đường phố Hà Nội.
Đó là cảnh một nam thanh niên trùm chiếc khăn màu đen kín mặt, sau đó lái chiếc ô tô mui trần*Volkswagen mang BKS 30N - 8943*đi lại trên đường phố một cách bình thường. Được biết, đây là một trò ảo thuật. Nhưng dù thế nào, cũng là hành động vi phạm luật giao thông và coi thường tính mạng của người khác. Còn đến bao giờ?
Nhiều người dân chứng kiến sự việc tỏ ra rất hãi hùng và lo lắng vì lo sợ chiếc xe sẽ gây tai nạn cho những người xung quanh.
Còn coi thường tính mạng con người đến bao giờ nữa? Nếu không biết lái xe, đừng ngồi lên cầm lái. Nếu chưa tự tin vào khả năng của mình, đừng tự gieo họa cho mình, cho người. Chỉ mong sao, chúng ta ý thức hơn về hành vi của mình, đừng đánh liều với tính mạng của đồng loại, đừng gây thêm đau đớn nữa…