hoalyly
03-18-2016, 15:36
Lại thêm một trường hợp của người phụ nữ tại Đà Nẵng đã bị chết oan vì sự vô lương tâm của các bác sĩ. Cụ thể là bà Trần Thị Là được gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cấp cứu vì bị ngã gãy chân. Tuy nhiên, sau khi được phẫu thuật 1 tiếng thì nạn nhân đột nhiên có dấu hiệu bất thường và đã tử vong vài ngày sau đó.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=866491&stc=1&d=1458315602
Được chẩn đoán gãy chân, bệnh nhân Là phải nằm ở Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng suốt 9 ngày mới được mổ. Sau ca phẫu thuật, bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy kịch và tử vong vào khoảng 4 giờ sáng ngày 18/3.
Sáng ngày 18/3, nguồn tin từ Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng xác nhận, bệnh nhân Trần Thị Là (SN 1969, trú thôn Thạch Bồ, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đã trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng sau hơn 10 ngày nhập viện điều trị và phẫu thuật bị gãy chân vào khoảng 8 giờ ngày 18/3.
Trao đổi với PV, ông Đặng Thiện (SN 1968, chồng bà Là) bức xúc cho biết: "Gia đình tôi quá đau đớn trước cái chết của vợ mình. Hy vọng các ngành chức năng vào cuộc tìm hiểu và trả lại công bằng cho gia đình tôi. Tôi không thể chấp nhận sự thật chỉ gãy chân bình thường, một mạng người lại dễ dàng ra đi như vậy được".
Theo ông Thiện, vợ ông hoàn toàn khỏe mạnh. Chiều ngày 6/3, bà vừa cùng Hội phụ nữ xã diễn tập văn nghệ phục vụ ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. Về đến nhà, do bất cẩn, bà vấp té gãy chân trước hiên nhà và được gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cấp cứu.
Sau khi được chẩn đoán bị gãy chân, bà Là về nằm tại Khoa ngoại chấn thương. Mãi tới chiều ngày 15/3, bà Là mới được đưa đi phẫu thuật theo chỉ định của bác sĩ. Khoảng 18h cùng ngày, bà Là phẫu thuật xong và được đưa sang chăm sóc tại Khoa hồi sức ngoại khoa. Tuy nhiên, khoảng vài tiếng sau, bà Là đột nhiên tím tái, co giật rồi rơi vào trạng thái ngừng tuần hoàn.
Anh Đặng Thức (SN 1993, con trai bà Là) cho biết, trong suốt 9 ngày nằm viện, mẹ của anh không hề có dấu hiệu mệt mỏi mà chỉ bị đau vì chân bị gãy. Mẹ anh vốn là nông dân suốt ngày làm ruộng nên sức khỏe rất tốt. Các bác sĩ cũng kết luận bà Là sức khỏe bình thường, không có triệu chứng đặc biệt nên mới tiến hành ca mổ. Sau ca mổ, bà Là vẫn khỏe mạnh bình thường nhưng đến gần 1 giờ sáng ngày 16/3 thì bất ngờ bà Là bị khó thở, cơ thể tím tái. Anh Thức gọi cho các bác sĩ thì ngay lập tức bệnh nhân được đưa lên phòng hồi sức, cách ly với người nhà để điều trị.
"Mẹ tôi mổ từ 9 giờ sáng đến 17 giờ 45 chiều mới xong. Trong khi các bệnh nhân khác mổ chân bị gãy như mẹ tôi chỉ khoảng 2 đến 3 tiếng", anh Thức bức xúc cho biết.
Còn Bác sĩ Lê Đức Nhân, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cho biết, theo hồ sơ bệnh án, bà Là bị gãy liên cầu lồi xương đùi bên phải, gãy phức tạp. Qua rất nhiều khâu xét nghiệm, đồng thời chờ xếp lịch mổ… bà Là được chỉ định phẫu thuật kết hộp xương bằng nẹp vít và vít xốp. Tình trạng sức khỏe bà Là lúc này được ghi rõ: tỉnh táo, thở đều, huyết áp ổn định.
Tại Khoa hồi sức ngoại khoa, sức khỏe bà Là cũng được ghi nhận tương tự, vết mổ không chảy máu. Thế nhưng, rạng sáng hôm sau bà Là đột nhiên bị tụt huyết áp, tụt hồng cầu. Các bác sĩ nhanh chóng chỉ định truyền 2 đơn vị hồng cầu khối máu, truyền tĩnh mạch. Đến 3 giờ 30 phút ngày 16/3, bà Là suy hô hấp nặng, huyết áp tụt, nhịp tim rời rạc buộc phải tiến hành cấp cứu tim, phổi nhân tạo, cho thở máy… Chiều tối ngày 17/3, các bác sỹ thông tin, bệnh nhân Là tiên lượng khó qua khỏi. Đến rạng sáng ngày 18/3, bà Là đã tử vong tại bệnh viện.
hoalyly@vietbf sưu tầm
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=866491&stc=1&d=1458315602
Được chẩn đoán gãy chân, bệnh nhân Là phải nằm ở Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng suốt 9 ngày mới được mổ. Sau ca phẫu thuật, bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy kịch và tử vong vào khoảng 4 giờ sáng ngày 18/3.
