miro1510
03-12-2016, 13:20
Ông cụ này đã dành cả đời để tìm lại gia đình mình nhưng vẫn không có kết quả. Thật bất ngờ chỉ mất vài phút, cậu bé 7 tuổi này lại giúp ông cụ hoàn thành tâm nguyện. Người hùng chính là đây chứ đâu.
http://intermati.com/micro1405/2016/3/1510/132.1.jpg
Cậu bé 7 tuổi Eddie Hanzelin đã mang đến điều kì diệu cho người bạn lớn tuổi của mình. (Ảnh: Internet)
Đó là câu chuyện của ông Clifford Boyson – người đã lạc mất chị gáiBetty Boyson Billadeau từ lúc cả hai còn rất nhỏ. Sau bao năm tìm chị không ngừng nghỉ, dường như may mắn vẫn chưa mỉm cười với ông cho đến một ngày, cậu nhóc 7 tuổi nhà hàng xóm thử mày mò trênFacebook…
http://intermati.com/micro1405/2016/3/1510/132.2.jpg
Những hình ảnh thời thơ ấu của hai chị em ông Clifford. (Ảnh: Internet)
Khi hai chị em lạc nhau, ông Clifford chỉ mới 3 tuổi và chị ông 5 tuổi. Cậu bé Eddie Hanzelin là con trai của hàng xóm ông Clifford, rất cảm động khi nghe ông kể về câu chuyện của mình. Eddie nói: “Gia đình rất quan trọng”, và sau đó cậu nhóc thử giúp ông Clifford tìm lại chị mình. Bắt đầu với tài khoản Facebook của mẹ, Eddie thử tìm với từ khóa Boyson. Trong số những kết quả hiển thị, Eddie thấy một người phụ nữ trông khá giống ông Clifford: “Cháu phóng to bức ảnh lên và thấy bà ấy thật sự giống ông Clifford, nên cháu cho bố và mẹ cháu xem”.
http://intermati.com/micro1405/2016/3/1510/132.3.jpg
Tài khoản Facebook của bà Betty mà cậu bé Eddie đã mày mò tìm được. (Ảnh: Internet)
Bố của Eddie, anh Glenn Hanzelin, liền liên lạc với con gái bà Betty Billadeau thông qua Facebook để xác nhận và sắp xếp cho buổi đoàn tụ. Và thứ Bảy vừa qua, hai chị em đã gặp lại nhau sau 65 năm chia cắt tại một khách sạn gần nhà ông Clifford ở Davenport, Iowa.
Nghẹn ngào chia sẻ trong niềm vui, ông Clifford nói: “Không ai giúp tôi ngoại trừ cậu bé Eddie này cả”. Khoảnh khắc vừa gặp chị mình, ông bất ngờ vì bà ấy trông y hệt mẹ ông. “Chị ấy cao cỡ mẹ tôi hồi mẹ còn sống” – ông nói. Hiện nay, bà Betty đang sống tại Missouri cùng con và cháu gái.
http://intermati.com/micro1405/2016/3/1510/132.4.jpg
Phút giây đoàn tụ đầy xúc động của chị em nhà Boyson. (Ảnh: Internet)
Ông Clifford còn mang một đóa hoa hồng để tặng chị gái, còn ba thế hệ của gia đình Billadeau tặng ông một chiếc va li để ông không có lí do gì để từ chối những chuyến thăm gia đình họ ở Missouri. “Em tôi không nói gì ngoài một câu rằng giờ đây cậu ấy đã có người để gửi tặng những tấm thiệp Giáng sinh rồi” – bà Betty kể lại. Được biết, hai chị em ông Clifford đang lên kế hoạch để cùng về Missouri một thời gian, bù lại những năm xa cách.
http://intermati.com/micro1405/2016/3/1510/132.5.jpg
"Cháu muốn ông ấy đi chơi Disney World cùng với cháu thôi!”. (Ảnh: Internet)
Về phần cậu bé Eddie, sau khi mang đến một món quà vô giá cho người bạn lớn tuổi của mình, cậu lại có một mong ước khác dành cho ôngClifford. Eddie hồn nhiên nói: “Cháu chưa bao giờ thấy ông Clifford đi du lịch cả. Cháu muốn ông ấy đi chơi Disney World cùng với cháu thôi!”.
VietBF © Sưu Tầm
http://intermati.com/micro1405/2016/3/1510/132.1.jpg
Cậu bé 7 tuổi Eddie Hanzelin đã mang đến điều kì diệu cho người bạn lớn tuổi của mình. (Ảnh: Internet)
Đó là câu chuyện của ông Clifford Boyson – người đã lạc mất chị gáiBetty Boyson Billadeau từ lúc cả hai còn rất nhỏ. Sau bao năm tìm chị không ngừng nghỉ, dường như may mắn vẫn chưa mỉm cười với ông cho đến một ngày, cậu nhóc 7 tuổi nhà hàng xóm thử mày mò trênFacebook…
http://intermati.com/micro1405/2016/3/1510/132.2.jpg
Những hình ảnh thời thơ ấu của hai chị em ông Clifford. (Ảnh: Internet)
Khi hai chị em lạc nhau, ông Clifford chỉ mới 3 tuổi và chị ông 5 tuổi. Cậu bé Eddie Hanzelin là con trai của hàng xóm ông Clifford, rất cảm động khi nghe ông kể về câu chuyện của mình. Eddie nói: “Gia đình rất quan trọng”, và sau đó cậu nhóc thử giúp ông Clifford tìm lại chị mình. Bắt đầu với tài khoản Facebook của mẹ, Eddie thử tìm với từ khóa Boyson. Trong số những kết quả hiển thị, Eddie thấy một người phụ nữ trông khá giống ông Clifford: “Cháu phóng to bức ảnh lên và thấy bà ấy thật sự giống ông Clifford, nên cháu cho bố và mẹ cháu xem”.
http://intermati.com/micro1405/2016/3/1510/132.3.jpg
Tài khoản Facebook của bà Betty mà cậu bé Eddie đã mày mò tìm được. (Ảnh: Internet)
Bố của Eddie, anh Glenn Hanzelin, liền liên lạc với con gái bà Betty Billadeau thông qua Facebook để xác nhận và sắp xếp cho buổi đoàn tụ. Và thứ Bảy vừa qua, hai chị em đã gặp lại nhau sau 65 năm chia cắt tại một khách sạn gần nhà ông Clifford ở Davenport, Iowa.
Nghẹn ngào chia sẻ trong niềm vui, ông Clifford nói: “Không ai giúp tôi ngoại trừ cậu bé Eddie này cả”. Khoảnh khắc vừa gặp chị mình, ông bất ngờ vì bà ấy trông y hệt mẹ ông. “Chị ấy cao cỡ mẹ tôi hồi mẹ còn sống” – ông nói. Hiện nay, bà Betty đang sống tại Missouri cùng con và cháu gái.
http://intermati.com/micro1405/2016/3/1510/132.4.jpg
Phút giây đoàn tụ đầy xúc động của chị em nhà Boyson. (Ảnh: Internet)
Ông Clifford còn mang một đóa hoa hồng để tặng chị gái, còn ba thế hệ của gia đình Billadeau tặng ông một chiếc va li để ông không có lí do gì để từ chối những chuyến thăm gia đình họ ở Missouri. “Em tôi không nói gì ngoài một câu rằng giờ đây cậu ấy đã có người để gửi tặng những tấm thiệp Giáng sinh rồi” – bà Betty kể lại. Được biết, hai chị em ông Clifford đang lên kế hoạch để cùng về Missouri một thời gian, bù lại những năm xa cách.
http://intermati.com/micro1405/2016/3/1510/132.5.jpg
"Cháu muốn ông ấy đi chơi Disney World cùng với cháu thôi!”. (Ảnh: Internet)
Về phần cậu bé Eddie, sau khi mang đến một món quà vô giá cho người bạn lớn tuổi của mình, cậu lại có một mong ước khác dành cho ôngClifford. Eddie hồn nhiên nói: “Cháu chưa bao giờ thấy ông Clifford đi du lịch cả. Cháu muốn ông ấy đi chơi Disney World cùng với cháu thôi!”.
VietBF © Sưu Tầm