Sáng ngày 18/3, nguồn tin từ Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng xác nhận, bệnh nhân Trần Thị Là (SN 1969, trú thôn Thạch Bồ, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đã trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng sau hơn 10 ngày nhập viện điều trị và phẫu thuật bị gãy chân vào khoảng 8 giờ ngày 18/3.
Trao đổi với PV, ông Đặng Thiện (SN 1968, chồng bà Là) bức xúc cho biết: "Gia đình tôi quá đau đớn trước cái chết của vợ mình. Hy vọng các ngành chức năng vào cuộc tìm hiểu và trả lại công bằng cho gia đình tôi. Tôi không thể chấp nhận sự thật chỉ gãy chân bình thường, một mạng người lại dễ dàng ra đi như vậy được".
Theo ông Thiện, vợ ông hoàn toàn khỏe mạnh. Chiều ngày 6/3, bà vừa cùng Hội phụ nữ xã diễn tập văn nghệ phục vụ ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. Về đến nhà, do bất cẩn, bà vấp té gãy chân trước hiên nhà và được gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cấp cứu.
Sau khi được chẩn đoán bị gãy chân, bà Là về nằm tại Khoa ngoại chấn thương. Mãi tới chiều ngày 15/3, bà Là mới được đưa đi phẫu thuật theo chỉ định của bác sĩ. Khoảng 18h cùng ngày, bà Là phẫu thuật xong và được đưa sang chăm sóc tại Khoa hồi sức ngoại khoa. Tuy nhiên, khoảng vài tiếng sau, bà Là đột nhiên tím tái, co giật rồi rơi vào trạng thái ngừng tuần hoàn.
Anh Đặng Thức (SN 1993, con trai bà Là) cho biết, trong suốt 9 ngày nằm viện, mẹ của anh không hề có dấu hiệu mệt mỏi mà chỉ bị đau vì chân bị gãy. Mẹ anh vốn là nông dân suốt ngày làm ruộng nên sức khỏe rất tốt. Các bác sĩ cũng kết luận bà Là sức khỏe bình thường, không có triệu chứng đặc biệt nên mới tiến hành ca mổ. Sau ca mổ, bà Là vẫn khỏe mạnh bình thường nhưng đến gần 1 giờ sáng ngày 16/3 thì bất ngờ bà Là bị khó thở, cơ thể tím tái. Anh Thức gọi cho các bác sĩ thì ngay lập tức bệnh nhân được đưa lên phòng hồi sức, cách ly với người nhà để điều trị.
"Mẹ tôi mổ từ 9 giờ sáng đến 17 giờ 45 chiều mới xong. Trong khi các bệnh nhân khác mổ chân bị gãy như mẹ tôi chỉ khoảng 2 đến 3 tiếng", anh Thức bức xúc cho biết.
Còn Bác sĩ Lê Đức Nhân, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cho biết, theo hồ sơ bệnh án, bà Là bị gãy liên cầu lồi xương đùi bên phải, gãy phức tạp. Qua rất nhiều khâu xét nghiệm, đồng thời chờ xếp lịch mổ… bà Là được chỉ định phẫu thuật kết hộp xương bằng nẹp vít và vít xốp. Tình trạng sức khỏe bà Là lúc này được ghi rõ: tỉnh táo, thở đều, huyết áp ổn định.
Tại Khoa hồi sức ngoại khoa, sức khỏe bà Là cũng được ghi nhận tương tự, vết mổ không chảy máu. Thế nhưng, rạng sáng hôm sau bà Là đột nhiên bị tụt huyết áp, tụt hồng cầu. Các bác sĩ nhanh chóng chỉ định truyền 2 đơn vị hồng cầu khối máu, truyền tĩnh mạch. Đến 3 giờ 30 phút ngày 16/3, bà Là suy hô hấp nặng, huyết áp tụt, nhịp tim rời rạc buộc phải tiến hành cấp cứu tim, phổi nhân tạo, cho thở máy… Chiều tối ngày 17/3, các bác sỹ thông tin, bệnh nhân Là tiên lượng khó qua khỏi. Đến rạng sáng ngày 18/3, bà Là đã tử vong tại bệnh viện.
hoalyly@vietbf sưu tầm